Hôm thứ Hai (18/5), Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thừa nhận rằng do các cuộc tấn công của Mỹ, Iran “gánh chịu thiệt hại”. Ông kêu gọi các quan chức đồng cấp “đối mặt với thực tế”.

Vào ngày 16/9/2024 tại Tehran, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã trả lời phỏng vấn báo chí lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức. (Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images)

Tại cuộc họp hành chính do “Ủy ban Thông tin Chính phủ” tổ chức, có sự tham dự của nhiều thành viên nội các, ông Pezeshkian cho biết các lãnh đạo Iran “phải tránh sử dụng bất kỳ giọng điệu hay phát ngôn gây chia rẽ nào, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải đối mặt với thực tế — sự thật là chúng ta đã chịu thiệt hại”.

Trong bài phát biểu được phát trên truyền hình quốc gia, ông nói với các quan chức: “Bất kỳ ai đang giữ vị trí lãnh đạo đều phải nói chuyện với xã hội và nhân dân một cách trung thực và minh bạch. Thông tin sai lệch, tuyên truyền giả, hoặc cố tình vẽ ra một ‘thực tế giả tạo’ rằng kẻ thù đang sụp đổ còn chúng ta đang thịnh vượng là điều không thể chấp nhận. Thực tế là, cả hai bên, chúng ta và đối phương, đều đang đối mặt với thách thức”.

Dù vậy, ông Pezeshkian vẫn khẳng định rằng Iran “sẽ không khuất phục trước áp lực”.

Ông nói: “Chúng ta sẽ không hy sinh phẩm giá và danh dự quốc gia để đổi lấy sự an nhàn hay tiện lợi. Chúng ta có lý do chính đáng và căn cứ rõ ràng, và dưới sự ủng hộ của nhân dân, chúng ta hoàn toàn có khả năng bảo vệ quyền lợi quốc gia với tư thế mạnh mẽ”.

Cùng ngày thứ Hai, Iran cho biết đã thông qua Pakistan — bên bên trung gian hòa bình — gửi cho Mỹ một phiên bản cập nhật của thỏa thuận hòa bình. Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc với Iran, yêu cầu nước này hành động nhanh chóng, nếu không sẽ mất tất cả.

Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết do đang diễn ra “các cuộc đàm phán nghiêm túc”, theo đề nghị của nhiều nguyên thủ quốc gia, ông đã hoãn kế hoạch tấn công quân sự Iran dự kiến vào thứ Ba.