Nam diễn viên Trung Quốc Kim Trạch (tên thật: Trương Gia Vĩ), 33 tuổi, đã đột tử tại Hoành Điếm vào ngày 4/6. Ban đầu có thông tin cho rằng anh bị nhồi máu cơ tim do làm việc với cường độ cao. Tuy nhiên, bạn gái cũ của anh sau đó đã công khai các đoạn hội thoại khi anh còn sống, tiết lộ rằng anh từng bị một nam lãnh đạo cấp cao của công ty quản lý cưỡng ép quấy rối tình dục và bắt nạt nơi làm việc, gây chấn động dư luận và làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận. Sau đó, biên kịch Trung Quốc Uông Hải Lâm đã đăng bài trên Weibo, tiết lộ thêm những góc khuất phía sau vụ việc.

Ảnh chụp Kim Trạch, một diễn viên người Trung Quốc Đại Lục.

Theo ảnh chụp màn hình các đoạn trò chuyện và nội dung ghi âm do bạn gái cũ của Kim Trạch công bố, trước khi qua đời, anh phải chịu đựng thời gian làm việc kéo dài trong thời gian dài, thậm chí còn bị xâm hại bởi một nam lãnh đạo cấp cao khi tham gia đóng phim tại Hoa Nghị Huynh Đệ (Huayi Brothers).

Trong các đoạn trò chuyện, anh đau đớn kể lại: “Khi phải đi tiếp những người đồng tính đó…”, “Ông ta kéo tôi lên giường…”

Những lời kể đầy tuyệt vọng và bất lực này đã khiến từ khóa “lộ đoạn chat của Kim Trạch” nhanh chóng leo lên danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo.

Sau khi các đoạn trò chuyện nói trên được công khai, dư luận suy đoán rằng Kim Trạch trong thời gian dài đã bị những người có quyền thế ép buộc, phải chịu giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần, và cuối cùng đột tử dưới tác động kép của áp lực công việc và tổn thương tâm lý. Đến nay, công ty cũ của anh là Hoa Nghị Huynh Đệ vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Nam biên kịch nổi tiếng Trung Quốc Uông Hải Lâm hôm 15/6 đã đăng bài liên quan đến vụ việc: “Tôi đã nói từ lâu rồi, khoảng từ 10 năm trước, những nam diễn viên trẻ đẹp trai đã ở trong một môi trường rất nguy hiểm, xung quanh toàn sói dữ rình rập”.

Ông thừa nhận: “Tôi biết một số câu chuyện đau lòng, nhưng có lẽ còn chưa tới 1% những gì thực sự tồn tại ngoài đời”.

Trước ý kiến của cư dân mạng cho rằng nghệ sĩ nhận thù lao rất cao, Uông Hải Lâm phản bác rằng đại đa số diễn viên ở tầng lớp thấp vẫn đang vật lộn gần mức nghèo khó, không phải ai cũng sở hữu mức cát-xê trên trời. Ông than thở rằng các diễn viên trẻ thực sự là nhóm yếu thế trong ngành.

Sau vụ việc của Kim Trạch, nhiều bê bối trong giới giải trí tiếp tục bị phanh phui.

Ngày 17/6, nhà văn Đài Loan Anh Đào Dương Tử, người đã làm việc hơn 10 năm trong ngành điện ảnh – truyền hình Trung Quốc và từng công tác tại công ty điện ảnh Hoa Nghị Huynh Đệ, tiết lộ trên Threads rằng bà từng tham gia một cuộc họp với một siêu sao hạng A.

Trong giờ nghỉ giữa cuộc họp, người này tiện tay cầm một cuốn tạp chí ảnh người nổi tiếng trên giá lên xem rồi bất ngờ ngẩng đầu nói với bà: “Mỗi nữ minh tinh trong cuốn tạp chí này tôi đều đã ngủ cùng”.

