Gần đây dịch cúm A tại nhiều nơi tại Trung Quốc Đại Lục bùng phát dữ dội, hiện nhiều tỉnh thành thông báo các trường học tạm nghỉ, một số lớp có hơn một nửa học sinh bị nhiễm bệnh, khiến phụ huynh hoang mang lo lắng. Một bác sĩ ở Liêu Ninh tiết lộ, vài ngày gần đây người nhập viện chủ yếu là do cúm A.

p3701228a893572632
Một phòng khám ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm chật kín bệnh nhân cúm đang truyền dịch. (Ảnh chụp màn hình)

Học sinh ở Côn Minh: Hơn bốn mươi lớp chỉ còn 13 lớp vẫn học

Học sinh Tiểu Minh (tên đã thay đổi) tại Côn Minh cho biết lớp em đã tạm dừng học. Em nói với phóng viên Epoch Times rằng: “Hiệu trưởng thông báo dịch cúm A bùng phát nên trường phải tạm nghỉ. Toàn trường có hơn 40 lớp, giờ chỉ còn 13 lớp vẫn học, còn lại đều nghỉ rồi.”

Tiểu Minh cũng cho biết: “Ban đầu thông báo là học sinh khối 2 và khối 3 nghỉ 2 ngày, khối 1 nghỉ 4 ngày, nhưng sau khi ở nhà 2 ngày thì trường lại ra thông báo kéo dài thời gian nghỉ tới tuần sau.”

Hiện tại Tiểu Minh đang học trực tuyến tại nhà, không biết khi nào có thể đi học lại, “Lớp chúng em có 13 người bị cúm, nếu trong thời gian học online lại phát hiện thêm 1 bạn nữa nhiễm thì thời gian nghỉ sẽ tiếp tục kéo dài thêm 2 ngày.” em chia sẻ.

Tiểu Minh nói, hiện tại bệnh viện đã đông kín người, mọi người đều tránh ở nhà, không dám tới bệnh viện.

Ngày 28/10, một phụ huynh ở Côn Minh chia sẻ trên mạng xã hội rằng lớp con chị đã có hơn một nửa học sinh nghỉ vì cúm.

Một học sinh khác ở Côn Minh nói: “Trường vốn chưa cho nghỉ, nhưng khi trong lớp phát hiện một trường hợp lây nhiễm nặng thì trường ngay lập tức thông báo nghỉ.”

Thêm vào đó, học sinh địa phương cho biết trường hiện phải khử trùng mỗi tối.

Giáo viên ở Tứ Xuyên: Có lớp bị cách ly trong trường

Trên mạng xuất hiện nhiều thông tin về học sinh Tứ Xuyên bị cách ly. Ngày 28/10, một giáo viên tại Tứ Xuyên chia sẻ trên mạng xã hội: “Ở cấp trung học phổ thông, số học sinh xin nghỉ khá nhiều, thậm chí có vài lớp vì số người nhiễm vượt quá một nửa nên bị cách ly tập thể, được bố trí ở một góc xa khu giảng dạy và được mang cơm riêng đến.”

Một phụ huynh ở Tứ Xuyên cho biết: “Trường của hai con tôi đã quản lý theo kiểu ‘bong bóng’, mùa dịch cúm bùng phát. Hai năm trước dịch cúm không bị cách ly nhiều như vậy.”

“Ngày nào trường cũng gửi vài thông báo về dịch truyền nhiễm, cách ly, bao gồm cúm, tay chân miệng, viêm họng.” vị phụ huynh này chia sẻ.

Phụ huynh ở Tân Cương: Đã đi học lại nhưng vẫn còn hơn 20 trẻ nghỉ

Ở Tân Cương cũng xuất hiện nhiều lớp phải nghỉ. Ngày 29/10, một phụ huynh trong nhóm cha mẹ Urumqi chia sẻ: “Lớp con tôi hơn 40 học sinh thì 30 em nghỉ ốm, nên phải chuyển sang học trực tuyến.”

Một phụ huynh khác phản hồi: “Lớp 3 trường chỗ tôi nghỉ 2 ngày, hôm nay đi học lại nhưng vẫn còn hơn 20 trẻ nghỉ.”

Một phụ huynh có 2 con cho biết: “Con lớn nghỉ 2 ngày, học online, con nhỏ cũng bắt đầu nghỉ, hơn 10 trẻ nghỉ rồi.”

Phụ huynh ở khu Tân Thành của Tân Cương, anh Thiết Sơn chia sẻ: “Tuần trước con tôi nghỉ 3 ngày, học online.”

