Việc mổ cướp nội tạng đã làm chế độ ở Trung Quốc mất tính hợp pháp – Sam Brownback
- Eva Fu
- •
Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối xử với những người có tín ngưỡng tôn giáo đã “làm mất tính hợp pháp của chính quyền này,” ông Sam Brownback, cựu Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ, phát biểu vào ngày 2/2.
“Làm sao các ông có thể mong đợi rằng chúng tôi để cho các ông điều hành thế giới này nếu đây là cách các ông đối xử với chính người dân của mình?”, ông nói trước hàng trăm người tham dự trong ngày khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế. “Điều này cũng giống như những gì đang diễn ra tại Trung Quốc cộng sản—cách họ đối xử với Pháp Luân Công còn hơn cả sự man rợ—đó là nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức.”
Ông Brownback đưa ra những nhận xét này cùng với đồng chủ tọa hội nghị Katrina Lantos Swett và ông Jan Jekielek, biên tập viên cao cấp của The Epoch Times.
Ông Jekielek, người điều phối phiên thảo luận, đã viết một cuốn sách đề cập đến vấn đề này.
Cuốn “Killed to Order” (Bị giết theo đơn đặt hàng), hiện đang cho phép đặt trước, phân tích ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng theo yêu cầu của chính quyền Trung Quốc, nhắm vào các tù nhân lương tâm. Một trong những nhóm nạn nhân chính là các học viên Pháp Luân Công, một nhóm tu luyện tinh thần bao gồm các bài tập thiền định và 3 giá trị cốt lõi: Chân, Thiện và Nhẫn.
Sau khi xem bản thảo sớm của cuốn sách, bà Swett mô tả sự lạm dụng này là “điều gì đó khiến lạnh người và ghê tởm đến mức nhiều người thậm chí không muốn nghĩ tới”.
“Những hành vi man rợ và tàn ác như vậy—đã phơi bày bản chất, bản chất tiềm ẩn của đối phương,” bà nói. “Chúng không phải là những sai lệch cá biệt. Chúng là sự bộc lộ của cái ác đen tối nằm ở trung tâm của chế độ cộng sản Trung Quốc, và việc họ đàn áp quy mô lớn đối với mọi cộng đồng tín ngưỡng là một chỉ dấu khác.”
Hội nghị thượng đỉnh thường niên lần thứ 6 này là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách và các nhà hoạt động thúc đẩy tự do tôn giáo. Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (Đảng Dân chủ–California) và Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Michael Waltz nằm trong số các diễn giả.
Ông Waltz đã nâng tầm vấn đề này lên thành vấn đề chủ quyền quốc gia, nói với đám đông tại hội nghị rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ quyền thực hành tôn giáo của mọi người.
“Đây luôn luôn là vậy, và sẽ mãi là vậy, một vùng đất của tự do tôn giáo,” ông nói trước hàng trăm người tại Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế. “Và bất kỳ quốc gia nào nghĩ rằng họ có thể tấn công, đe dọa, hay trong một số trường hợp thậm chí cố gắng bắt cóc và đưa ai đó ở đây trở lại đất nước của họ, là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ không dung thứ cho điều đó.”
Lên tiếng về nhân quyền tại Trung Quốc
Chia sẻ sân khấu với ông Waltz là cựu cầu thủ NBA Enes Kanter Freedom, người đã chỉ trích mạnh mẽ hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc.
“Khi tôi bắt đầu nói về những vấn đề đang diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, mọi người thực sự ủng hộ tôi. Họ đứng sau tôi. Điều đó thật tuyệt vời,” ông nói tại buổi thảo luận. “Nhưng khi tôi bắt đầu lên tiếng về Trung Quốc, thì sự ủng hộ đó gần như không thể tìm thấy nữa.”
Theo ông, sự quay ngoắt thái độ này xuất phát từ nỗi sợ—nỗi sợ mất tiền từ Trung Quốc. Sau mùa giải 2021–2022, ông không nhận được bất kỳ lời mời nào từ các đội NBA, điều mà ông cho là do việc ông lên tiếng phản đối ĐCSTQ.
“Thật ghê tởm khi họ có thể kiểm soát một tổ chức được thành lập tại Mỹ,” ông nói với The Epoch Times.
Ông cho biết mình rất buồn khi thấy nỗi sợ tương tự tồn tại ở Hollywood, Phố Wall và trong giới lãnh đạo thế giới.
