Vì sao hồ chứa ở Quảng Tây đầu tư hàng trăm triệu NDT để gia cố nhưng vẫn vỡ?
- Lý Tịnh
- •
Hồ chứa Lục Lam ở Quảng Tây được đầu tư hàng trăm triệu NDT để gia cố nhưng vẫn vỡ sau mưa bão.
Những năm gần đây, hồ chứa Lục Lam tại thành phố Hoành Châu, khu tự trị Quảng Tây, liên tục được đầu tư số tiền lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ để gia cố và nâng cấp. Tuy nhiên, công trình vẫn bị nước lũ tràn qua đỉnh đập rồi vỡ sau trận mưa lớn do bão Maysak gây ra, khiến hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng và một số người dân có thời điểm bị mắc kẹt trên núi.
Một chuyên gia thủy lợi cho biết, trước đó chính quyền Trung Quốc đã ban hành “Quy hoạch quốc gia tổng hợp về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 14”. Theo chuyên gia này, các mục tiêu và biện pháp trong quy hoạch đều được xây dựng khá cụ thể; nếu kế hoạch này được triển khai hiệu quả thì “sẽ không xảy ra sự cố vỡ hồ chứa như ở Quảng Tây”.
广西横州!中共官宣,广西南宁六蓝三个水库溃坝,死亡人数为1人。仅这个 视频中,死亡人数就2人!中共官媒习惯性的撒谎! pic.twitter.com/rcrvDD3FQL
— 谢万军 Wanjun Xie (@WanjunXie) July 7, 2026
Lũ bất ngờ ập đến, người dân hoảng loạn tháo chạy
Theo tổng hợp của Phoenix, Jimu News và Xiaoxiang Morning Herald, sáng 6/7, khu vực thị trấn Vân Biểu, thành phố Hoành Châu, bất ngờ hứng chịu trận lũ lớn gần như không có dấu hiệu báo trước.
Theo Phoenix, người dân địa phương Lâm Kỳ Khánh (Lin Qiqing) cho biết sáng sớm hôm đó ông ra bờ sông kiểm tra mực nước. Khi ấy, mặt nước vẫn còn thấp hơn mặt cầu hơn 2 mét nên chưa được xem là nguy hiểm.
Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, nước trên đường phố dâng từ mắt cá chân lên quá đầu người. Ông buộc phải mang theo ván chèo để tìm đường thoát thân. Trong lúc chạy lũ, ông từng bị dòng nước lũ cuốn đi và chỉ may mắn được hàng xóm cứu kịp thời.
Sau khi thoát nạn, ông nhớ lại rằng chỉ trong hơn 10 phút, mực nước trên đường đã dâng hơn 2 mét. Đến chiều cùng ngày, nước ngập trên phố Vân Biểu có lúc vượt quá 5 mét, nhấn chìm nhiều ngôi nhà ven đường đến tận tầng hai.
Trong khi đó, thôn Á Pha (Yabei), nằm ngay phía hạ lưu hồ chứa, chịu thiệt hại trực tiếp và nghiêm trọng hơn. Người dân địa phương cho biết vào sáng sớm, mực nước vẫn ở mức tương tự như nhiều năm trước. Thế nhưng chưa đầy ba giờ sau, mực nước đã tăng hơn 1 mét, rồi họ lập tức nhận được thông báo khẩn yêu cầu sơ tán do hồ chứa bị vỡ.
Sức nước từ vụ vỡ đập rất lớn, cuốn trôi cả những ngôi nhà kiên cố cùng nhiều phương tiện.
Các khu vực lân cận như thị trấn Cam Đường, huyện Tân Dương (Binyang) cũng bị ảnh hưởng. Người dân tại đây cho biết nhiều người thân của họ bị mắc kẹt, trong khi hệ thống điện và thông tin liên lạc đều đã bị gián đoạn.
Ngay sau đó là thông tin nhiều người dân phải chật vật qua đêm trên núi.
