Vụ đốt phá tượng “virus Trung Cộng” mở phiên toà tại New York, nạn nhân đến dự thính
- Trí Đạt
- •
Ngày 25/9, vụ án ông Lưu Phan (Liu Fan) bị cáo buộc là đặc vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) liên quan đến việc đốt phá tượng “virus Trung Cộng” (virus Corona mới, virus COVID-19) đã được đưa ra phiên họp thủ tục tại Tòa án Liên bang khu Đông New York. Ông Trần Duy Minh – nạn nhân trong vụ án – cùng hơn 20 người đã đến tòa để theo dõi phiên tòa. Trước đó, ngày 24/9, đoàn xe “Truy cứu trách nhiệm virus Trung Cộng” do nhà điêu khắc người Hoa Trần Duy Minh dẫn đầu khởi hành từ California đã đến New York.
Bị cáo Lưu Phan có mặt tại tòa và nghe phiên xử thông qua phiên dịch tiếng Trung. Bị cáo thứ hai là Derrick Taylor (cựu nhân viên thực thi pháp luật của Bộ An ninh Nội địa, sau làm thám tử tư) tham dự phiên tòa từ xa qua mạng.
Phiên họp ngày 25/9 nhằm xác định các vấn đề cần tòa giải quyết và lên lịch cho các phiên xử tiếp theo.
Thẩm phán LaShann DeArcy Hall tuyên bố vụ án đã bị truy tố từ tháng 3/2022, không thể trì hoãn thêm. Bà dự kiến bắt đầu phiên xử vào tháng 4/2026, yêu cầu hai bên hoàn tất việc trao đổi bằng chứng trước thời điểm đó và kết thúc vụ án trong vòng hai năm.
Luật sư của ông Derrick Taylor yêu cầu được tiếp cận bản ghi âm gốc của chính phủ, nhưng thẩm phán cho rằng khả năng này rất thấp. Cuối cùng, tòa ấn định phiên xử tiếp theo vào ngày 16/12.
Ông Lưu Phan sống tại Long Island, đến Mỹ từ thập niên 1990, là Chủ tịch “Quỹ Hòa hợp Thế giới”, từ năm 2005 có quan hệ mật thiết với Liên Hợp Quốc, từng thành lập đài truyền hình năm 2006, phỏng vấn nghị sĩ Mỹ và quan chức LHQ, từng là cố vấn pháp lý của Hội cựu sinh viên Trung Quốc tại Bắc Mỹ.
Theo cáo trạng, ông Lưu Phan nhận chỉ thị và tiền từ đại diện Chính phủ ĐCSTQ là Tôn Cường (Sun Qiang, một bị cáo khác đang bỏ trốn), để theo dõi, giám sát, thu thập thông tin cá nhân nhạy cảm của nhà điêu khắc Trần Duy Minh và âm mưu gây hại cho ông. Ông Lưu ra giá 200.000 USD cho việc thực hiện chỉ thị này. Sau đó, Tôn Cường ra lệnh phải tiêu hủy tượng “virus Trung Cộng”.
Ngoài việc theo dõi ông Trần Duy Minh, ông Lưu Phan còn nhận chỉ thị và tiền từ ĐCSTQ để giám sát nhiều nhân vật bất đồng chính kiến khác và thu thập thông tin cá nhân của họ. Cáo trạng cho biết, điều tra phát hiện các khoản tiền chuyển vào tài khoản của ông Lưu và vợ ông – bị cáo Matthew Ziburis (người đã thừa nhận làm đặc vụ ĐCSTQ vào tháng 12/2022) – phù hợp với khoản thù lao cho việc giám sát và quấy rối các nhân vật bất đồng chính kiến. Bà Ziburis nhận 100.000 USD, còn ông Lưu nhận hơn 3 triệu USD.
Tượng “virus Trung Cộng” đầu tiên do ông Trần Duy Minh thiết kế và chế tác từ cuối tháng 10/2020, nhằm cảnh báo rằng thủ phạm gây ra đại dịch COVID toàn cầu là ĐCSTQ. Tượng được khánh thành ngày 4/6/2021 tại Công viên Tượng đài Tự do ở California, nhưng hơn một tháng sau – ngày 23/7 – đã bị đốt phá.
Ngày 17/3/2022 (ba ngày sau khi luật sư Lý Tiến Tiến bị sát hại), ông Lưu Phan – cư dân Long Island – bị bắt, bị cáo buộc âm mưu làm đặc vụ Trung Cộng, âm mưu quấy rối xuyên bang, sử dụng trái phép phương tiện nhận dạng và âm mưu hối lộ quan chức liên bang.
Tháng 7/2022, Bộ Tư pháp Mỹ công bố năm người đàn ông bị truy tố vì âm mưu đàn áp xuyên quốc gia, phá hoại tác phẩm nghệ thuật của một nghệ sĩ gốc Hoa, thu thập trái phép thông tin cá nhân của ông và lắp thiết bị giám sát tại nơi làm việc và xe của ông để theo dõi hành tung.
Ông Trần Duy Minh lên án sự xâm nhập và phá hoại của ĐCSTQ
Sau phiên họp thủ tục vụ án ngày 25/9, ông Trần Duy Minh trả lời phỏng vấn cho biết việc tượng “virus Trung Cộng” bị đốt là ví dụ điển hình cho sự xâm nhập và đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ tại Mỹ. Tuy nhiên, phía bị cáo liên tục trì hoãn, phiên tòa đã bị hoãn ít nhất bốn lần; hơn ba năm trôi qua, bị cáo vẫn muốn kéo dài thời gian. Trước đây vụ án được nhiều báo chí, kể cả báo tiếng Anh, quan tâm, nhưng do liên tục bị trì hoãn, sự chú ý của truyền thông đã giảm.
