Hôm thứ Bảy (3/1), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức họp báo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida, để công bố chi tiết về chiến dịch chớp nhoáng mà quân đội Mỹ đã thực hiện, dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro chỉ trong vòng 5 giờ sau lệnh của Tổng thống Mỹ.

Hôm thứ Bảy (3/1), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức họp báo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida, để công bố chi tiết về chiến dịch bắt giữ ông Maduro. (Ảnh chụp màn hình video)

Chiến dịch bí mật này, được đặt mật danh là “Chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối” (Operation Absolute Resolve), được tiến hành bởi một đội đặc nhiệm gồm đặc vụ và lực lượng đặc biệt quân sự Mỹ vào nửa đêm. Họ đã nhanh chóng hành động và bắt giữ vợ chồng ông Maduro gần thủ đô Venezuela. Toàn bộ quá trình diễn ra không có thương vong, và tất cả máy bay quân sự đều quay về an toàn.

Tổng thống Trump được biết đã ra lệnh cuối cùng thúc đẩy chiến dịch vào lúc 10:46 tối (giờ miền Đông Mỹ). Lực lượng Mỹ đã có mặt tại nơi ở của ông Maduro vào lúc 1:01 sáng hôm sau. Đến 3:29 sáng, ông Maduro và vợ là bà Cilia Flores, đã được đưa lên máy bay rời đi.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với Fox News rằng vợ chồng ông Maduro đã được trực thăng đưa khỏi Venezuela và đang ở trên tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima (LHD-7), hiện đang trên đường đến New York.

Ông Maduro và gia đình sẽ phải đối mặt với phiên tòa xét xử tại Mỹ. Theo bản cáo trạng mới nhất được Bộ Tư pháp công bố hôm thứ Bảy, ông Maduro, vợ và con trai sẽ đối diện với 4 tội danh hình sự chính, cùng với 3 điều khoản tịch thu tài sản.

Cập nhật nội dung cuộc họp báo của Tổng thống Trump

Trước khi họp báo bắt đầu, Tổng thống Trump đã đăng trên mạng xã hội “Truth Social” một bức ảnh chụp ông Maduro bị bắt giữ trên tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima.

Trong ảnh, ông Maduro mặc bộ đồ thể thao Nike màu xám, tay cầm chai nước. Mắt ông bị che bởi băng bịt mắt màu đen, và tai đeo một thiết bị giống tai nghe cỡ lớn.

Ông Trump đăng lên Truth Social hình ảnh ông Maduro lúc bị bắt đưa về New York.

Bộ trưởng Chiến tranh: Mỹ có thể phóng chiếu ý chí của mình đến mọi nơi

Phát biểu sau Tổng thống Trump, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth hết lời ca ngợi quân đội và Tổng thống:

“Mỹ có thể phóng chiếu ý chí của mình đến bất kỳ nơi nào, bất kỳ lúc nào. Sự phối hợp, sự bí mật, tính sát thương, độ chính xác, cùng với sức mạnh phi thường của ngành tư pháp Mỹ, tất cả đã được thể hiện trọn vẹn vào đêm qua,” ông nói.

“Chào mừng đến với năm 2026. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, nước Mỹ đã trở lại.”

Ngoại trưởng Rubio: Tổng thống Trump luôn làm theo điều ông nói, đặc biệt khi cảnh báo

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết: “Maduro đã có rất nhiều cơ hội để tránh được tình huống này. Chúng tôi đã đưa ra cho ông ta nhiều lời đề nghị vô cùng, vô cùng hào phóng”.

Ông Rubio nhấn mạnh: “Nếu Tổng thống Trump nói ông ấy nghiêm túc về điều gì đó, thì hãy tin là thật”.

Rubio: Maduro không phải tổng thống hợp pháp của Venezuela

Ngoại trưởng Rubio khẳng định bản chất của hoạt động này không phải là hành động quân sự mà là một chiến dịch thực thi pháp luật.

