Là nhân chứng đầu tiên còn sống sót sau nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), câu chuyện của ông Trình Bội Minh (Cheng Peiming) đã gây chấn động thế giới. Sau cuộc họp báo ngày 9/8, nhiều cơ quan truyền thông chính thống ở các nước như Anh, Mỹ, Úc đã đưa tin về ông Trình Bội Minh và lên án tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ, và kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động.

Trinh Boi Minh 3
Tại cuộc họp báo, ông Trình Bội Minh cho thấy một vết sẹo dài 35 cm để lại trên cơ thể do ca mổ thu hoạch nội tạng đầu tiên. (Ảnh: Madalina Vasiliu/Epoch Times)

Daily Mail: Lời kêu gọi phản đối của cộng đồng quốc tế đối với nạn thu hoạch nội tạng ngày càng mạnh mẽ

Vào ngày 9/8, tờ Daily Mailcủa Anh đã xuất bản một báo cáo độc quyền kể chi tiết về trải nghiệm khủng khiếp của ông Trình Bội Minh khi bị ĐCSTQ bức hại và thu hoạch nội tạng. Bài báo cũng đăng nhiều bức ảnh của ông Trình ngay sau ca mổ cướp nội tạng, được chụp một cách bí mật bởi một người đã mạo hiểm vào thời điểm đó, và đây chính là bằng chứng về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

daily mail
Vào ngày 9/8, tờ Daily Mail của Anh đã xuất bản một báo cáo độc quyền kể chi tiết về trải nghiệm khủng khiếp của ông Trình Bội Minh khi bị ĐCSTQ bức hại và thu hoạch nội tạng. (Ảnh chụp màn hình)

Bài báo nói rằng Pháp Luân Công có nguồn gốc từ truyền thống Phật gia và tập trung vào việc cải thiện cơ thể và tinh thần thông qua thiền định và nâng cao đạo đức. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) coi môn tu luyện này là mối đe dọa đối với quyền lực của mình, và đã đàn áp một cách có hệ thống người tập Pháp Luân Công kể từ khi phát động chiến dịch đàn áp có chủ đích vào năm 1999.

Bài báo kết luận: “Hiện nay, sự phản đối của cộng đồng quốc tế đối với việc thu hoạch nội tạng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Thượng viện Mỹ hiện đang xem xét dự luật ‘Dự luật bảo vệ Pháp Luân Công‘, nhằm thực thi các biện pháp trừng phạt đối với những người chịu trách nhiệm về việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng và yêu cầu Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ phải chịu trách nhiệm.”

Screenshot 2024 07 02 at 7.08.33 AM
Dự luật bảo vệ Pháp Luân Công. (Ảnh chụp màn hình)

Tính đến thời điểm viết bài, bài báo đã nhận được 192 lượt chia sẻ và 275 bình luận trên trang Daily Mail. Một bình luận nói rằng:

“Nếu phải cấy ghép, tôi không dám tưởng tượng nó bị đánh cắp từ người khác. Tôi thà chết còn hơn làm điều này với bất kỳ ai khác.”

“Việc này đã diễn ra nhiều năm, nhưng tất cả các nhà lãnh đạo đều phớt lờ và để Trung Quốc (ĐCSTQ) muốn làm gì thì làm.”

“Các nhà lãnh đạo của chúng tôi đang bán tương lai của con cái chúng tôi cho Trung Quốc thông qua nợ nần, đồng thời họ đang tẩy não bạn để tin rằng việc giảm thuế và tăng thuế khiến Trung Quốc (ĐCSTQ) trả giá là không tốt… Phe cực tả cho đến khi bị nước nhấn chìm vẫn không ý thức được bản thân mình đang bị dìm chết.”

“Câu chuyện này khiến tôi cảm thấy tồi tệ. Nó giống như một bộ phim kinh dị tệ nhất. Nhưng chế độ thù địch này lại là đối tác thương mại lớn nhất của chúng ta? Tất cả chúng ta đều là những kẻ ngốc.”