Ông nói: “Sau khi tượng bị đốt, ĐCSTQ vẫn chưa dừng lại! Ba con chó canh giữ lần lượt bị đầu độc và giết chết, bảng giới thiệu công viên cũng bị ai đó dùng hóa chất bôi mờ để không thể đọc được – tất cả đều là những ví dụ rõ ràng về sự xâm nhập của ĐCSTQ tại Mỹ. Điều này cho thấy dù một số gián điệp đã bị bắt, họ vẫn không dừng lại mà càng hung hãn hơn trong việc phá hoại và đe dọa.”
Ông nói rằng việc ĐCSTQ ra lệnh phá hoại tượng “virus Trung Cộng” cho thấy họ rất sợ hãi: “Họ sợ hãi những thảm họa mà họ gây ra, nên càng cố gắng che giấu, lấp liếm tội ác đối với nhân loại. Họ chi hàng chục triệu USD thuê người đốt phá tượng vì nó là bằng chứng – như thể ĐCSTQ bị đóng đinh trên cột nhục nhã. Mỗi ngày có rất nhiều du khách đi qua đường cao tốc số 15, đều có thể thấy sự thật.”
“ĐCSTQ xâm nhập, phá hoại, thậm chí phóng hỏa ngay trên đất nước tự do như Mỹ – đó là tội ác nghiêm trọng! Vì vậy chúng tôi đã vượt hàng ngàn dặm từ California, lái xe suốt 20 ngày để đến đây, chỉ mong dùng tiếng nói nhỏ bé của mình để nói với người dân Mỹ về sự xâm nhập của ĐCSTQ.” — ông Trần Duy Minh nói.
Đoàn xe “Truy cứu trách nhiệm virus Trung Cộng” nhận được sự ủng hộ và khen ngợi trên suốt hành trình
Đoàn xe gồm 14 chiếc đã đến thành phố New York, bức tượng về virus ĐCSTQ được đặt trên xe kéo và trưng bày suốt hành trình, bên dưới bức tượng có dòng chữ tiếng Anh “CCP Virus”. Trong cuộc phỏng vấn, ông Trần Duy Minh giới thiệu: Đoàn xe khởi hành từ Công viên Tượng Tự do ở California vào ngày 6/9, đi từ Tây sang Đông qua 12 bang của Mỹ. Ông nói: “Chuyến đi lần này của chúng tôi là hành trình vì nhân quyền, tuyên truyền về mối nguy hại mà virus Trung Cộng gây ra cho nhân loại, kêu gọi thế giới truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ.”
Chủ tịch Liên minh Nhân quyền Dân chủ Trung Quốc – bà Kim Tú Hồng, một thành viên trong đoàn xe, cho biết đoàn đã nhận được sự ủng hộ và khen ngợi từ đông đảo người dân Mỹ. “Đi đến đâu, dù là phố lớn hay ngõ nhỏ, chúng tôi đều thấy mọi người giơ ngón tay cái lên, nói ‘Wow, it’s awesome’, ‘Wow, it’s great’, ‘Ôi, thật tuyệt vời’ – đủ mọi lời khen ngợi vang lên.”
Ngoài ra, đoàn xe cũng nhận được sự ủng hộ từ các quan chức dân cử của Mỹ. Bà Kim Tú Hồng cho biết trên đường đi, đoàn đã gặp gỡ một số nghị sĩ Quốc hội và các lãnh đạo văn phòng nghị sĩ, đồng thời đến thăm Bộ Ngoại giao Mỹ. “Chúng tôi nói với họ rằng: mối nguy hại từ ĐCSTQ đối với nước Mỹ và thế giới cần được đối phó giống như cách chúng ta chống lại virus.”
Về lý do gọi virus corona là “virus Trung Cộng” (CCP Virus), ông Trần Duy Minh nói: Vốn dĩ virus là một khái niệm sinh học, không mang tính chính trị. Nhưng loại virus này rò rỉ từ phòng thí nghiệm của ĐCSTQ, và họ đã che giấu sự thật, thậm chí nói dối với Tổ chức Y tế Thế giới rằng virus không lây từ người sang người. Điều đó cho thấy đại dịch COVID-19 hoàn toàn là do Trung Cộng cố ý gây ra. Thứ hai, “virus Trung Cộng” còn mang một tầng nghĩa khác: nó không chỉ là virus sinh học, mà còn là một loại virus tinh thần, virus ý thức hệ – còn nguy hiểm hơn virus sinh học. Ý thức hệ của ĐCSTQ đầu độc tư tưởng và nhận thức của con người – đó chính là virus.
“Vì vậy, đoàn xe của chúng tôi vượt ngàn dặm, ăn ngủ dọc đường để đến đây, là để nói với thế giới: hãy cảnh giác với chế độ cộng sản này, với loại virus này, phải chống lại nó một cách hiệu quả, buộc nó phải dừng lại!” – ông Trần Duy Minh nói. “Chỉ khi không còn CCP Virus, mới có một Trung Quốc tự do, và thế giới mới có thể đạt được hòa bình và ổn định lâu dài.”
Từ khóa virus Trung Cộng Tượng Virus Trung Cộng Trần Duy Minh Công viên Điêu khắc Tự do
