Ngày 12/8, nhân viên bảo vệ tài sản tại Trung tâm Thế kỷ Tây Khê ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, đã buộc một tài xế giao hàng phải quỳ xuống, khiến hàng trăm người giao hàng tụ tập phản đối và đụng độ với cảnh sát. Một số nhà bình luận cho rằng nguyên nhân là do “được Chính phủ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nâng đỡ”.

giao hang o Trung Quoc
Vụ một tài xế giao hàng bị bắt quỳ gối ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, đã gây ra cuộc đối đầu, đụng độ giữa hàng trăm nhân viên giao hàng và đông đảo cảnh sát. (Ảnh chụp màn hình video)
Giao hang 2
Vụ một tài xế giao hàng bị bắt quỳ gối ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, đã gây ra cuộc đối đầu, đụng độ giữa hàng trăm nhân viên giao hàng và đông đảo cảnh sát. (Ảnh chụp màn hình video)


Ngày 12/8, Internet loan tin một nữ sinh viên đại học là nhân viên giao hàng tại Trung tâm Thế kỷ Tây Khê ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, đã bị nhân viên bảo vệ tịch thu chìa khóa xe điện. Cô bị buộc phải quỳ xuống và nộp phạt 200 nhân dân tệ (khoảng 700.000 VNĐ).

Vụ việc này đã gây ra cuộc đối đầu giữa hàng trăm nhân viên giao hàng của Meituan và Ele.me với đông đảo cảnh sát, đặc vụ.

giao hang 1
Vụ một tài xế giao hàng bị bắt quỳ gối ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, đã gây ra cuộc đối đầu, đụng độ giữa hàng trăm nhân viên giao hàng và đông đảo cảnh sát. (Ảnh chụp màn hình video)

Nhiều video lan truyền trên mạng cho thấy, hàng trăm cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để duy trì sự ổn định và phòng bị.

  • Nội dung bài đăng trên X: “Từ ngày 8/12 – 12/8, tại thành phố Hàng Châu, một nhân viên bảo vệ trong khu phố đã rút chìa khóa xe điện, bắt nữ tài xế giao hàng quỳ xuống và mắng mỏ cô gái. Sau đó, những nhân viên giao hàng khác bắt đầu gây náo loạn. Chính quyền đã trấn áp tình hình nhưng không giải quyết được gì. Nhân viên giao hàng nổi dậy cảnh sát hoang mang bỏ trốn.”

Sự phản đối của những người giao hàng tại Hàng Châu đã được đền đáp

Ảnh chụp màn hình được lan truyền trên mạng cho thấy, thông báo từ đồn cảnh sát cho biết, vấn đề quản lý an ninh tài sản ở khu vực thôn Tương mâu thuẫn với một nhân viên giao hàng, khiến những người giao hàng khác tập trung đông, bày tỏ sự phản kháng, đã gây bất ổn. Trong công việc sau này, các đơn vị quản lý tài sản cần chú ý tránh tranh cãi nảy lửa khi tiếp xúc với người giao hàng.

  • Nội dung bài đăng trên X: “Sự phản kháng của những người giao hàng đã được đền đáp! Ngày 12/8, một nhân viên giao hàng tại Trung tâm Thế kỷ Tây Khê ở Hàng Châu đã bị nhân viên bảo vệ bắt quỳ xuống, bị xúc phạm rằng “tất cả những người giao đồ ăn đều là chó”!

Hàng trăm nhân viên giao hàng từ Meituan và Ele.me đối đầu với hàng trăm cảnh sát đặc nhiệm và cảnh sát bên ngoài văn phòng quản lý! Cơ quan quản lý đã ban hành quy định hợp lý!”

Báo cáo của chính phủ lại đưa tin rằng đó là một nam giao hàng chưa không phải nữ. Cảnh sát Tây Hồ, Hàng Châu đã công bố báo cáo của cảnh sát vào ngày 12/8. Một nam sinh giao hàng họ Vương đã bị nhân viên bảo vệ chặn lại tại Công viên Thế kỷ Tây Khê vì giẫm phải lan can trong quá trình giao đồ ăn.

Vì lo ảnh hưởng đến những đơn hàng sau đó, nhân viên giao hàng bèn quỳ xuống khiến người dân tụ tập vây quanh. Những người liên quan hiện đang bị điều tra theo quy định của pháp luật, và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật tùy theo tình hình điều tra.

Quan chức lo ngại kiểu xung đột và bất mãn ở cấp cơ sở vượt quá tầm kiểm soát

Về vấn đề này, ông Triệu, một công dân Hàng Châu (người được phỏng vấn yêu cầu giấu tên vì lý do an toàn), nói với Đài Á Châu Tự do rằng hiện nay đang là đợt nắng nóng cao điểm của mùa hè. Nhiệt độ ở Hàng Châu lên tới 41 – 42 độ, nhiệt độ trên mặt đất cao tới 60 – 70 độ.

Ông cho biết: “Những người giao hàng thật đáng thương. Họ bị cuộc sống ép buộc. Nói thẳng ra, nhân viên bảo vệ cũng là người thuộc tầng lớp thấp. Cho nên họ là ‘hai quả dưa trên cùng một cây’. Mâu thuẫn này của họ vừa đáng buồn lại vừa đáng thương.”

Ông Triệu cho biết, những người đi giao hàng khác chắc hẳn cũng có trải nghiệm tương tự như nữ tài xế, nên mới tụ tập phản đối tập thể. Xã hội Trung Quốc hiện có rất nhiều người thất nghiệp. Nhiều người đã chuyển sang làm nghề giao đồ ăn để kiếm sống.

Các quan chức đã phái cảnh sát chống bạo động tới vì sợ rằng những mâu thuẫn tiềm ẩn và sự bất mãn sẽ vượt quá tầm kiểm soát. Ông nói: “Các quan chức chắc hẳn là rất nhạy cảm. Họ muốn giải quyết vấn đề từ trong trứng nước, nên mới lộ diện trấn áp.”

Tất cả nhân viên giao hàng tham gia biểu tình ngày hôm đó sẽ bị cấm tài khoản. Trước thông tin này, ông Ngô Thiệu Bình, một luật sư nhân quyền sống ở Hoa Kỳ, cho biết: “Trên thực tế, đây là một kiểu đàn áp những nhân viên giao hàng đã đến hỗ trợ cô gái này sau sự can thiệp của chính quyền. ĐCSTQ luôn rất lo ngại về các vụ việc mang tính tập thể.”

Lý Mộc Tử / Vision Times