The Diplomat: Cộng đồng quốc tế đang đối mặt với thời điểm quan trọng

The Diplomat, một tạp chí có trụ sở tại Washington, đã xuất bản một bài báo dài vào ngày 10/8 với tựa đề “Người đầu tiên sống sót sau nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc lên tiếng”, trình bày chi tiết về trải nghiệm bị bức hại của ông Trình Bội Minh. Bài báo cho biết, “Lời khai của ông Trình Bội Minh cho phép mọi người nhìn thấy những nỗi kinh hoàng hiếm gặp và đáng lo ngại, mà các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, đặc biệt là những người tập Pháp Luân Công, đang phải đối mặt.” “Lời khai của ông ấy đã tiết lộ một cách chưa từng có về sự đáng sợ tiềm ẩn của ngành công nghiệp tàn ác này”.

Diplomat Trinh Boi Minh
The Diplomat, một tạp chí có trụ sở tại Washington, đã xuất bản một bài báo dài vào ngày 10/8 với tựa đề “Người đầu tiên sống sót sau nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc lên tiếng”. (Ảnh chụp màn hình)

Bài báo nói rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện tâm linh bắt nguồn từ truyền thống Phật gia, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc coi Pháp Luân Công là mối đe dọa đối với chế độ độc tài của mình, và đã đàn áp một cách có hệ thống người tập môn này trong nhiều thập kỷ. “Trong nhiều thập kỷ, đã có những cáo buộc rằng ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, chủ yếu là những người tập Pháp Luân Công, nhưng cũng có cả người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng. Tuy nhiên, bằng chứng thuyết phục luôn rất khó có được. Người ta đã phải dựa vào phân tích chi tiết về số liệu thống kê hiến tạng, và hồ sơ bệnh án của Trung Quốc để điều tra về việc này.” “Nhưng lời khai của ông Trình đã chứng minh tất cả.”

Bài báo nhấn mạnh: “Khi ông Trình Bội Minh dũng cảm chia sẻ câu chuyện của mình với thế giới, cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với thời khắc quan trọng. ‘Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công’, được đệ trình lên Thượng viện Mỹ vào tuần trước, nhằm giải quyết tội ác thu hoạch nội tạng sống của Trung Quốc (ĐCSTQ). Dự luật này là một bước quan trọng trong việc buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về những hành động tàn ác này.”

Bài báo kết thúc bằng câu nói của ông Trần Bội Minh trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi là một trong những người may mắn – tôi đã sống sót, nhưng có vô số người khác đã không may mắn và tiếng nói của họ đã bị áp chế. Tôi sẽ tiếp tục lên tiếng vì họ. Thế giới cần biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc và chúng ta không thể cho phép tội ác này tiếp tục.”

The Daily Telegraph: “Lời cảnh tỉnh cho thế giới”

Vào ngày 9/8, tờ Daily Telegraph của Anh cũng đưa tin về câu chuyện của ông Trình Bội Minh. Bài báo giới thiệu trải nghiệm khủng khiếp của ông khi bị ĐCSTQ bức hại tàn khốc và cưỡng bức thu hoạch nội tạng, đồng thời đề cập rằng “năm 2019, một tòa án độc lập ở London đã ra phán quyết rằng Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) tiếp tục phạm tội chống lại loài người khi cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các dân tộc thiểu số, bao gồm cả phong trào Pháp Luân Công.”

Bài báo cũng cho biết: “Trong những thập kỷ sau khi Pháp Luân Công bị cấm và những người theo môn tập này bị đàn áp, ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc đã bùng nổ. Chỉ trong vài ngày, các cơ quan nội tạng quan trọng có thể được lấy tại các bệnh viện công – khung thời gian mà hệ thống cấy ghép ở các nơi khác trên thế giới không thể đáp ứng được.”

Bài báo cũng đề cập đến dự luật “Dự luật bảo vệ Pháp Luân Công” đã được Hạ viện Mỹ thông qua trong năm nay và dự luật này hiện đang được đệ trình lên Thượng viện để xem xét.

Ông Lý Tường Xuân (Li Xiangchun), một công dân Mỹ gốc Hoa và là người tập Pháp Luân Công, bị ĐCSTQ bắt giữ và tra tấn vào năm 2003 vì đức tin của mình, nói với The Daily Telegraph: “Tầm quan trọng lời chứng của ông Trình Bội Minh dù có nhấn mạnh thế nào cũng không quá”, “Điều này mang lại lời cảnh tỉnh cho cho mọi người và chính phủ trên khắp thế giới, để người dân và chính phủ biết rằng ĐCSTQ không quan tâm đến mạng sống con người.”

