Chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết hôm 24/3 (giờ địa phương) rằng họ đã quyết định trả tự do cho công dân Mỹ Dennis Coyle sau 14 tháng giam giữ, theo lời thỉnh cầu của mẹ ông.

Ảnh minh họa (Nguồn: Skorzewiak/Shutterstock)

Ông Dennis Coyle, 64 tuổi, đến từ bang Colorado, đã sống ở Afghanistan khoảng 20 năm, làm công việc nghiên cứu ngôn ngữ và tham gia các chương trình giáo dục cộng đồng. Tuy nhiên, ông bị nhà chức trách Taliban bắt giữ ngày 27/1/2025 với cáo buộc “vi phạm pháp luật”, dù cụ thể vi phạm gì chưa từng được công bố.

Hôm thứ Ba, Bộ Ngoại giao chính quyền Taliban thông báo ông được phóng thích tại Kabul nhân dịp lễ Eid al-Fitr, sau khi Tòa Tối cao của “Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan” cho rằng thời gian giam giữ trước đó là “đã đủ”. Đồng thời chính quyền cũng nhấn mạnh việc thả người dựa trên “các cân nhắc mang tính nhân đạo” sau khi nhận thư từ gia đình – đặc biệt là người mẹ 83 tuổi Donna Coyle – xin xem xét thả cho con trai dịp lễ.

Song song với đó, ở Mỹ, ngoài người mẹ, ba người chị của ông Dennis là Molly, Amy và Patti cũng liên tục vận động nghị sĩ, tổ chức xã hội và truyền thông, đồng thời lập trang FreeDennisCoyle.com kêu gọi trả tự do cho ông. Trên trang này hiện ghi rõ bằng chữ đậm rằng Dennis Coyle đã được thả ngày 24/3 và đang trên đường về nhà.

Gia đình ông Dennis Coyle đã đăng một thư cảm ơn công khai, mở đầu bằng câu: “Hôm nay, lòng chúng tôi tràn ngập biết ơn và ngợi khen Thiên Chúa, cảm tạ Ngài đã gìn giữ Dennis trở về bình an và đã dìu dắt chúng tôi đi qua 421 ngày khó khăn và bất định nhất trong cuộc đời.”

Trong thư, họ trước hết bày tỏ lòng biết ơn tới Tổng thống Trump và Cố vấn An ninh Quốc gia Marco Rubio, sau đó cảm ơn bác sĩ Sebastian Gorka, Đặc phái viên về xử lý khủng hoảng con tin Adam Boehler, Julia Speer, và gửi lời tri ân sâu sắc tới Quyền Đặc phái viên Dustin Stewart cùng đội ngũ của ông – đặc biệt nêu tên ông Paul Ellis vì những nỗ lực giúp ông Dennis trở về.

Họ cho biết: “Chúng tôi luôn ghi nhớ và sẽ mãi trân trọng những giờ phút đàm phán không mệt mỏi, sự hỗ trợ kiên quyết và quyết tâm vững vàng của tất cả những người liên quan.”

“Chúng tôi cảm ơn tất cả những người đã chiến đấu cùng chúng tôi, kêu gọi để Dennis được thả – nếu không có các bạn, chúng tôi không thể làm được điều này. Chúng tôi vô cùng biết ơn hành động tốt đẹp của ông Hansel Lee, người đã kêu gọi và nỗ lực không ngừng nghỉ, đồng thời luôn đưa ra những chỉ dẫn kiên định trong suốt quá trình chúng tôi trải qua thử thách này.”

Lá thư cảm ơn cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến nền tảng tin tức NewsNation, Tổ chức Con tin Người Mỹ (Hostage US), Quỹ Foley (Foley Foundation) và Tổ chức Dịch vụ Quốc tế (Servants International). Đồng thời nhắc đến nhiều nghị sĩ Quốc hội Mỹ, cảm ơn họ vì đã vượt qua ranh giới đảng phái để giúp đỡ.

Gia đình của Dennis Coyle cũng cảm ơn Tổng thống và Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Thủ tướng và Chính phủ Qatar. “Nỗ lực của quý vị với tư cách là người trung gian hòa giải, lòng cảm thông và sự kiên trì trong ngoại giao của quý vị đã mang đến cho gia đình chúng tôi món quà quý giá nhất: tự do cho Dennis.”

Họ cũng cảm ơn Sara Levinson, con gái của ông Robert Levinson. Ông Robert Levinson là con tin bị giam giữ lâu nhất trong lịch sử Mỹ, bị bắt tại Iran ngày 9/3/2007. Các quan chức Mỹ đã thông báo vào tháng 3/2020 rằng ông Levinson được xác định đã qua đời trong tù. Sự nỗ lực không mệt mỏi của bà Sara đã giúp thúc đẩy sự ra đời của Luật Cứu hộ Con tin Robert Levinson và Trách nhiệm Hành động Cướp Con tin. Đây là một đạo luật mang tính bước ngoặt, được Tổng thống Trump ký ban hành như một phần của Dự luật Chi tiêu Toàn diện năm tài chính 2021, cung cấp các công cụ và nguồn lực quan trọng cho Chính phủ Mỹ trong việc giải cứu công dân Mỹ bị các tác nhân nhà nước và phi nhà nước bắt giữ, hỗ trợ gia đình họ và góp phần răn đe.

Theo Lý Tư Tề / Epoch Times