“Nicolás Maduro đã bị truy tố tại Mỹ vào năm 2020,” ông Rubio nói. “Ông ta không phải là Tổng thống hợp pháp của Venezuela. Đây không phải là tuyên bố đơn phương của chúng tôi. Ba chính quyền — chính quyền Trump đầu tiên, chính quyền Biden, và chính quyền Trump thứ hai — đều không công nhận tính hợp pháp của ông ta. Liên minh châu Âu và nhiều quốc gia trên thế giới cũng không công nhận.”

Ông Rubio cũng nhắc lại rằng ông Maduro là một tội phạm bỏ trốn khỏi hệ thống tư pháp Mỹ và từng bị treo thưởng 50 triệu USD.

Tổng thống Trump sau đó ngắt lời: “Đừng để bất kỳ ai chạm vào số tiền đó. Không ai xứng đáng có nó ngoài chúng ta”.

Rubio: Đây không phải nhiệm vụ có thể báo trước cho Quốc hội

Ông Rubio giải thích rằng chiến dịch không kích và bắt giữ Tổng thống Maduro “không phải là kiểu nhiệm vụ có thể báo trước cho Quốc hội”.

“Đây là một nhiệm vụ kích hoạt, đòi hỏi phải đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết trong nhiều đêm liền. Chúng tôi đã theo dõi và giám sát trong nhiều ngày. Do đó, đây tuyệt đối không phải là kiểu nhiệm vụ mà bạn có thể gọi điện cho Quốc hội và nói ‘Này, chúng ta có thể thực hiện hành động này trong 15 ngày tới’,” ông Rubio nhấn mạnh.

“Kiểu nhiệm vụ này không thể được thông báo trước vì nó sẽ gây nguy hiểm cho chiến dịch,” Ngoại trưởng nói. Ông cũng nhắc lại đây “chủ yếu là một hành động thực thi pháp luật”.

Tổng thống Trump bổ sung: “Quốc hội có xu hướng rò rỉ thông tin”.

Nhiều nguồn tin cho hay, chính phủ chỉ bắt đầu thông báo cho các nhà lãnh đạo Quốc hội và các ủy ban chủ chốt khi chiến dịch đang diễn ra, điều này đã gây ra sự bất mãn cho một số nghị sĩ.

Trump: Quân đội Mỹ hoàn toàn có thể giết chết Maduro

Tổng thống Trump tuyên bố quân đội Mỹ hoàn toàn có thể giết chết ông Maduro nếu cần thiết trong chiến dịch đêm qua.

“Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra,” ông Trump nói với các phóng viên. “Ông ta [Maduro] đang cố gắng đi vào một nơi an toàn. Bạn biết đấy, nơi an toàn đó được làm bằng thép, nhưng ông ta đã không kịp đến cửa vì người của chúng ta hành động quá nhanh.”

Tổng thống nhắc lại quá trình quân đội Mỹ “nhanh chóng vô hiệu hóa các lực lượng đối đầu” và lưu ý rằng “đã có rất nhiều lực lượng đối đầu” tại đó.

“Mọi người muốn biết, liệu chúng ta có gây bất ngờ cho họ không? Theo một cách nào đó là bất ngờ, nhưng họ cũng đã chờ đợi điều gì đó. Có rất nhiều lực lượng đối đầu. Đã có những cuộc đấu súng dữ dội,” ông nói.

Maduro bị bắt giữ “giữa đêm khuya thanh vắng”

Tổng thống Trump mô tả việc bắt giữ ông Maduro vào rạng sáng thứ Bảy là “một trong những màn thể hiện sức mạnh và năng lực quân sự đáng kinh ngạc, hiệu quả và chấn động nhất trong lịch sử Mỹ”.

Ông cho biết Mỹ đã làm mất điện gần như toàn bộ thủ đô Caracas trong suốt chiến dịch.

“Tất cả lực lượng quân sự Venezuela đã bị vô hiệu hóa. Quân đội của chúng ta, phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, đã thành công trong việc bắt giữ Maduro giữa đêm khuya thanh vắng,” Tổng thống nói.