1576108746391
Ông Lý Tường Xuân. Ảnh tư liệu năm 2019. (Nguồn: SOH)

The Sun: Văn phòng “610” là Gestapo của Trung Quốc

Vào ngày 9/8, tờ The Sun của Anh cũng đăng một bài báo mô tả chi tiết trải nghiệm khủng khiếp của ông Trình Bội Minh khi bị ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống. Ngoài việc cung cấp số lượng lớn ảnh thật, bài viết còn kèm theo video phỏng vấn ông David Matas, một luật sư nhân quyền nổi tiếng người Canada.

Trinh Boi Minh The Sun
Vào ngày 9/8, tờ The Sun của Anh cũng đăng một bài báo mô tả chi tiết trải nghiệm khủng khiếp của ông Trình Bội Minh khi bị ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống. (Ảnh chụp màn hình)

Ông Matas nói với phóng viên tờ The Sun rằng, ĐCSTQ có thể cung cấp nội tạng theo yêu cầu, điều mà không quốc gia nào có thể làm được. Nhờ tu luyện mà nội tạng những người tập Pháp Luân Công khỏe mạnh hơn nhiều so với các tù nhân bình thường. Vì vậy, nó đã trở thành nguồn cấy ghép nội tạng chính. Nạn mổ cướp nội tạng này bắt đầu vào đầu những năm 2000.

Bài báo cũng đề cập rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện thiền định, giống như một tôn giáo bảo thủ (lưu  giữ truyền thống) và không liên quan gì đến chính trị. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, môn tập này bị coi là “X giáo”. Những người không chịu từ bỏ đức tin của mình sẽ bị đưa đến “Phòng 610”, một tổ chức được thành lập đặc biệt để bức hại Pháp Luân Công, theo mô hình Gestapo của Đức.

Trang tin News.com.au cũng đăng lại báo cáo của The Sun.

Trinh Boi Minh AU
Trang tin News.com.au cũng đăng lại báo cáo của The Sun. (Ảnh chụp màn hình)

Metro News: Giá trị thị trường buôn bán nội tạng của Trung Quốc là 1 tỷ USD mỗi năm

Metro News, tờ báo có lượng phát hành lớn nhất ở Anh, đã đăng một bài báo vào ngày 9/8. Ngoài việc mô tả trải nghiệm khủng khiếp của ông Trình Bội Minh về việc thu hoạch nội tạng và toàn bộ cuộc đàn áp, bài báo cũng nêu bật quy mô của hoạt động cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc.

Bài báo cho biết, người ta ước tính giá trị thị trường của hoạt động buôn bán nội tạng ở Trung Quốc đạt tới 1 tỷ USD mỗi năm. Sự phát triển quy mô lớn của ngành cấy ghép đã dẫn đến một khoản đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng như bệnh viện và nhân viên y tế.

Năm 2000, khi Pháp Luân Công bị bức hại, ngành công nghiệp này bùng nổ. Các cơ quan nội tạng có thể được lấy trong vòng vài ngày và ca ghép gan “khẩn cấp” có thể được thực hiện chỉ trong vòng 4 giờ. Các bệnh viện nhà nước và hàng trăm trang web độc lập bắt đầu quảng cáo rằng có thể lấy được tim, gan, thận và giác mạc trong thời gian ngắn. Đây là khung thời gian mà bất kỳ hệ thống cấy ghép quốc gia nào trên thế giới cũng không thể đạt được.

id14308836 10 5 000
Metro News, tờ báo lớn nhất Vương quốc Anh với số lượng phát hành lớn nhất, đã xuất bản một bài báo vào ngày 9/8, ngoài việc mô tả trải nghiệm khủng khiếp của ông Trình Bội Minh về việc thu hoạch nội tạng và toàn bộ cuộc đàn áp, bài báo cũng nêu bật quy mô của hoạt động cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài ra, hãng thông tấn Pardafashe của Nepal và hãng truyền thông Infoland của Nigeria cũng đưa tin đặc biệt về việc này.