Tiêm kích F-15E bị bắn rơi tại Iran: Phi công thoát thân ra sao?
- Lý Ngôn
- •
Giới chức Mỹ xác nhận, vào sáng sớm thứ Sáu (3/4, giờ miền Đông Mỹ), một tiêm kích F-15E của Mỹ đã bị bắn rơi trên không phận Iran, và quân đội Mỹ đang triển khai toàn lực cho chiến dịch cứu hộ. Máy bay có 2 thành viên tổ bay, trong đó một người đã được giải cứu, người còn lại hiện vẫn đang được tìm kiếm.
Đây là lần đầu tiên Iran bắn hạ máy bay chiến đấu của Mỹ kể từ khi cuộc chiến hiện tại nổ ra. Một quan chức an ninh cấp cao của Israel xác nhận với ấn bản Israel của The Epoch Times rằng một máy bay Mỹ đã bị bắn rơi trong không phận Iran.
Khi máy bay quân sự Mỹ rơi xuống lãnh thổ đối phương, trọng tâm nhiệm vụ sẽ ngay lập tức chuyển sang tìm kiếm và cứu hộ nhân sự. Kể từ thời điểm đó, tổ bay buộc phải dựa vào chương trình huấn luyện “Sinh tồn, né tránh, kháng cự và thoát ly” (SERE) để duy trì sự sống, tránh bị truy bắt và chờ lực lượng cứu hộ.
Theo Không quân Hoa Kỳ, các chuyên gia SERE chịu trách nhiệm đào tạo những quân nhân đảm nhiệm nhiệm vụ rủi ro cao cách ứng phó với các tình huống như vậy, trang bị cho họ các kỹ năng sinh tồn cần thiết nhằm đạt mục tiêu cuối cùng là “trở về an toàn trong danh dự”.
“Chuyên môn của các chuyên gia SERE là huấn luyện người khác có khả năng thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn quan trọng,” Không quân Mỹ cho biết với Fox News. “Họ trang bị cho người được huấn luyện kỹ năng sinh tồn, né tránh, kháng cự và thoát ly trong môi trường khắc nghiệt.”
Trong khi đó, các đơn vị tìm kiếm và cứu nạn chiến đấu (CSAR) được huy động ngay lập tức để thực hiện nhiệm vụ giải cứu. Đây là những lực lượng được huấn luyện chuyên sâu nhằm tiến hành các chiến dịch cứu hộ tầm xa trong điều kiện môi trường khắc nghiệt, thông tin liên lạc hạn chế và đối mặt với hỏa lực đối phương.
Vào khoảng 14h (giờ miền Đông Mỹ), Kênh 12 của Israel dẫn nguồn tin cho biết, hai thành viên tổ bay Mỹ đều đã thoát ra an toàn sau khi máy bay trúng đạn. Phi công đã được giải cứu sau khi thiết lập liên lạc ban đầu với Lục quân Hoa Kỳ, trong khi thành viên phía sau (sĩ quan điều khiển vũ khí) sau đó cũng đã liên lạc được và hiện vẫn đang trong quá trình tìm kiếm.
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời ngắn qua điện thoại với NBC News, trong đó ông từ chối thảo luận chi tiết về chiến dịch cứu hộ đang diễn ra và bày tỏ không hài lòng với việc một số hãng truyền thông đưa tin về chiến dịch nhạy cảm này.
Khi được hỏi liệu việc máy bay bị bắn rơi trong ngày có ảnh hưởng đến bất kỳ cuộc đàm phán nào với Iran hay không, ông Trump khẳng định là không.
“Không, hoàn toàn không. Đây là chiến tranh,” ông Trump nói với phóng viên. “Chúng tôi đang trong chiến tranh.”
Theo một quan chức cấp cao Nhà Trắng, Tổng thống đã dành cả ngày tại Phòng Bầu dục và khu vực phòng ăn riêng để nghe nhóm an ninh quốc gia báo cáo, theo dõi sát sao tiến triển của chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn.
Từ khóa Israel tấn công Iran Mỹ tấn công Iran Tiêm kích F-15E Iran đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran
































