Peter Đại đế – Sự trỗi dậy của Đế quốc Nga
- Nguyễn Quốc Vương
- •
Đây là cuốn sách rất dày, tận 810 trang.
Một cuốn sách lịch sử mà dài gần 1000 trang có lẽ sẽ làm cho nhiều người, bao gồm cả những người thích đọc sách… oải!
Nhưng yên tâm đi! Cuốn sách này rất khác biệt.
Không có những trang tài liệu tham khảo dài lê thê bằng đủ thứ ngôn ngữ!
Không có các chú thích cầu kì, tỉ mỉ kiểu học giả khoe chữ và tỏ ra… khoa học!
Cũng không có cả lối hành văn “vô nhân xưng” với các câu dài lê thê vốn thường thấy ở các tác phẩm sử học thông thường.
Bạn sẽ đọc một mạch cuốn sách này từ đầu tới cuối một cách rất dễ dàng.
Đó là vì tác giả đã viết bằng một văn phong và cấu trúc giống như tiểu thuyết. Thật sự là như vậy! Rất khó phân biệt nơi đâu sử học bắt đầu và văn chương kết thúc trong toàn bộ tác phẩm này.
Lợi thế của lối diễn đạt này là dễ đọc, kích thích trí tưởng tượng của người đọc. Đọc sách người đọc được đắm chìm vào thế giới cận đại với các nhân vật sống động.
Có một nghịch lý ở Việt Nam là tuy đa số cảm thấy gần gũi với nước Nga, văn hóa Nga nhưng sách lịch sử nước Nga hầu như không có mấy. Ngay cả sinh viên các ngành khoa học xã hội nhân văn muốn đọc cũng khó kiếm các tác phẩm lớn, nghiêm túc chưa nói gì tới bạn đọc thông thường.
Bởi thế cuốn sách này sẽ là một ấn phẩm quan trọng để bạn đọc tìm hiểu về nước Nga cận đại thông qua cuộc đời một vị hoàng đế vĩ đại của nước Nga, người khác biệt và tiên phong hơn hầu hết những người Nga đương thời.
Ngoài ra, trong tác phẩm này bạn cũng sẽ tìm thấy rất nhiều chi tiết hay về văn hóa nước Nga. Chẳng hạn các anh giai đang có vợ, sắp lấy vợ sẽ cảm thấy thú vị vô cùng (thậm chí có nhiều anh còn mơ ước thầm kín) khi đọc thấy ở đây có mô tả về phong tục của nước Nga thế kỉ XVII. Khi người cha giới thiệu con gái với người chồng tương lai, ông ta sẽ “lấy một cây roi nhỏ đánh nhẹ vào lưng con gái và nói ‘Hỡi con gái của ta, lần cuối cùng ta khuyên răn con về quyền làm cha nơi con đang sống. Từ giờ trở đi, con không còn phục tùng ta, nhưng hãy nhớ rằng con không được thoát khỏi sự giám sát của ta mà phải chịu sự giám sát của chồng con. Nếu con không nghe lời hắn, hắn sẽ dùng roi này dạy con thay ta‘.”
Nói xong người cha sẽ đưa chiếc roi cho chú rể và “Theo phong tục, chàng rể cao thượng tuyên bố rằng anh ta tin rằng sẽ không cần đến chiếc roi này”.
Nhưng mà… thú vị chưa, chàng rể vẫn nhận món quà từ cha vợ và giắt vào… thắt lưng mình!
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách thú vị này tới các bạn.
Nguyễn Quốc Vương
Theo Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương
Xem thêm:
Từ khóa Nguyễn Quốc Vương
