Lũ lụt ở Quảng Tây: Có làng nước dâng cao 15m, người dân gấp rút chờ được nơi ở tạm
- Hạ Tùng, Cố Hiểu Hoa
- •
Từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10/2025, hai cơn bão Bualoi và Matmo lần lượt đổ bộ vào Quảng Tây, khiến nhiều khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng. Tại một ngôi làng thuộc thành phố Bách Sắc, mực nước cao nhất từng dâng tới khoảng 15m, khiến 400 mẫu hoa màu trong làng bị phá hủy.
Một người dân cho biết với phóng viên Epoch Times rằng tầng một và tầng hai của nhà đều bị ngập, tầng ba cũng đã tràn nước, thiệt hại rất lớn. Người dân phải sống tạm trên mái nhà, sinh hoạt vô cùng khó khăn, và đang mong chính quyền sớm sắp xếp nơi ở tạm.
Người dân bị ngập sống trên mái nhà, trông đợi được chính quyền bố trí nơi ở tạm
Ngày 14/10, anh Hiểu Minh (tên đã thay đổi), người dân ở thôn Quả Lực, thị trấn Long Hợp, huyện Na Ba, thành phố Bách Sắc, Quảng Tây, nói với phóng viên Epoch Times rằng anh sống ở vùng núi hẻo lánh, chịu ảnh hưởng của bão nên mưa kéo dài nhiều ngày. “Trong thôn có 32 hộ, bắt đầu từ ngày 30/9 nước bắt đầu tràn lên, đến ngày 5/10 nước đã ngập tầng một của ngôi nhà.”
Anh nói: “Chỗ chúng tôi có sông ngầm, khi nước không thoát được thì tràn ngược từ sông ngầm lên. Tính đến hôm nay nước vẫn đang dâng lên. Giữa thôn có một sân bóng, giờ đã bị ngập hoàn toàn. Tại dãy nhà dưới sân bóng, nước đã dâng đến tầng ba.”
Anh cho biết: “Bốn phía đều ngập, nhà bị ngâm trong nước nhiều ngày, không có chỗ ở, chỉ có thể trú trên mái nhà. Đồ đạc trong nhà có cái kịp dọn, có cái không, đều bị ngâm nước. Tính theo độ cao của nhà thì giờ nước đã dâng gần 8m. Tầng một, tầng hai bị ngập hết, tầng ba cũng bắt đầu tràn nước.”
Anh nói thêm rằng lương thực dự trữ của người dân đã cạn, có người chỉ còn nấu bí đỏ ăn qua ngày. “Bí thư chi bộ xuống xem, người dân tưởng ông ấy đã báo lên cấp trên nên cứ đợi tin, mấy ngày liền chẳng thấy động tĩnh gì. Sau này chúng tôi mới liên hệ được với chính quyền, họ nói chưa nhận được báo cáo.
Hôm qua chính quyền mới gửi cho mỗi hộ một bao gạo, một can dầu và vài gói mì. Nấu ăn thì phải nấu trên mái, dùng bình gas nấu tạm, ăn uống đều rất khó khăn. Giờ nước dâng cao, mực nước quá lớn, nước máy cũng không có.”
Anh nói: “Nhà tôi mới sửa lại nửa cuối năm ngoái, còn nợ mấy trăm nghìn tệ (100.000 tệ tương đương 369 triệu VNĐ), giờ chưa trả hết thì lại bị ngập nước. Trong làng giờ hôi lắm, rác sinh hoạt và hoa màu thối rữa hết rồi. Tổ tiên chúng tôi bao đời sống ở đây, chưa bao giờ thấy nước dâng cao như thế. Mấy chục năm nay chưa từng có.”
Hiện người dân vẫn chưa nhận được thông báo bố trí tạm an cư từ chính quyền địa phương. “Nước không có chỗ thoát, xung quanh thành phố đều ngập, không có đường thoát nước. Phương tiện duy nhất của người dân là thuyền tạm tự chế. Giờ mong muốn lớn nhất là được di dời, nhiều người già đi lại khó khăn, cần có chỗ ở tạm, hy vọng chính quyền địa phương quan tâm hơn.”
Một làng có mực nước cao nhất lên đến 15m
Ngày 14/10, truyền thông Trung Quốc “Cửu Phái Tân Văn” đưa tin, ngày 13/10 họ đã liên lạc được với người dân ở các thôn bị ngập tại thành phố Bách Sắc, trong đó ông Vương Hải Quân, bí thư chi bộ thôn Ba Lập, huyện Điền Đông, cho biết do dưới làng có sông ngầm nên hai thôn Lũng Ngoại và Lũng Đại bị ngập.
