Kênh tổng hợp CCTV của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát phim tài liệu “Ký sự sụp đổ của lừa đảo viễn thông Bắc Myanmar” từ 5 đến 7/10/2026. Phim công bố cảnh áp giải Trần Chí, trùm Tập đoàn Prince ở Campuchia.

Chủ tịch Prince Group Trần Chí. (Ảnh ghép từ Prince Group)

Ngày 14/10/2025, Bộ Tư pháp Mỹ chính thức khởi tố hình sự Trần Chí tại tòa án liên bang ở New York, với các tội danh gồm gian lận chuyển tiền điện tử và âm mưu rửa tiền. Ngày 7/1/2026, Trần Chí bị áp giải từ Phnom Penh, Campuchia về Trung Quốc.

Hôm 27/7, trang Caixin của Đại Lục đưa tin Trần Chí đã bị phê chuẩn lệnh bắt vào ngày 6/7/2026 vì bị tình nghi xâm phạm quyền tác giả, mở sòng bạc, lừa đảo, cố ý gây thương tích và kinh doanh trái phép.

Tài liệu công khai cho thấy Trần Chí sinh ngày 16/12/1987 tại huyện Liên Giang, thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. Khoảng năm 2009, ông ta mang theo tiền bất chính trốn sang Campuchia. Năm 2015, Trần Chí lập Tập đoàn Prince Holding và cũng từ năm đó bắt đầu xây các khu khép kín ở nhiều nơi tại Campuchia.

Năm 2016, ông ta lập Tập đoàn Kim Bối, vận hành nhiều nền tảng cờ bạc trực tuyến. Năm 2017, Trần Chí được bổ nhiệm làm cố vấn Bộ Nội vụ Campuchia. Năm 2018, ông ta lập Ngân hàng Prince.

Tập đoàn Prince của Trần Chí bị phanh phui là đã lập các khu lừa đảo tại Campuchia, Myanmar và các nước khác, với sự ngầm cho phép của vốn Trung Quốc và quan hệ giữa quan chức với doanh nhân. Lao động nước ngoài bị dụ vào các khu này phải chịu bạo lực và tra tấn, bị ép làm lừa đảo viễn thông và lừa đảo “mổ lợn” bằng tiền mã hóa, thậm chí bị bắt làm nô lệ tình dục, bị mổ cướp nội tạng sống.

Tập đoàn Prince sau đó dùng các công ty xuyên quốc gia trực thuộc hoặc người đứng tên hộ để đưa tiền phạm tội vào biệt thự, siêu xe và cờ bạc trực tuyến, biến tiền bẩn thành tiền sạch.

Thông tin công khai còn cho thấy việc Trần Chí phất lên và các hoạt động phạm tội mà ông ta bị tình nghi, như lừa đảo viễn thông, có nhiều mối liên hệ ngầm với gia tộc Giang Trạch Dân, phe Thượng Hải và thế lực phe Phúc Kiến.

Trần Chí kiếm “thùng vàng đen đầu tiên” ở Thượng Hải

Tháng 10/2025, sau khi Trần Chí bị Mỹ khởi tố, các cổng thông tin ở Đại Lục đăng nhiều bài của các tài khoản mạng xã hội lật lại lý lịch của ông ta. Các bài viết tiết lộ Trần Chí từng dựng máy chủ trò chơi lậu ở Thượng Hải và lập nhóm tin tặc tấn công máy chủ trò chơi chính thức, nhờ đó gom được “thùng vàng đen đầu tiên” trong đời.

Tháng 10/2025, tài khoản “Băng Xuyên Tư Hưởng” đăng bài “Lật lại lý lịch Trần Chí: Từ cậu thiếu niên bỏ học đến trùm lừa đảo viễn thông trăm tỷ”. Tài khoản này, tên cũ là “Kho tư tưởng Băng Xuyên”, là một kênh truyền thông mới theo mô hình viện tư vấn chính sách (think tank) do các nhà báo kỳ cựu Trần Quý Băng, Liên Thanh Xuyên, Ngụy Anh Kiệt, Nhậm Đại Cương cùng một số người khác lập tại Hàng Châu năm 2016.