“Trong khi họ lo lắng cho nền kinh tế của mình, thì ở bên kia thế giới, người dân đang phải chịu đau khổ,” ông nói. “Có rất nhiều người vô tội ở Trung Quốc Đại Lục đang bị bức hại ngay lúc này—bạn thấy đấy người Hồng Kông, Pháp Luân Công, người Mông Cổ, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng.”
Cô Grace Jin Drexel là một nhân chứng cho các hành vi lạm dụng tại Trung Quốc, quốc gia liên tục bị xếp hạng là nơi hạn chế tự do tôn giáo nghiêm trọng nhất thế giới.
Cuối năm 2025, chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ cha cô, mục sư Ezra Jin, lãnh đạo nổi tiếng của Hội thánh Zion Bắc Kinh, trong một chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm vào các tín đồ Cơ Đốc giáo hoạt động bí mật.
Chính quyền đã cấm cha cô rời khỏi Trung Quốc từ năm 2018 vì ông từ chối lắp đặt camera nhận diện khuôn mặt bên trong thánh đường của hội thánh.
Cô đã không được gặp cha mình trong 7 năm, và tại Washington, gia đình cô đã nhận được những cuộc gọi đe dọa, cũng như bị những người khả nghi theo dõi, cô cho biết.
“Đôi khi tôi cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc, tôi đang tìm cách phơi bày và buộc quốc gia quyền lực thứ hai thế giới phải chịu trách nhiệm,” cô nói. “Tuy nhiên, với tư cách là một người Cơ Đốc, tôi tin rằng chúng tôi được kêu gọi phải can đảm và nói ra sự thật, và rằng Thiên Chúa, Đấng đã tạo ra Trời và Đất, sẽ đứng về phía chúng tôi.”
“Mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới tự do”
Nhà hoạt động người Duy Ngô Nhĩ Rushan Abbas cũng đã phải chịu sự trả đũa sau khi bà lên án việc Bắc Kinh giam giữ hàng loạt và tra tấn người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương tại một buổi thảo luận ở Viện Hudson,
Bà nói rằng mình đang thực thi quyền tự do ngôn luận. Nhưng chỉ vài ngày sau khi bà lên tiếng, chính quyền đã bắt cóc chị gái của bà, hiện chị bà đã bị giam giữ suốt 7 năm. Gần đây, khi bà Abbas xuất bản hồi ký mang tên “Unbroken” (Không thể bị khuất phục), hai bản sao giả đã xuất hiện trực tuyến dưới cùng một tên sách. Bà tin rằng đó là chiến thuật bôi nhọ nhân cách của chính quyền Trung Quốc.
“Đây là mức độ mà một quốc gia sẵn sàng thực hiện để bịt miệng những người dám lên tiếng,” bà nói. “Sự im lặng là dưỡng khí của chế độ chuyên chế, và tôi từ chối im lặng.”
“Đây không chỉ là một câu chuyện có thật,” bà nói. “Đây là câu chuyện của mọi người Tây Tạng, các học viên Pháp Luân Công và người Hồng Kông. Đài Loan là mục tiêu tiếp theo. Nếu chúng ta không lên tiếng, thì đến lượt tất cả chúng ta đều là nạn nhân.”
Freedom, cựu cầu thủ NBA, chia sẻ quan điểm của bà Abbas.
“Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới tự do, và chúng ta phải làm mọi thứ có thể để truyền tải thông điệp đó,” ông nói.
Vì lên tiếng, ông cho biết mình đã mất đi sự nghiệp, mà theo ước tính của ông có thể mang lại khoảng 40 đến 50 triệu USD tiền lương và các hợp đồng quảng cáo tiềm năng. Tuy nhiên, ông nói rằng ông không hề hối tiếc.
“Điều này lớn lao hơn bản thân tôi, lớn lao hơn NBA, lớn lao hơn bóng rổ,” ông nói. “Người dân đang mất đi những người thân yêu, mất đi mạng sống và mất đi nhà cửa của họ.”
Theo ông Freedom để ngăn chặn các hành vi lạm dụng tiếp theo, các biện pháp trừng phạt là cần thiết.
“Các nhà lãnh đạo phương Tây của chúng ta đang không gây đủ áp lực lên ĐCSTQ, và họ đang lợi dụng điều đó,” ông nói. “Sự lên án suông sẽ không hiệu quả khi bạn đang đối đầu với chế độ độc tài lớn nhất thế giới.”
The Epoch Times đã liên hệ với NBA để xin bình luận nhưng không nhận được phản hồi.
Từ khóa Tư do tín ngưỡng nhân quyền Trung Quốc Sam Brownback Pháp Luân Công Tự do tôn giáo
