“Lúc đó tối đen như mực. Hầu hết đèn ở Caracas đều đã tắt.”

Mỹ huy động lực lượng thủy, lục, không quân bắt giữ Maduro

Tổng thống Trump cho biết: “Đêm qua và rạng sáng nay, theo chỉ đạo của tôi, Lực lượng Vũ trang Mỹ đã tiến hành một chiến dịch quân sự phi thường tại thủ đô Venezuela, thể hiện sức mạnh quân sự áp đảo của Mỹ”.

“Chúng tôi đã sử dụng lực lượng Thủy, Lục, Không quân để phát động một cuộc tấn công quy mô chưa từng có. Đây là một cuộc tấn công mà người ta chưa từng chứng kiến kể từ Thế chiến II,” ông nói thêm.

“Nếu các bạn nhìn thấy những gì tôi đã chứng kiến đêm qua, các bạn sẽ vô cùng ấn tượng. Tôi không chắc các bạn có cơ hội thấy điều đó không, nhưng điều đáng kinh ngạc là không một binh sĩ Mỹ nào bị thương vong, và không có một thiết bị quân sự Mỹ nào bị mất.”

Hành động chính xác của Mỹ hủy bỏ các cuộc tấn công quân sự tiếp theo

Tổng thống Trump tái khẳng định việc lực lượng tinh nhuệ Mỹ đưa ông Maduro và vợ ra khỏi phòng ngủ vào rạng sáng thứ Bảy là một hành động “chính xác”.

Ông cũng cho biết các hoạt động quân sự tiếp theo ở Venezuela đang được lên kế hoạch, nhưng chính phủ “có thể không cần” phải thực hiện chúng.

Mỹ tạm thời tiếp quản Venezuela cho đến khi chuyển giao quyền lực “an toàn”

Tổng thống tuyên bố Mỹ sẽ tạm thời tiếp quản Venezuela cho đến khi quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra an toàn.

“Chúng tôi sẽ tiếp quản đất nước này cho đến khi chúng tôi có thể thực hiện một quá trình chuyển giao quyền lực an toàn, phù hợp và thận trọng.”

“Chúng tôi muốn người dân Venezuela vĩ đại có được hòa bình, tự do và công lý, bao gồm cả nhiều người Venezuela hiện đang sống ở Mỹ và mong muốn trở về quê hương của họ. Đó là nhà của họ.”

“Chúng ta không thể mạo hiểm để những người không quan tâm đến lợi ích của người dân Venezuela tiếp quản đất nước này. Chúng ta đã phải chịu đựng điều đó trong nhiều thập kỷ. Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra nữa.”

Trump: Sẽ lập đội ngũ quản lý Venezuela

Trong phần hỏi đáp, khi được hỏi Mỹ sẽ quản lý Venezuela như thế nào, Tổng thống không đưa ra câu trả lời rõ ràng.

“Chúng tôi sẽ thành lập một đội ngũ để quản lý và đảm bảo mọi thứ vận hành tốt,” ông Trump nói.

Khi được hỏi chi tiết hơn, Tổng thống bổ sung: “Mọi thứ đang được tiến hành. Chúng tôi đang chỉ định người. Chúng tôi đang nói chuyện với những người có liên quan. Chúng tôi đang chỉ định một số người. Chúng tôi sẽ cho bạn biết những người đó là ai”.

Ông cũng cho biết ông “không ngần ngại” điều động lực lượng bộ binh Mỹ nếu cần thiết.

“Chúng tôi phải làm điều đó, và trên thực tế, chúng tôi đã triển khai lực lượng bộ binh cấp cao vào đêm qua. Chúng tôi không hề sợ hãi.”

Vợ chồng Maduro đang trên đường ra biển đến New York

“Maduro và vợ ông ta sẽ sớm phải đối mặt với một phiên tòa xét xử toàn diện dưới hệ thống tư pháp Mỹ và sẽ bị xét xử trên đất Mỹ,” Tổng thống Trump nói.