Bài viết cho biết Trần Chí bỏ học sau khi học xong lớp 8. Khâu Vinh, bạn học cấp hai của Trần Chí, kể: “Sau khi khai giảng lớp 9 thì không thấy cậu ấy nữa”.

Công việc đầu tiên của Trần Chí là quản lý mạng ở một quán net. Khâu Vinh và hàng xóm của Trần Chí đều kể ông ta từng làm ở quán net tại huyện lỵ Liên Giang, vài năm sau thì lên Thượng Hải.

Năm 2002, sau khi quán net bắt đầu áp dụng chế độ cấp phép, hàng chục ngàn người Liên Giang đổ vào nghề này. Vài năm sau đó, người Liên Giang nắm khoảng 50% số quán net cả nước; tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Trùng Khánh, tỷ lệ này lên tới hơn 80%.

Theo bài viết, khác với phần lớn người cùng lứa, Trần Chí kiếm được món tiền lớn đầu tiên ngay khi còn ở Thượng Hải. Các bài báo đều nói rất mơ hồ về nguồn gốc món tiền này. Tuy nhiên, Khâu Vinh khẳng định: “Là làm máy chủ trò chơi lậu, kiếm được khoảng vài triệu, cụ thể bao nhiêu thì không rõ”.

“Máy chủ trò chơi lậu” là máy chủ trò chơi tự dựng trái phép, rồi mở cổng nạp tiền để người chơi bỏ tiền mặt đổi lấy trang bị, tiền vàng trong trò chơi.

Đến năm 2009, Trần Chí, khi đó 22 tuổi, rời Thượng Hải sang Campuchia. Về lý do, Khâu Vinh cho biết: “Hình như là làm máy chủ lậu gặp chuyện, sợ bị cảnh sát bắt”.

Ngày 22/10/2025, một tài khoản trên NetEase đăng bài “Ai là ô dù đứng sau trùm lừa đảo Trần Chí?”. Bài viết kể rằng ở Thượng Hải, Trần Chí được “quý nhân” “chỉ lối” nên kiếm được 2 triệu, một khoản tiền rất lớn vào thời đó.

Trần Chí Lập, đồng hương Phúc Kiến và nhân vật lớn phe Thượng Hải, từng phụ trách quán net và trò chơi trực tuyến

Một bài đăng tháng 8/2020 trên tài khoản “Chính Giải Cục” đặt câu hỏi: người Liên Giang, Phúc Kiến có thế lực lớn đến đâu trong ngành trò chơi điện tử và quán net? Câu trả lời của bài viết là phần lớn chủ kinh doanh trò chơi điện tử và quán net khắp cả nước đều là người Liên Giang.

Ngay từ năm 2007, họ đã mua gần một nửa số quán net trong nước. Tại Thượng Hải, thành phố đầu tiên người Liên Giang tiến vào ngành này, 70–80% quán net do người Liên Giang mở.

Thời điểm người Liên Giang lũng đoạn ngành quán net và Trần Chí kiếm “thùng vàng đen đầu tiên” nhờ máy chủ trò chơi lậu ở Thượng Hải trùng đúng với giai đoạn bà Trần Chí Lập, nhân vật lớn phe Thượng Hải quê Phúc Kiến, làm Ủy viên Quốc vụ (tháng 3/2003 – tháng 3/2008).

Khi đó bà Trần Chí Lập còn kiêm nhiều chức: Phó Tổ trưởng Tổ lãnh đạo Khoa học, Công nghệ và Giáo dục Quốc gia, Phó Tổ trưởng Tổ lãnh đạo công tác Tư tưởng Tuyên truyền Trung ương ĐCSTQ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Chỉ đạo Xây dựng Văn minh Tinh thần Trung ương ĐCSTQ, Phó Chủ tịch thứ nhất kiêm Phó Bí thư Đảng đoàn Ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh. Bà phụ trách các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa, y tế và thể thao, trong đó có việc quản lý quán net và trò chơi trực tuyến.

