Vụ giả chết trục lợi bảo hiểm: Nhiều người đòi lại tiền phúng điếu
- Minh Long
- •
Sau 5 năm tổ chức đám tang giả để trục lợi bảo hiểm, bà Nguyễn Thị Thu trở về xin xóa khai tử khiến người dân địa phương bức xúc đòi lại tiền phúng điếu.
- Người phụ nữ Thanh Hóa giả chết 5 năm trở về xin xóa khai tử
- Thanh Hóa: Bệnh viện Hạc Thành lập khống 20 bệnh án, nghi trục lợi bảo hiểm

Theo báo chí nhà nước, những ngày qua, người dân tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa bất ngờ trước thông tin Nguyễn Thị Thu (SN 1984) trở về địa phương xin xóa khai tử sau 5 năm được tổ chức đám tang và an táng.
Bà Lê Thị Hải, tổ trưởng tổ dân phố 3 Phú Sơn, cho biết khi nghe tin Nguyễn Thị Thu còn sống, nhiều người dân không tin và nghĩ đó là thông tin không đúng sự thật.
Chỉ khi gặp trực tiếp Nguyễn Thị Thu tại nhà văn hóa khu phố, mọi người mới chấp nhận sự việc. Nhiều người dân cảm thấy bị lừa dối suốt 5 năm nên kéo đến đòi lại tiền phúng điếu.
Hồi năm 2017, Nguyễn Thị Thu ly hôn chồng cũ, hai con trai sống với cha, còn bà Thu về ở với mẹ ruột là bà Trần Thị Thập (SN 1955). Gia đình bà Trần Thị Thập thuộc diện khó khăn tại địa phương.
Ngày 7/6/2020, gia đình thông báo Nguyễn Thị Thu đột tử. Bà Trần Thị Thập thông báo không cho ai vào khâm liệm với lý do sợ phải vía. Bà con lối xóm tôn trọng ý kiến gia đình, chỉ hỗ trợ hậu cần bên ngoài, thắp hương và gửi tiền phúng điếu. Ngày hôm sau, đám tang được tổ chức và đưa quan tài ra nghĩa trang chôn cất.
Mới đây, bà Trần Thị Thập gọi điện thông báo Nguyễn Thị Thu còn sống và muốn trở về xin xóa khai tử. Qua điện thoại, Nguyễn Thị Thu thừa nhận đám tang năm 2020 là giả nhằm trục lợi bảo hiểm.
Bà Thu cho biết thời gian qua sống tại Hà Nội để chăm sóc con trai mắc bệnh ung thư và không có giấy tờ tùy thân nên không thể trực tiếp chăm con.
Khi Nguyễn Thị Thu trở về địa phương làm việc với cơ quan chức năng để xin xóa khai tử, công an đã tạm giữ để điều tra.
Trước đó, Nguyễn Thị Thu mua 4 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty Cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng. Năm 2020, bà Thu phát hiện mắc bệnh ung thư. Do mâu thuẫn với mẹ và tâm lý bi quan, bà Thu nảy sinh ý định giả chết để nhận tiền bảo hiểm.
Hai mẹ con dựng kịch bản Nguyễn Thị Thu uống thuốc ngủ, giả ngã trong nhà tắm gây xây xát vùng mặt rồi nằm giả chết. Gia đình thuê thầy cúng tại xã Hoạt Giang hỗ trợ tổ chức tang lễ để qua mặt dư luận. Nửa đêm ngày 7/6/2020, Nguyễn Thị Thu tỉnh dậy, lặng lẽ rời nhà đến ở tạm nhà thầy cúng rồi đi làm ăn xa.
Tại quê nhà, đám tang diễn ra như thật với bà con đến phúng viếng. Sau đó, bà Trần Thị Thập đến UBND phường làm thủ tục khai tử cho con gái với nguyên nhân đột tử và được cấp trích lục khai tử. Bà Trần Thị Thập liên hệ các công ty bảo hiểm để nhận chi trả tổng số tiền hơn 1,28 tỷ đồng.
Do không có giấy tờ tùy thân, mọi giao dịch của Nguyễn Thị Thu đều qua người trung gian. Số tiền bảo hiểm được bà Trần Thị Thập chuyển cho Nguyễn Thị Thu để đầu tư bất động sản.
Cuối năm 2025, Nguyễn Thị Thu quay về địa phương xin xóa khai tử để giải quyết giấy tờ cá nhân thì sự việc bị phát hiện.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm, tạm giữ hình sự đối với bà Trần Thị Thập và Nguyễn Thị Thu để điều tra.
Người thầy cúng hỗ trợ tổ chức tang lễ giả đã qua đời năm 2022.
Từ khóa giả chết Gian lận bảo hiểm đòi tiền phúng điếu khai tử thanh hóa