Ông cho biết vợ chồng Maduro sẽ bị xét xử tại New York.

“Họ hiện đang ở trên một con tàu, điểm đến cuối cùng là New York.”

Công ty dầu mỏ Mỹ sẽ vào Venezuela

Tổng thống cũng đề cập đến việc sẽ cho phép các công ty dầu mỏ Mỹ vào Venezuela.

“Như các bạn đã biết, ngành công nghiệp dầu mỏ ở Venezuela đã bị đình trệ trong một thời gian dài, hoàn toàn thất bại. Sản lượng thực tế của họ gần như bằng không so với những gì họ có thể đạt được.”

“Chúng tôi sẽ gửi các công ty dầu mỏ lớn của Mỹ — những công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới — vào Venezuela, đầu tư hàng tỷ đô la, sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nặng, đặc biệt là cơ sở hạ tầng dầu mỏ, và bắt đầu tạo ra lợi nhuận cho đất nước này.”

Truyền thông Mỹ: CIA và đặc nhiệm phối hợp chặt chẽ, kế hoạch bắt đầu từ tháng 8

Nhiều hãng truyền thông Mỹ, trích dẫn các nguồn tin thân cận, tiết lộ rằng chiến dịch này đã thành công nhờ thông tin tình báo từ CIA (Cơ quan Tình báo Trung ương) và được thực hiện bởi Lực lượng Đặc nhiệm Delta của Mỹ.

Theo thông tin, từ tháng 8, Mỹ đã bí mật cử một đội nhỏ hoạt động tại địa phương để điều tra sâu về thói quen sinh hoạt của ông Maduro, giúp chiến dịch bắt giữ diễn ra suôn sẻ.

Tham mưu trưởng: Chiến dịch bắt giữ mang tên “Quyết tâm tuyệt đối”

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết chiến dịch bắt giữ xuyên đêm này được đặt tên là “Chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối” (Operation Absolute Resolve).

“Chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối, được tiến hành bí mật và chính xác vào những giờ phút đen tối nhất của ngày 2/1, là kết quả cuối cùng của nhiều tháng lên kế hoạch và diễn tập — một chiến dịch mà thành thật mà nói, chỉ quân đội Mỹ mới có khả năng thực hiện,” ông nói.

“Luôn có khả năng chúng ta sẽ được giao thực hiện những nhiệm vụ tương tự một lần nữa.”

Tướng Caine cho biết chiến dịch “bao gồm hơn 150 máy bay cất cánh trong sự phối hợp chặt chẽ khắp Tây Bán cầu”.

“Các máy bay tham gia bao gồm F-22, F-35, F-18, EA-18, E-2, máy bay ném bom B-1 và các máy bay hỗ trợ khác, cùng với nhiều máy bay không người lái điều khiển từ xa.”

Tổng thống Trump đã ra lệnh cuối cùng vào lúc 10:46 tối (giờ miền Đông Mỹ). Lực lượng Mỹ đến nơi ở của ông Maduro vào lúc 1:01 sáng hôm sau.

Tướng Caine cho biết: “Chúng tôi đến nơi ở của Maduro lúc 1:01 sáng (2:01 sáng giờ địa phương Venezuela). Lực lượng bắt giữ đã tiến vào dinh thự, di chuyển về phía mục tiêu một cách nhanh chóng, chính xác và kỷ luật, đồng thời phong tỏa khu vực để đảm bảo an toàn cho lực lượng mặt đất”.

Ông cho biết các máy bay trực thăng Mỹ đã bị tấn công bằng pháo và đã bắn trả, một máy bay bị trúng đạn nhưng vẫn có thể bay được. Sau đó, quân đội Mỹ rút lui thành công và đưa ông Maduro cùng vợ lên máy bay vào lúc 3:29 sáng. Tướng Caine khẳng định tất cả máy bay Mỹ đều đã trở về an toàn.