Truyền thông nhà nước ĐCSTQ đưa tin, ngày 11/12/2006, Ủy viên Quốc vụ Trần Chí Lập chủ trì cái gọi là cuộc họp chuyên đề của Quốc vụ viện về việc tăng cường hơn nữa công tác quản lý quán net và trò chơi trực tuyến.

Trong thời gian bà Trần Chí Lập làm Ủy viên Quốc vụ, Hội chợ Văn hóa Mạng Quốc tế Trung Quốc do Bộ Văn hóa ĐCSTQ cùng nhiều bộ, ngành trung ương đồng tổ chức đã khai mạc lần đầu vào tháng 10/2003. Hội chợ có các mục như “Diễn đàn vận hành và quản lý trò chơi trực tuyến”. Khi còn tại nhiệm, bà Trần Chí Lập nhiều lần đích thân đến dự hoặc gửi thư chúc mừng.

Trần Chí Lập sinh tháng 11/1942, quê huyện Tiên Du, thành phố Bồ Điền, tỉnh Phúc Kiến. Bà thăng tiến trên quan lộ từ Thượng Hải và bị cho là một trong những “nhân tình” của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân.

Trần Chí Lập từng làm việc cùng Giang Miên Hằng, con trai cả của Giang Trạch Dân, tại Viện Nghiên cứu Silicat Thượng Hải thuộc Viện Khoa học Trung Quốc. Sau khi Giang Trạch Dân làm Bí thư Thành ủy Thượng Hải, qua sự giới thiệu của Giang Miên Hằng, bà Trần Chí Lập và Giang Trạch Dân “vừa gặp đã hợp ý”. Năm 1988, Giang Trạch Dân đề bạt bà làm Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên truyền Thành ủy Thượng Hải.

Năm 1989, Giang Trạch Dân giẫm lên máu của sinh viên trong sự kiện “Lục Tứ” (Thiên An Môn, ngày 4/6) để lên nắm quyền. Sau đó, Trần Chí Lập lần lượt lên làm Phó Bí thư Thành ủy Thượng Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục Nhà nước, Bộ trưởng Giáo dục. Từ năm 2003 đến 2013, bà làm Ủy viên Quốc vụ rồi Phó Ủy viên trưởng Nhân Đại toàn quốc, lên hàng lãnh đạo cấp phó quốc gia.

Ngô Chí Minh, cháu Giang Trạch Dân, nhiều năm thao túng mạng lưới lợi ích đen quanh quán net Thượng Hải

Từ năm 1999 đến 2012, Ngô Chí Minh, cháu của Giang Trạch Dân, giữ các chức vụ then chốt như Giám đốc Công an thành phố Thượng Hải, Bí thư Ủy ban Chính pháp Thượng Hải, nắm việc trị an xã hội, chỉnh đốn thị trường văn hóa và giám sát mạng tại Thượng Hải. “Ngành quán net” khi đó đang phát triển ồ ạt, thiếu kiểm soát, là một trong những lĩnh vực trọng điểm thuộc quyền quản lý của ông ta.

Trước đây từng có bài báo nói về chuỗi lợi ích khổng lồ đằng sau việc cấp giấy phép quán net, chuyển nhượng quyền kinh doanh, cùng phần mềm tính tiền và giám sát mà các quán net ở Thượng Hải buộc phải cài đặt. Theo bài báo, chuỗi lợi ích này nhiều năm nằm trong tay các thế lực có liên hệ với hệ thống chính pháp Thượng Hải, một số doanh nghiệp nhà nước nhất định và thành viên các gia tộc cốt lõi của “phe Thượng Hải”.

Hệ quả là các quán net nhỏ, đơn lẻ của tư nhân rất khó xin được giấy phép qua kênh chính thức. Chỉ những chuỗi doanh nghiệp nhất định có quan hệ chính trị – kinh doanh sâu rộng mới được chia phần lợi, tạo thành thế độc quyền hành chính trên thực tế.