Trên mạng còn nhiều phụ huynh chia sẻ. Một phụ huynh có tên “Nana” nói: “Việc nghỉ học không phải tin đồn, dù không toàn bộ nhưng cũng khá nhiều. Trường con tôi, hôm kia hai lớp nghỉ, hôm qua lớp con tôi nghỉ hết.”

Một người mẹ có biệt danh “momo” nói: “Con tôi bây giờ đang học online, nghỉ từ hôm kia.”

Học sinh có biệt danh “Ling Ling” cho biết: “Khối lớp năm trường tôi nghỉ toàn bộ.”

Phụ huynh ở Cát Lâm: Người lớn bị trẻ lây, triệu chứng nặng hơn

Khu vực Đông Bắc cũng có thông tin dịch cúm bùng phát. Ngày 29/10, ông Dương ở Cát Lâm chia sẻ, cả lớp con ông gần như “quét sạch”, 40 học sinh thì 37 em nghỉ.

Ngày 28/10, một phụ huynh ở Trường Xuân cho biết gần đây cả lớp con đều ho. Một người khác nói: “Con tôi ho liên tục, buổi tối ho nặng hơn, đã thử thuốc, massage mà vẫn không khỏi.”

Một phụ huynh ở Liêu Ninh chia sẻ: “Con tôi truyền dịch ở bệnh viện 5 ngày vẫn chưa khỏi, kết quả xét nghiệm phát hiện ba loại virus lớn.”

Không chỉ trẻ em, người lớn bị lây từ trẻ dường như triệu chứng còn nặng hơn. Một bà mẹ chia sẻ: “Con kiểm tra tại bệnh viện là cúm A, con chỉ sốt cao, còn tôi vừa sốt vừa đau đầu, toàn thân đau, thậm chí còn nôn, rất nặng.”

Bà mẹ khác nói: “Người lớn triệu chứng nặng hơn, tôi đau nhức toàn thân.”

Một người mẹ khác cũng phản hồi rằng: “Tôi cũng cảm thấy mình bị nặng hơn cả con, đau nhức đến tận xương, thịt và da.”

Bác sĩ: Người nhập viện chủ yếu là cúm A

Bác sĩ chủ trị khoa nhi, bệnh viện trung tâm Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh, ông Lương Thế Giai ngày 29/10 tiết lộ trên mạng: “Vỡ trận rồi, năm nay cúm A ở phía Bắc đến quá sớm, mấy hôm nay nhập viện chủ yếu là cúm A.”

Ông nói: “Có người sốt cao co giật, có người tiêu chảy mất nước, có người yếu liệt chi dưới không đi lại được, có người bị viêm khí quản, viêm phổi trên. Mặc dù cúm A đã bắt đầu lưu hành, nhưng vẫn rất cần tiêm vắc-xin càng sớm càng tốt.”

Theo báo cáo tuần trước của “Shang Guan News”, mùa dịch cúm năm nay đến sớm, số ca nhiễm sẽ nhiều hơn. Về loại virus, năm nay chủ yếu là chủng H3N2, năm ngoái là chủng H1N1, vì thế miễn dịch của cộng đồng đối với virus H3N2 thấp hơn, cần chú ý.

Giáo sư Jonathan Liu, Học viện Y học cổ truyền Canada, nói với Epoch Times: So với H1N1 năm ngoái, H3N2 năm nay chắc chắn độc lực mạnh hơn. Loại virus này ngoài triệu chứng hô hấp còn có thể gây ra triệu chứng tiêu hóa, thậm chí xâm nhập hệ thần kinh trung ương.

Ông nói: “Hệ thần kinh trung ương, đặc biệt ở trẻ nhỏ, có thể gây viêm não hoặc hội chứng Guillain-Barré, đây là những ca có thể dẫn tới tử vong, đặc biệt là ở trẻ nhỏ và người già.”

Ông cũng nhấn mạnh: “Chưa kể có thể còn các loại virus phối hợp khác, không thể loại trừ vì dịch COVID-19 chưa hoàn toàn kết thúc, vẫn đang lưu hành. Đặc biệt ở Trung Quốc Đại Lục không còn xét nghiệm nên không biết có nhiễm COVID kèm theo hay không, chủng nhẹ vẫn lưu hành trong một số nhóm, cũng không thể loại trừ.”

Người làm công tác phòng dịch ở Trung Quốc bày tỏ lo ngại này với Epoch Times, chính thức công khai là chủng H3N2, nhưng cũng có thể là chủng virus mới hơn.

Ngày 29/10, bà Trần ở Quảng Đông cho biết lúc dịch COVID, con không phải nhập viện, nhưng năm nay nhiễm cúm A thì phải vào viện.