Trong sử sách phương Đông có ghi chép lại sự xuất hiện của các bài sấm ký và đồng dao mang tính tiên tri. Đây là những lời tiên đoán mang màu sắc huyền bí, được truyền miệng trong dân gian hoặc ghi lại trong sách cổ. Nhiều bài sấm hoặc bài đồng dao được cho là xuất hiện trước các biến cố lớn, như sự thay đổi triều đại, loạn lạc. Những lời sấm thường được viết bằng ngôn ngữ ẩn dụ, khó hiểu, khiến cho khi sự việc xảy ra thì người ta mới liên hệ chứng nghiệm được. Dưới đây là ghi chép về một bài đồng dao xuất hiện dưới triều đại Nam Đường.

Vương triều tồn tại 350 năm suy tàn vì nụ cười mỹ nữ
(Tranh minh họa: Wikipedia, Public Domain)

Vào thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc ở Trung Quốc, Nam Đường là một vương triều nằm ở địa phận Giang Nam, kinh đô là Giang Ninh (còn gọi là Kim Lăng hoặc Nam Kinh). Nhà Nam Đường chỉ tồn tại được 38 năm và nhanh chóng diệt vong sau khi thành lập. Hoàng đế cuối cùng của vương triều Nam Đường là Lý Dục, còn được gọi là Lý Hậu Chủ.

Lý Dục có tài năng về nghệ thuật, giỏi thơ ca, thư pháp, hội họa và âm nhạc. Ông là một người giỏi về thể loại từ phú, nổi tiếng thời bấy giờ và được mệnh danh là “Từ Thánh”. Ông là một vị hoàng đế đa tài đa nghệ, nhưng cũng là vị vua đã đánh mất triều đại Nam Đường.

Lý Dục lên ngôi vào mùa thu năm Kiến Long thứ hai và lập con gái cả của Tư Đồ làm hoàng hậu, tức là Đại Chu Hậu. Đại Chu Hậu không chỉ am hiểu lịch sử mà còn thông thạo âm nhạc, giỏi ca múa, đặc biệt giỏi chơi đàn tỳ bà. Lý Dục ham mê âm nhạc, lưu luyến hậu cung đến nỗi bỏ bê việc triều chính. Sau đó vài năm, Đại Chu Hậu lâm bệnh qua đời.

Bốn năm sau khi Đại Chu Hậu mất, Lý Dục đã sắc phong em gái của Đại Chu Hậu làm hoàng hậu, tức là Tiểu Chu Hậu. Tiểu Chu Hậu uống rượu rất giỏi, tối ngày uống say hưởng lạc cùng Lý Dục.

Sau đó, Triệu Khuông Dận của Bắc Tống phái hơn mười vạn quân tấn công Nam Đường, nhanh chóng tấn công vào đến tận thành Kim Lăng và bao vây thành. Sách “Nam Đường cận sự” ghi chép rằng trong thời gian này, một bài đồng dao đột nhiên trở nên phổ biến trong thành Kim Lăng:

Tác đắc nương lai phá khước gia,
Hậu viên đào lý bất sinh hoa.
Trư nhân cẩu nhân tổng tử tẫn,
Dưỡng đắc miêu nhân ngộ xích hà
.

Có một vị hòa thượng đã giải thích câu đầu, “nương” là chỉ nương tử, hoàng hậu nương nương. “Tác đắc nương lai phá khước gia” tạm dịch là “Có được nương tử phá mất quốc gia”. Câu này ám chỉ rằng sau khi hoàng hậu qua đời, hậu chủ Lý Dục đã cưới em gái của bà và phong làm hoàng hậu, được gọi là Tiểu Chu Hậu. Bởi vì Tiểu Chu Hậu ưa thích xa xỉ phóng túng, lôi kéo Lý Dục hoang lạc còn hơn cả Đại Chu Hậu, nên dẫn đến Nam Đường càng sớm suy vong. Khi quân Tống tấn công, thế như trẻ tre thì Lý Dục vẫn vui thú trong hậu cung, không hề để ý đến chiến sự.

Hậu viên đào lý bất sinh hoa“, Hoàng thất Nam Đường có họ là Lý. “Hậu viên đào lý bất sinh hoa” có nghĩa là hoàng tộc họ Lý của Nam Đường không còn có thể sinh ra hoàng đế nữa. Hoàng đế Lý Dục chính là hoàng đế cuối cùng của Nam Đường.

“Trư nhân cẩu nhân tổng tử tẫn” tạm dịch là lợn chó đều chết hết. Triều đại Bắc Tống tấn công nhà Nam Đường vào năm Khai Bảo thứ bảy và thứ tám và tiêu diệt vương triều Nam Đường. Theo lịch, hai năm này là năm Tuất (chó) và năm Hợi (lợn). Hơn nữa, trong thành Kim Lăng bấy giờ còn xuất hiện căn bệnh lạ, gọi là bệnh “cước nhược”. Các triệu chứng phổ biến bao gồm yếu ớt, mệt mỏi, tim đập nhanh, thở gấp, khó thở… dần dần dẫn đến tử vong. Vì nhiều người bị bệnh dịch tử vong, nên cũng ứng với câu ví von “lợn chó đều chết hết”.

“Dưỡng đắc miêu nhân ngộ xích hà” tạm dịch nghĩa là con mèo bị bệnh xích hà. “Xích hà” là một loại bệnh về mắt. Mèo bị mắc bệnh này thì sẽ không thể nhìn thấy chuột nữa. Câu này cũng ám chỉ là vận mệnh của vương triều Nam Đường đã đi đến hồi kết và chắc chắn sẽ không kéo dài được đến năm Tý. Sau năm Hợi là năm Tý. Vậy triều Nam Đường chỉ tồn tại được đến năm Hợi mà thôi.

Cuối cùng như lời đồng dao, Kim Lăng bị quân Bắc Tống đánh hạ. Lý Dục đầu hàng, vương triều Nam Đường bị diệt vong.

Trước Lý Dục, Hoàng đế của Nam Đường là Nam Đường Nguyên Tông Lý Cảnh. Lý Cảnh có 6 người con trai, nhưng 4 người mất sớm. Lý Hoằng Ký chỉ sống đến 19 tuổi là qua đời. Còn một mình Lý Dục là con trai thứ 6 được truyền ngôi. Sau cùng khi triều Nam Đường sụp đổ, Lý Dục và Tiểu Chu Hậu bị đưa về giam lỏng tại kinh đô nhà Tống. Sau này Lý Dục bị vua Tống ban chết. Tiểu Chu Hậu cũng qua đời không lâu sau đó. Điều này cũng thật ứng với câu “Hậu viên đào lý bất sinh hoa“.

Theo Vision Times tiếng Trung
Tác giả: Đức Huệ
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video:

Đảng tính đã nhiễm vào người dân Đức dưới thời Hitler như thế nào?