Nhiều phụ huynh mang vũ khí đón con sau vụ chém người hàng loạt ở Trung Quốc
- Dương Thiên Tư
- •
Sau vụ chém người hàng loạt khiến 23 người thương vong xảy ra ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, hôm 7/5 cảnh sát đã đứng gác tại nhiều cổng trường để đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh khi đưa đón con em đã tự mang theo vũ khí thô sơ để phòng thân.

Hôm 7/5, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại Bệnh viện Nhân dân Thành Nam thuộc huyện Trấn Hùng, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, nghi là hành vi trả thù xã hội. Hung thủ chém bất cứ ai mà hắn nhìn thấy, chính quyền Trung Quốc thông báo có 2 người đã tử vong và 21 người bị thương, nghi phạm cũng đã bị bắt giữ. Tuy nhiên trên mạng có tin, cho đến nay đã có 10 người thiệt mạng. Nghi phạm từng gửi tin nhắn cho một nhóm bạn và thẳng thừng nói: “Công an, viện kiểm sát, tòa án đã hại tôi tan cửa nát nhà”. Vụ án này đã gây hoang mang cho người dân địa phương.
Hôm 9/5, cư dân mạng trên X (bên ngoài Trung Quốc) đã đăng video và ảnh cho biết, hôm 7/5 vụ “trả thù xã hội” xảy ra ở Trấn Hùng, tỉnh Vân Nam, giới chức công bố 23 người thương vong, sau đó xuất hiện cảnh phụ huynh nhiều trường học ở địa phương bắt đầu tự mang theo vũ khí như gậy, xẻng để đưa con đến trường.
Cư dân mạng này nói, điều kỳ lạ là “chính quyền ĐCSTQ còn bố trí cho lính đồn trú ở địa phương (cảnh sát vũ trang) trang bị súng đạn thật đứng gác cổng trường, có cảm giác có điều gì đó không đúng!”
墙内时间 5月7日
云南镇雄 一人报复社会
官方一开始公布23人伤亡
据说已经10人死亡
于是出现了视频中的一幕
当地多所学校家长开始自带棍棒铁锹等武器接送孩子上下学
而且还有个更怪异的
中共居然排了真枪核弹还上了明晃晃的刺刀的当地驻军军人(也称是武警)在学校门口站岗
总觉得有啥不对!🤣 pic.twitter.com/3Cb2NCxcnb— 潜水艇2020 (@submarine20201) May 9, 2024
Theo nội dung bức ảnh chụp màn hình, sau khi Trấn Hùng, tỉnh Vân Nam xảy ra sự cố chém người hàng loạt, tất cả các khu vực đã tăng cường lực lượng bảo vệ tại các khu vực đông dân cư, đặc biệt là huyện Trấn Hùng, nơi xảy ra vụ việc. Cảnh sát vũ trang đóng chốt tại cổng trường để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh. Tại cổng một trường tiểu học, nhiều cảnh sát được trang bị súng trường và lưỡi lê gắn ở họng súng đã có mặt.
Theo nội dung video, nhiều phụ huynh khi đón con đã mang theo đinh ba, gậy gỗ, búa và các dụng cụ thô sơ khác. Trong video, một số phụ huynh nam đang đứng bên đường cầm gậy chờ đợi. Một nhóm lớn binh lính đi qua phía sau. Tình hình có vẻ căng thẳng.
5月8日,由于云南镇雄砍人事件,大量家长手持钢管、木棍等去学校门口接孩子。😁钢管卖断货了吗? pic.twitter.com/dz3AyAeLxp
— 吴文行wenxingwu (@wuwenhang) May 9, 2024
Một bài viết từ trang truyền thông Wangyi ở Trung Quốc Đại Lục hôm 8/5 cho biết, chiều ngày 7/5 rất đông phụ huynh đã tập trung gần một số trường học ở Trấn Hùng, tỉnh Vân Nam để đón con. Mỗi người đều cầm các loại vũ khí như búa, xẻng, thép, ống tuýp, gậy gỗ. Có người mẹ một tay bế con, tay kia cầm một thanh gỗ lớn, một ông bố cầm trên tay vật giống như con dao, một ông bố khác cầm một ống thép dài gần 2m, có người mang theo cuốc.
Về vấn đề này, một tài khoản trên mạng xã hội X cho biết, “Đây là một việc rất tốt! Là thoát khỏi tẩy não, đi đế thức tỉnh.” Người này viết, ít nhất phụ huynh không còn tin vào lời tuyên truyền của chính phủ rằng “Trung Quốc là quốc gia an toàn nhất thế giới”. “Cảm giác an toàn là khi vũ khí ở trong tay mình”, đây cũng là một lập luận quan trọng của những người dân ở Mỹ ủng hộ quyền sở hữu súng.
Người này còn tuyên bố, khi người dân nhận ra rằng chính phủ không thể đảm bảo an toàn cho họ một cách hiệu quả, họ sẽ đặt câu hỏi về khế ước xã hội, tìm kiếm “các biện pháp tự vệ” trước sự tuyên truyền tẩy não và kiểm soát của chính phủ. Và khi người dân có khả năng tự vệ và tin tưởng vào sự an toàn của bản thân, thì việc “bị chính phủ đe dọa và tuyên truyền” kiểm soát sẽ khó khăn hơn, họ bắt đầu suy nghĩ độc lập và đặt câu hỏi về những phát biểu của chính quyền.
“Việc thức tỉnh ý thức tự vệ của các bậc cha mẹ ở Trấn Hùng, tỉnh Vân Nam là một biểu hiện quan trọng của việc trao quyền cho cá nhân. Khi ngày càng có nhiều người không còn dựa vào chính phủ mà dựa vào bản thân và nhóm, để duy trì sự an toàn của chính mình, điều đó có thể hình thành một loại sức mạnh thúc đẩy xã hội thay đổi phát triển”.
Một cư dân mạng nói: “Tôi vẫn không nhận ra ai là người nguy hiểm nhất”.
“Ngay cả khi có lính tuần tra và cảnh sát canh gác, nhưng đối với người dân bình thường những ống thép trên tay họ là thiết thực nhất. Có thể thấy, họ không còn tin vào chính quyền nữa.”
Có người bình luận: “Đất nước ‘an toàn nhất’ – thật lố bịch đến cùng cực!”
Từ khóa Giết người hàng loạt Trả thù xã hội Xã hội Trung Quốc Người Trung Quốc