Tháng 2/2007, 14 bộ, ngành của ĐCSTQ cùng ra thông báo yêu cầu kiểm soát chặt số lượng quán net, cả nước không phê duyệt quán net mới trong năm 2007. Đến tháng 7/2007, một tờ báo ở Thượng Hải đưa tin giá giấy phép quán net trong nội thành Thượng Hải trên chợ đen đã lên tới 1,2 triệu nhân dân tệ.

Cả việc người Liên Giang lũng đoạn ngành quán net lẫn việc Trần Chí kiếm “thùng vàng đen đầu tiên” nhờ máy chủ trò chơi lậu ở Thượng Hải đều không thể thiếu sự bao che, thậm chí nuôi dưỡng của hệ thống chính pháp, công an Thượng Hải do Ngô Chí Minh, cháu Giang Trạch Dân, thao túng.

Trần Chí rời Thượng Hải đúng lúc Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo thanh trừng phe Thượng Hải

Khoảng năm 2009, Trần Chí mang tiền bất chính trốn khỏi Thượng Hải sang Campuchia, đúng lúc quan trường Thượng Hải trải qua cuộc đại thanh trừng sau vụ án Bí thư Thành ủy Trần Lương Vũ.

Năm 2006, vụ án quỹ an sinh xã hội Thượng Hải nổ ra. Tháng 9/2006, Trần Lương Vũ, khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thượng Hải, bị cách chức và ngã ngựa. Sau đó, nhiều quan chức từ cấp cục trở lên và đại gia kinh doanh ở Thượng Hải bị điều tra, xử lý, như Quận trưởng quận Trường Ninh Trần Siêu Hiền, Giám đốc Sở An sinh Xã hội thành phố Chúc Quân Nhất, cựu Quận trưởng quận Bảo Sơn Tần Dụ.

Trước thềm Triển lãm Thế giới (Expo) Thượng Hải 2010, Du Chính Thanh, Bí thư Thành ủy Thượng Hải khi đó, mở một đợt thanh trừng mới nhắm vào lĩnh vực đất đai, nhà ở. Năm 2009, giới quan chức quận Phổ Đà dính vào một vụ tham nhũng tập thể kiểu “sụp đổ dây chuyền”.

Cuối năm 2009, khi chủ động gặp báo chí, Du Chính Thanh cho biết trong gần hai năm (2008–2009), Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Thượng Hải đã lập án điều tra 17 cán bộ cấp cục và hơn 100 cán bộ cấp phòng.

Chỗ dựa của đường dây lừa đảo Tập đoàn Prince từng là “vương quốc viễn thông” của Giang Miên Hằng

Lừa đảo viễn thông phải dựa vào hỗ trợ kỹ thuật từ hai phía là nhà mạng và ngân hàng, vì kẻ lừa đảo vừa phải gọi điện thoại, vừa phải chuyển khoản và rút tiền mặt qua thẻ ngân hàng. Hoạt động lừa đảo viễn thông của Tập đoàn Prince gắn chặt với ba nhà mạng lớn của Trung Quốc Đại Lục.

Tháng 10/2025, Vu Xuân Phi, một nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc từng làm việc lâu năm tại Bắc Kinh và đã trốn ra nước ngoài theo lối “tẩu tuyến” (vượt biên đường bộ), đăng bài “Bàn tay đen sau các khu lừa đảo viễn thông ở Myanmar: Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Bài viết tiết lộ, lừa đảo “mổ lợn” và lừa đảo qua điện thoại tại các khu lừa đảo viễn thông ở Đông Nam Á, kể cả Tập đoàn Prince, phụ thuộc rất lớn vào thẻ SIM đăng ký tên thật của ba nhà mạng lớn ở Đại Lục. Các “đầu nậu thẻ” trong và ngoài nước tuyển người dân thường, sinh viên, hoặc dùng pháp nhân doanh nghiệp đăng ký giả để mở thẻ điện thoại tên thật hàng loạt. Số thẻ này được tuồn sang các khu lừa đảo ở nước ngoài theo đường buôn lậu qua biên giới Trung Quốc-Myanmar, Trung Quốc-Campuchia.

