Các cuộc đụng độ bạo lực đã nổ ra trong một cuộc biểu tình lớn ở thành phố Turin, Ý, vào cuối tuần qua khi các phần tử vô chính phủ và cánh tả tấn công lực lượng cảnh sát. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã mạnh mẽ lên án tình trạng bất ổn này và cam kết sẽ có phản ứng cứng rắn.

Các video tại hiện trường cho thấy những người biểu tình mặc đồ đen đối đầu với cảnh sát; nhiều đoạn phim dường như ghi lại cảnh các vật thể bị ném về phía lực lượng chức năng và các hàng rào cảnh sát bị đẩy lùi. Hình ảnh của hãng tin Reuters cho thấy cảnh sát chống bạo động bị bao phủ bởi khói đỏ trong các cuộc đụng độ liên quan đến một cuộc tuần hành ủng hộ trung tâm xã hội Askatasuna — nơi mà chính quyền vừa mới lấy lại. Các chuyên gia cho biết tòa nhà này đã bị các nhà hoạt động cực tả chiếm giữ trong nhiều thập kỷ.

Giới chức Ý cho biết có 108 nhân viên an ninh bị thương trong các vụ bạo lực. Truyền thông châu Âu đưa tin những người biểu tình đã ném chai lọ, đá, các thiết bị gây cháy tự chế và bom khói; đốt thùng rác và một xe bọc thép của cảnh sát; đồng thời sử dụng đồ đạc đường phố và cột đèn bị nhổ bật làm vũ khí.

Bình luận về tình hình bạo lực, nhà phân tích về Mỹ và châu Âu Matthew Tyrmand nói với Fox News: “Điều này không quá khác so với những gì đôi khi bạn thấy ở Mỹ,” ông nói. “Hãy nghĩ đến Seattle, hoặc Cop City ở Atlanta hay Portland. Đó là cùng một liên minh kỳ lạ giữa các nhóm cánh tả, vô chính phủ, các nhóm ủng hộ Palestine và những cá nhân ngẫu nhiên tập hợp lại với nhau.”

Thủ tướng Meloni đã phản ứng một cách cứng rắn, cảnh báo rằng bạo lực nhắm vào cảnh sát và các mối đe dọa đối với trật tự công cộng, sẽ không được dung thứ. Trong một bài đăng trên nền tảng xã hội X, bà Meloni chia sẻ hình ảnh từ chuyến thăm bệnh viện các sĩ quan bị thương và mô tả các cuộc đối đầu bằng những lời lẽ gay gắt.

“Sáng nay tôi đã đến bệnh viện Le Molinette ở Turin để thay mặt cho nước Ý, bày tỏ sự đoàn kết của mình với hai sĩ quan bị thương trong các cuộc đụng độ ngày hôm qua,” bà Meloni viết, đồng thời nói thêm: “Đối diện với họ là: búa, bom xăng, bom giấy nhồi đinh, đá được phóng bằng ná, các vật cùn đủ loại, và thiết bị gây nhiễu nhằm ngăn cảnh sát liên lạc.”

Bà Meloni trích dẫn lời một sĩ quan, nói rằng “họ ở đó để giết chúng tôi”,  đồng thời bà tiếp tục khẳng định: “Đây không phải là những người biểu tình. Đây là tội phạm có tổ chức. Đây là âm mưu giết người.”

Tiến sĩ Lorenzo Vidino, giám đốc chương trình nghiên cứu về chủ nghĩa cực đoan tại Đại học George Washington, nói với Fox News rằng dù các hình ảnh rất gây sốc, nhưng bản thân bạo lực này không phải là điều chưa từng xảy ra. “Riêng Turin là một điểm nóng của các nhóm vô chính phủ và cộng sản cứng rắn,” ông Vidino cho biết. “Nhưng chúng ta đã thấy điều này ở nhiều nơi khác tại Ý, và nó diễn ra trên khắp châu Âu.”

Ông Vidino nói rằng tình trạng bất ổn bùng phát sau cái mà ông gọi là vụ “giải phóng” gần đây đối với Askatasuna — một tòa nhà bị các nhà hoạt động cực tả chiếm giữ suốt nhiều thập kỷ — và coi đây là chất xúc tác cho một phản ứng rộng lớn hơn.

“Điều chúng ta thấy ở đây là một mạng lưới không chỉ gồm các phần tử vô chính phủ và cộng sản của Ý mà còn của châu Âu, cùng với một số nhóm ủng hộ Palestine,” ông Vidino nói. “Đó là một liên minh các nhóm đã được thiết lập khá vững chắc, và họ thường xuyên tham gia vào kiểu bạo lực này. Antifa cũng là một phần của liên minh đó. Đây là một trong những phong trào chủ chốt đứng sau những gì đã xảy ra ở Turin.”

Ông Vidino cũng chỉ ra mối liên hệ giữa các nhóm tham gia bạo loạn và một cuộc tấn công trước đó nhằm vào trụ sở của tờ La Stampa — một trong những tờ báo lớn nhất nước Ý — mà ông mô tả là bước ngoặt đối với chính quyền.

“Việc xông vào trụ sở của một tờ báo lớn đã vượt qua một lằn ranh đỏ,” ông Vidino nhấn mạnh.

Vào thứ Hai [2/2], bà Meloni cho biết bà đã chủ trì một cuộc họp tại Palazzo Chigi để đánh giá cái mà bà gọi là “những vụ bạo lực nghiêm trọng nhằm vào lực lượng cảnh sát” và nhằm xác định các biện pháp bảo đảm an toàn công cộng.

Ông Tyrmand cho rằng các cuộc đụng độ phản ánh lịch sử lâu dài của hoạt động cánh tả cực đoan ở Ý. “Ý có lịch sử lâu dài về tổ chức cánh tả cực đoan,” ông nói. “Họ đều có chung một bản chất. Các phong trào Marxist thực sự là nguồn gốc hình thành của họ.”

“Khi một nhà lãnh đạo cánh hữu như bà Meloni lên nắm quyền, họ đặc biệt bị kích động,” ông nói thêm. “Bạo lực là phương thức hành động của họ. Tôi kỳ vọng tình hình sẽ được dập tắt vì bà Meloni là một nhân vật cứng rắn.”

Ông Tyrmand cũng cho biết các chiến thuật và liên minh này phản ánh những gì từng thấy trong các cuộc biểu tình và các khu cắm trại phản đối trên đường phố ở Mỹ.

“Đó vẫn là động lực tương tự,” ông Vidino nhận xét. “Sự hiện diện thường trực của các mạng lưới này huy động nhanh chóng xung quanh các mục tiêu mang tính biểu tượng.”