Một chuyện kỳ lạ về xem tướng: Bị thích chữ vào mặt, làm vua chư hầu
- Ninh Sơn
- •
Trong lịch sử, nhiều vị Đế vương và tướng lĩnh trước khi hiển đạt thì những người am hiểu âm dương thuật số đã có thể dựa vào các đặc điểm trên thân thể mà thấy được những dấu hiệu, từ đó tiên đoán chính xác con đường đời của họ. Trong sử sách có ghi chép lại rất nhiều những sự tình như vậy. Dưới đây là ghi chép trong Sử ký của Tư Mã Thiên về một loại tướng kỳ lạ của Kình Bố. Tướng của ông là tướng làm vua chư hầu, nhưng lại thuộc tướng dữ, do đó không có kết cục tốt lành.
Lúc Kình Bố còn nhỏ, có người khách xem tướng cho Bố, nói: “Bị hình phạt rồi làm vương”. Vào thời nhà Tần thống nhất thiên hạ, Kình Bố là người dân thường, phạm tội rồi bị phạt thích chữ vào mặt. Kình Bố cười nói: “Có người xem tướng tôi bảo bị tội hình, rồi làm vương, vậy là đúng rồi”, lúc đó mọi người đều cười Kình Bố.
Kình Bố bị đi đày ở Ly Sơn. Những người đi đày ở Ly Sơn có mấy chục vạn. Bố giao kết với những người cầm đầu trong đám tù bị đày và những người hào kiệt. Sau đó Bố cầm đầu bọn họ trốn trên sông Dương Tử làm thành một toán cướp.
Khi các cuộc khởi nghĩa chống nhà Tần nổi lên, Kình Bố trở thành tướng, thường giao chiến với quân Tần. Trong quân của Sở Bá Vương Hạng Vũ, Kình Bố là quân tiên phong, là dũng tướng thường thắng, lấy ít địch nhiều. Chiến tích diệt quân Tần của Hạng Vũ không thể thiếu được sự dũng mãnh của quân Kình Bố.
Sau này khi nhà Tần bị diệt, Sở Bá Vương phân phong cho chư hầu, Kình Bố được phong làm Cửu Giang Vương, tức là vua một vùng đất chư hầu, đúng như lời xem tướng đoán mệnh khi xưa.
Khi Hán – Sở tranh hùng, Kình Bố lúc đầu theo Sở, sau lại theo Hán. Sau này, Kình Bố được Hán cho làm Hoài Nam Vương. Hán diệt Sở, Lưu Bang lên ngôi Hoàng đế.
Sau khi lên ngôi, Hán Cao Tổ Lưu Bang cùng Cao Hậu bắt đầu diệt trừ tướng tài công cao át chủ. Đầu tiên là Hoài Âm Hầu Hàn Tín, sau đó là đến Lương Vương Bành Việt. Công trạng của Kình Bố vốn cũng khá lớn, có thể tạm sánh với hai người kia. Ông thấy họ bị diệt thì lấy làm sợ hãi, ngầm sai tập hợp binh sĩ chuẩn bị sẵn khi có việc nguy cấp.
Bấy giờ, Kình Bố nghi ngờ người thiếp yêu tư thông với một vị quan đại phu tên là Bồn Hách. Bồn Hách sợ, chạy đến Trường An báo với Hán Cao Tổ rằng Kình Bố muốn mưu phản. Nhà Hán cử sứ giả đến dò xét, Kình Bố càng sợ, làm phản thật.
Hán Cao Tổ lo lắng, có người mưu sĩ nói với Hán Cao Tổ rằng: “Bố vốn là một người bị đày ở Ly Sơn, tự mình làm nên nghiệp lớn, là vua nước có vạn cỗ xe. Vậy nên ông ta chỉ nghĩ đến thân mình mà không nghĩ đến trăm họ và vạn đời sau này. Vì vậy Kình Bố không đáng lo.”
Hán Cao Tổ thấy có lý, bèn tự mình cầm quân đánh Kình Bố. Kình Bố vốn là tướng tài, nhưng cách bài binh lại rất giống Sở Bá Vương Hạng Vũ khi xưa, nên bị Lưu Bang cầm bắt dễ dàng, đánh nhiều trận bại liên tục, cuối cùng lẩn trốn và bị giết.
Có thể thấy tướng của Kình Bố quả thật đúng là tướng làm vua chư hầu, được cả Sở lẫn Hán phân phong cho làm vương. Nhưng bản thân tướng của ông đã là tướng chịu tội chịu hình. Chuyện này cũng theo ông từ khi còn là dân thường bị đi đày, đến tận khi bị giết vì mưu phản.
Ninh Sơn biên tập
Xem thêm:
Mời xem video:
Từ khóa xem tướng