Tháng 9/2023, nhân viên hải quan tại một cửa khẩu nối Vân Nam với Myanmar phát hiện một vụ định đưa trái phép lượng lớn thẻ SIM sang Myanmar, truyền thông Đại Lục đưa tin. Tổng cộng có 11.500 thẻ SIM, tất cả đều là thẻ của China Mobile.

Ngày 16/3/2015, tờ Tân Kinh Báo của Đại Lục đưa tin China Mobile và các nhà mạng trực thuộc như China Tietong đã hỗ trợ đủ kiểu cho các cuộc gọi quấy rối, “bật đèn xanh” cho cuộc gọi lừa đảo. Dịch vụ gọi hàng loạt và hiển thị số điện thoại giả đã mở rộng cửa cho cuộc gọi quấy rối.

Giang Miên Hằng, con trai cả của Giang Trạch Dân, từng được gọi là “vua viễn thông Trung Quốc”. China Mobile, China Unicom và các nhà mạng khác đều là địa bàn lợi ích của Giang Miên Hằng.

Giang Miên Hằng nắm China Netcom, và trong quá trình tái cơ cấu đã tạo ra mối đan xen rộng về vốn và nghiệp vụ với China Unicom, China Mobile cùng các nhà mạng khác, nhờ đó thao túng sâu hệ thống viễn thông Trung Quốc. Do tính chuyên môn và tính độc quyền của ngành, lãnh đạo cấp cao của ba nhà mạng lớn thường luân chuyển qua lại. Thuộc hạ cũ của Giang Miên Hằng ở China Netcom có mặt khắp ba nhà mạng.

Chẳng hạn, Trần Dương Phàm, Tổng Giám đốc China Mobile hiện nay, từng làm việc lâu năm tại China Unicom và từng giữ chức Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiệp vụ Quốc tế của China Unicom chi nhánh Thượng Hải.

Ngoài ra, trong thời gian dài làm Phó Viện trưởng Viện Khoa học Trung Quốc, Giang Miên Hằng phụ trách nghiên cứu phát triển công nghệ cao. Các viện nghiên cứu và doanh nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Trung Quốc (như Sugon) đã thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài với ba nhà mạng lớn về hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ. (Chi tiết xem bài: 6 lãnh đạo cấp cao China Mobile ngã ngựa trong một tháng)

Tập đoàn Prince của Trần Chí bị nghi mổ cướp nội tạng sống

Những năm gần đây, các khu lừa đảo ở Campuchia, Myanmar, kể cả Tập đoàn Prince, liên tục bị phơi bày những bí mật đen tối về nghi án mổ cướp nội tạng sống. Trong phim tài liệu “Ký sự sụp đổ của lừa đảo viễn thông Bắc Myanmar”, một người họ Đường, sống sót sau khi bị mổ cướp nội tạng tại một khu lừa đảo ở Myanmar, kể lại việc bị cắt thận để trừ nợ.

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa tin, lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Prince, gồm người sáng lập Trần Chí và “quân sư” Hồ Thạch (Hồ Tiểu Vĩ), những năm gần đây liên tục mua căn hộ đắt tiền tại quận Minato, Tokyo. Họ cũng thường xuyên đổi địa chỉ đăng ký của các công ty vỏ bọc và địa chỉ đăng ký cư trú cá nhân.

Cảnh sát Nhật Bản đã bắt Hồ Thạch vào tháng 6/2026. Sang tháng 7 cùng năm, người phụ trách “Phòng Tư vấn Y tế Quốc tế” cũng bị bắt tại quận này. “Phòng Tư vấn Y tế Quốc tế” là một hiệp hội có tư cách pháp nhân đặt tại quận Minato, Tokyo, bị tình nghi chủ yếu về hành vi môi giới có thu phí cho bệnh nhân Nhật Bản sang Campuchia ghép tạng.

