Người đàn ông TQ trốn khỏi khu lừa đảo ở Đông Nam Á, phải ăn giun đất để sống sót
- Trí Đạt
- •
Một người đàn ông họ Hà ở Trung Quốc, hai năm trước vì tin vào quảng cáo tuyển dụng lương cao đã vượt biên trái phép ra nước ngoài, nhưng bị lừa đến khu vực lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á. Sau khi bị ngược đãi, anh may mắn trốn thoát, một thời gian sống bằng nghề làm công, nhưng trên đường trở về nước lại bị bỏ rơi. Trong nửa tháng sau đó, anh chỉ có thể vượt núi băng rừng, sống sót bằng cách ăn giun đất và chuồn chuồn, cho đến khi được cảnh sát Trung Quốc phát hiện ở biên giới Quảng Tây, chấm dứt cuộc sống chạy trốn.
Theo báo cáo của tờ Tin tức Hồng Tinh, Đội Quản lý Biên giới Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây cho biết, người đàn ông họ Hà này hai năm trước đã tin vào quảng cáo tuyển dụng lương cao trên mạng, từ đó vượt biên đến Đông Nam Á. Tuy nhiên, sau khi xuất cảnh, anh bị lừa đến khu vực lừa đảo qua mạng ở một nước Đông Nam Á (gọi là nước A) để tham gia các hoạt động phạm pháp.
Theo báo cáo, vì từ chối hợp tác lừa đảo, người đàn ông họ Hà bị đánh đập bằng tay chân và dùi cui điện mỗi ngày, thậm chí bị khu vực lừa đảo đe dọa “cắt thận, bán nội tạng” cho đến khi anh chịu khuất phục.
Dù bị ngược đãi, người đàn ông họ Hà vẫn quan sát tìm cách trốn thoát. Sau đó, khi phát hiện xe tải của khu vực lừa đảo chuẩn bị ra ngoài mua rau, anh nhân lúc tài xế không để ý đã chui vào xe. Khi xe rời khỏi khu vực, anh nhảy khỏi xe giữa đường, cuối cùng thoát khỏi khu vực lừa đảo.
Tuy nhiên, báo cáo cho biết người đàn ông họ Hà không có tiền, khó trở về Trung Quốc, đành tiếp tục ở lại nước A làm việc bất hợp pháp, chủ yếu là làm việc trong các nhà hàng địa phương. Sau khi kiếm được ít tiền, anh nhờ người đưa mình từ nước A đến nước B, với đích đến là cửa khẩu biên giới giữa nước B và Trung Quốc.
Không ngờ, tài xế chở anh lại đòi tăng giá giữa đường, nhưng anh đã hết tiền, nên bị tài xế bỏ rơi giữa khu vực núi rừng ở nước B. Anh phải đi bộ suốt nửa tháng để đến được khu vực giáp ranh giữa nước B và Quảng Tây, Trung Quốc. Theo bản đồ, nước láng giềng có biên giới đất liền với Quảng Tây chỉ có duy nhất Việt Nam.
Người đàn ông họ Hà cho biết, khi bị bỏ rơi trên núi, anh chỉ còn lại một ít bánh quy, và kêu cứu cũng không ai đáp lại. Trong nửa tháng đi bộ ở khu vực núi, khi đói, ngoài việc hái quả dại trên núi, anh còn đào giun đất và bắt chuồn chuồn để ăn, khi khát thì uống nước suối. Anh nói: “Không còn cách nào khác, tôi muốn sống sót!”
Theo báo cáo, sau nửa tháng đi bộ, người đàn ông họ Hà đến được một ngọn núi giáp ranh với Trung Quốc. Nhìn xuống dưới, anh thấy một trạm kiểm soát màu trắng, liền đi theo hướng đó và được đồn biên giới phát hiện, đưa về Trung Quốc để thẩm vấn.
Trong quá trình thẩm vấn, người đàn ông họ Hà cảm thán rằng, nước ngoài “không phải là vùng đất vàng để đào vàng”, mà là cái bẫy dẫn con người vào các hoạt động phạm pháp. Không cần thiết phải ra nước ngoài mạo hiểm, vì điều đó thậm chí có thể khiến bản thân rơi vào cảnh tù tội.
Từ khóa Công viên lừa đảo Myanmar việc nhẹ lương cao