Ông ước tính mực nước cao nhất vượt mặt đường khoảng 15m, mỗi tầng nhà cao 3,6m, còn mực nước thấp nhất cũng gần 4m. 400 mẫu hoa màu trong làng bị thiệt hại. Hiện đã có hơn 60 hộ, tổng cộng hơn 60 người được sơ tán, phần lớn ở tạm tại trụ sở thôn, số ít ở nhờ người thân trong huyện.
Ông Hoàng, người dân thôn Khổng Tạo, thị trấn An Đức, thành phố Tĩnh Tây, nói: “Đêm qua tôi không dám ngủ, cứ nhìn chằm chằm mực nước, nước vừa tràn vào là phải gọi người đến giúp khiêng đồ lên lầu.”
Ông kể nước ngập đã kéo dài hơn 10 ngày, mực nước hiện nay tương đương 4, 5 tầng nhà, nước máy không thể dùng, tín hiệu liên lạc rất kém, điện thoại liên tục mất sóng, mạng hầu như không thể sử dụng.
Ông ước tính sơ bộ thiệt hại của mình gồm hàng hóa, tiền thuê mặt bằng, tiền nhà… cộng lại khoảng 50.000-60.000 tệ (khoảng 185 triệu – 222 triệu VNĐ). Ông nói chưa bao giờ gặp tình cảnh như vậy và giờ chỉ có thể chờ nước tự rút.
Tại một ngôi làng khác bị ngập nặng là thôn Giáp Tái thuộc thành phố Tĩnh Tây, bí thư chi bộ hồi tưởng rằng do ảnh hưởng của bão, từ cuối tháng Chín đã mưa lớn liên tục 4 ngày, đầu tháng Mười lại mưa thêm 2 ngày nữa, khiến nước dâng rất nhanh, mỗi ngày tăng khoảng 1m, khiến bà cảm thấy hoảng sợ.
“Tôi gần 60 tuổi rồi, đây là lần nước dâng nghiêm trọng nhất mà tôi từng thấy.” Bà cho biết trong làng có 150 mẫu đất bị ngập, trong đó 80 mẫu đã thu hoạch trước khi nước dâng, còn 70 mẫu bị thiệt hại, trồng ngô, lúa và khoai lang.
🌊广西洪灾未退 灾民陷“二次洪水”绝境
10月8日,广西崇左、百色多地仍深陷洪水,部分地区灾情持续恶化。大量村镇经历第二甚至第三轮洪水,民众被困家中,物资紧缺、等待救援。
连日暴雨加剧山洪风险,当地救援进展缓慢,民众呼吁外界关注。#广西洪水 #崇左 #百色 #洪灾 #救援 #中国灾情 https://t.co/V2ggBsHe6J pic.twitter.com/slBU1Lzmsg
— 速速道來 (@speedynews888) October 9, 2025
(Video: Lũ lụt ở Quảng Tây chưa rút, người dân vùng thiên tai rơi vào cảnh “trận lũ thứ hai” tuyệt vọng.
Ngày 8/10, nhiều khu vực tại Sùng Tả và Bách Sắc vẫn chìm sâu trong nước lũ, tình hình thiên tai ở một số nơi tiếp tục xấu đi. Nhiều làng mạc và thị trấn đã trải qua đợt lũ thứ hai, thậm chí thứ ba; người dân bị mắc kẹt trong nhà, thiếu thốn vật tư và đang chờ cứu trợ.
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã làm tăng nguy cơ lũ quét trên núi, công tác cứu hộ tại địa phương tiến triển chậm, người dân kêu gọi sự quan tâm từ bên ngoài.)
🔥 2025年10月1日,广西百色多地爆发洪灾,水淹到三楼,民众凄惨,痛批中共压新闻热度‼️ pic.twitter.com/B2JXzy4omJ
— 海外爆料 (@zhihui999) October 3, 2025
(Video: Ngày 1/10/2025, nhiều khu vực ở Bách Sắc (Quảng Tây) xảy ra lũ lụt nghiêm trọng, nước dâng cao đến tầng ba. Người dân rơi vào cảnh khốn khổ, bi thảm, phẫn nộ chỉ trích chính quyền che giấu tin tức về thảm họa này.)
Từ khóa Quảng Tây lũ lụt ở Trung Quốc