Anh Đào Dương Tử kể rằng biểu cảm của nam diễn viên đó vô cùng bình thản, “giống như đang nói với tôi rằng anh ta vừa ăn no xong vậy”.

Bà cho biết lúc đó đã cố nuốt sự kinh ngạc vào trong, giả vờ mỉm cười gật đầu như thể đó là chuyện bình thường: “Trời mới biết lúc ấy tôi gần như sợ đến phát khóc”.

Điều khiến bà sốc hơn nữa là sau khi bà và đạo diễn rời đi, vị đạo diễn này còn đắc ý nói với bà: “Tôi đều ngủ với họ trước cả nam diễn viên đó, chỉ là anh ta không biết thôi”.

Anh Đào Dương Tử cũng cho biết về sau bà còn nhận được một số nội dung và video riêng tư do người khác chuyển tiếp cho mình, khiến bà vô cùng khó xử. Bà chỉ trích: “Rốt cuộc các người mong tôi đáp lại thế nào? ‘Giỏi thật đấy’ sao?”

Sau khi thông tin Kim Trạch từng làm việc tại Hoa Nghị Huynh Đệ được công khai, nhiều cư dân mạng Trung Quốc liên tưởng tới những tin đồn trước đây liên quan đến nam diễn viên nổi tiếng Trần Hiểu.

Trần Hiểu tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương và ký hợp đồng với Hoa Nghị Huynh Đệ vào năm 2009.

Khi đó, trong giới từng lan truyền tin đồn rằng trong thời gian làm việc tại Hoa Nghị Huynh Đệ, Trần Hiểu cũng từng bị một nam lãnh đạo cấp cao quấy rối dữ dội. Có lần sau khi tham dự một sự kiện, vị lãnh đạo này đã trực tiếp sàm sỡ Trần Hiểu ngay trên chiếc xe đang di chuyển.

Để thoát khỏi tình cảnh đó, trong lúc hoảng loạn, Trần Hiểu đã nhảy khỏi chiếc xe đang chạy, khiến cánh tay bị thương nghiêm trọng. Sau đó, do chịu cú sốc tâm lý rất lớn, anh mất liên lạc với bên ngoài hơn 2 tháng. Cuối cùng, anh kiên quyết chấm dứt hợp đồng và chuyển sang công ty quản lý khác vào năm 2011.

Cái chết đột ngột của Kim Trạch lần này vẫn còn nhiều nghi vấn chưa được giải đáp, khiến người ta liên tưởng tới vụ nam diễn viên 37 tuổi Vu Mông Lung tử vong do rơi lầu đầy bí ẩn tại Bắc Kinh vào tháng 9 năm ngoái.

Trước đó từng có thông tin cho rằng Vu Mông Lung đã từ chối chấp nhận “quy tắc ngầm” từ các nhân vật quyền lực trong giới giải trí, nên mới dẫn đến họa sát thân.

Anh Đào Dương Tử xúc động nói: “Đối với những nạn nhân như Vu Mông Lung hay Kim Trạch, tôi dám khẳng định rằng với bản chất của những nhân vật quyền lực đó, chắc chắn họ đang nắm trong tay cả đống chứng cứ. Khi các bạn cố gắng đòi lại công lý, có khi họ còn đang ngồi thưởng thức lại những thứ đó”.

Bà thẳng thắn cho biết bản thân đã sống nhiều năm trong kiểu trò chơi quyền lực này và hoàn toàn cảm thấy ghê tởm. Chính vì vậy bà đã lựa chọn rời xa giới danh lợi.

Những tiết lộ của Anh Đào Dương Tử đã nhận được nhiều phản hồi từ người trong ngành. Trong đó, một nhà thiết kế thời trang có hơn 20 năm kinh nghiệm để lại bình luận rằng mức độ đen tối của giới giải trí còn vượt xa tưởng tượng của công chúng, đồng thời bày tỏ quan điểm tương đồng với biên kịch Uông Hải Lâm.