Bị mắc kẹt trên núi hơn 30 giờ, thiếu lương thực, nước uống và phải đề phòng rắn
Trước khi nước lũ rút, rất đông người dân chỉ còn cách đi bộ lên các ngọn đồi phía sau để tránh nạn. Những người dân ở thôn Á Pha, nơi chịu thiệt hại nặng nhất và lực lượng cứu hộ đến muộn nhất, đã bị mắc kẹt trên núi hơn 30 giờ.
Do chạy lũ quá gấp, phần lớn người dân không kịp mang theo thuốc men. Trên núi không có nơi bằng phẳng hay khô ráo để nghỉ ngơi, nhiều người già và trẻ em chỉ có thể đứng dưới mưa hoặc ngồi trên nền đất bùn suốt đêm.
Các nguy cơ thứ cấp cũng nhanh chóng xuất hiện. Một trang trại nuôi rắn gần đó bị nước lũ phá hủy, khiến hàng trăm con rắn thoát ra ngoài và tràn vào khu vực rừng núi. Vì vậy, ngoài việc chống mưa và giữ ấm, những người bị mắc kẹt còn phải đề phòng nguy cơ bị rắn tấn công.
Tại một số ngôi làng thuộc thành phố Quý Cảng (Guigang) bị nước lũ cô lập, các thanh niên địa phương đã tự quyên góp tiền để mua nhu yếu phẩm, sau đó dùng thuyền kayak chuyển từng nhà.
Đằng sau cuộc chạy đua giữa công tác tự cứu và cứu hộ trước dòng lũ, ngày càng có nhiều người đặt câu hỏi: vì sao hồ chứa này vẫn không thể chống chọi được trận lũ, dù trong những năm gần đây đã được đầu tư số tiền rất lớn để gia cố nhiều lần?
🚨 广西水灾,水里面密密麻麻的有不少人,他们获救了吗?有人关注吗?有人帮忙吗?外界完全不得而知‼️ pic.twitter.com/QQisaSN8qo
— 海外爆料 (@zhihui999) July 6, 2026
Đầu tư hàng trăm triệu NDT để gia cố nhiều lần, vì sao đập vẫn bị vỡ?
Theo thông tin công khai, hồ chứa Lục Lam được khởi công xây dựng năm 1958 và hoàn thành vào năm 1960, là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm đầu tiên của Quảng Tây.
Sau đó, hồ chứa đã nhiều lần được sửa chữa và nâng cấp. Năm 2009, dự án gia cố nhằm loại bỏ các nguy cơ mất an toàn được phê duyệt. Đến năm 2023, địa phương tiếp tục triển khai dự án nâng cấp hệ thống tưới tiêu và hiện đại hóa công trình, với tổng vốn đầu tư dự toán vượt 380 triệu nhân dân tệ. Tháng 6/2025, các hạng mục như cứng hóa mặt đường trên đỉnh đập và lắp đặt thiết bị giám sát thông minh đã chính thức được đưa vào sử dụng.
Điều đó đồng nghĩa với việc con đập đã vận hành hơn 60 năm này vừa hoàn thành một đợt nâng cấp toàn diện chỉ khoảng một năm trước khi xảy ra sự cố vỡ đập.
Chính vì vậy, nhiều người dân bày tỏ sự khó hiểu, cho rằng “mới được gia cố thì lẽ ra phải an toàn.”
Trả lời The Epoch Times, chuyên gia thủy lợi người Trung Quốc đang sinh sống tại Đức Vương Duy Lạc cho biết Quảng Tây vốn là một trong những địa phương có số lượng hồ chứa lớn nhất Trung Quốc, với mật độ các hồ chứa vừa và lớn khá cao. Bên cạnh đó, nhiều con sông trong khu vực đã được cải tạo bằng các công trình nhân tạo, điều này cũng làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ lụt.
Ông cho biết trước đây chính quyền Trung Quốc đã ban hành “Quy hoạch quốc gia tổng hợp về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 14”. Theo ông, các mục tiêu và biện pháp trong quy hoạch này đều khá cụ thể, “nếu kế hoạch giảm nhẹ thiên tai này được triển khai đầy đủ thì lẽ ra đã không xảy ra sự cố hồ chứa ở Quảng Tây”.
