Tháng 9/2026, khi rà soát các khu lừa đảo viễn thông gần biên giới Campuchia, quân đội Thái Lan phơi bày “Bệnh viện Trung Nam” mang biển hiệu tiếng Trung bên trong một khu, cùng bàn mổ chuyên nghiệp bí ẩn. Dư luận và cư dân mạng nghi các cơ sở này nhiều khả năng đã được dùng để mổ lấy trái phép nội tạng của những người làm lừa đảo không đạt chỉ tiêu, bị tra tấn đến gần chết.

Tháng 11/2025, “Viện Khoa học Sự sống Campuchia” bị tố nuôi nhốt trẻ sơ sinh do các phụ nữ “heo con” trong khu lừa đảo sinh ra, rút tủy sống của các em để chế thuốc “tế bào gốc tái sinh” giúp “cải lão hoàn đồng”, rồi bán giá cao cho giới tỷ phú.

Địa chỉ đăng ký và văn phòng của “Viện Khoa học Sự sống Campuchia” nằm ngay gần tòa nhà trụ sở Tập đoàn Prince trên đảo Kim Cương, Phnom Penh. Tổ chức này mang danh là cơ quan của Campuchia, nhưng trang web chỉ có tiếng Trung giản thể và tiếng Anh.

Các đối tác công bố trên trang web gần như đều là đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu và công ty công nghệ sinh học ở Trung Quốc Đại Lục, trong đó có Viện Virus Vũ Hán thuộc Viện Khoa học Trung Quốc. Danh sách còn có Bệnh viện Tương Nhã thuộc Đại học Trung Nam và bệnh viện trực thuộc Đại học Nam Hoa, hai nơi bị nghi mổ cướp nội tạng. (Chi tiết xem bài: Viện Khoa học Sự sống Campuchia hợp tác với Viện Virus Vũ Hán, dư luận: Càng nghĩ càng sợ; Vụ án tập thể ở Đại học Trung Nam lan rộng, hai đời hiệu trưởng Đại học Nam Hoa ngã ngựa)

Nhiều dấu hiệu cho thấy Tập đoàn Prince của Trần Chí bị nghi dính vào tội ác mổ cướp nội tạng sống, và có liên hệ mật thiết với hệ thống y dược, kỹ thuật sinh học của Trung Quốc Đại Lục.

Phe Giang từng thao túng sâu hệ thống y dược, sinh học, dính sâu vào tội ác mổ cướp nội tạng sống

Trong thời gian cầm quyền và can thiệp chính sự, Giang Trạch Dân đã dùng con trai Giang Miên Hằng và những người thân tín phe Thượng Hải để thao túng lâu dài hệ thống y dược và sinh học. Nhiều đời Bộ trưởng Y tế của ĐCSTQ, gồm Trần Mẫn Chương, Trương Văn Khang, Trần Trúc, đều xuất thân phe Thượng Hải.

Trong đó, Trương Văn Khang là bác sĩ riêng của Giang Trạch Dân. Trần Trúc là người thân tín phe Thượng Hải của Giang Miên Hằng, hai người từng cùng làm việc tại Viện Khoa học Trung Quốc. Những người kế nhiệm như Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia Mã Hiểu Vĩ đều là thuộc hạ cũ của Trần Trúc ở Bộ Y tế.

Từ tháng 3/2013 đến tháng 3/2023, Trần Trúc làm Phó Ủy viên trưởng Nhân Đại toàn quốc, kiêm Chủ tịch Đảng Dân chủ Công Nông. Thành viên đảng này chủ yếu là trí thức trung và cao cấp trong ngành y dược, y tế. Khi Trần Trúc làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trung ương Đảng Công Nông Tiêu Hồng, cấp phó của ông, ra làm Cục trưởng Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia. Một Phó Chủ tịch khác là Vu Văn Minh làm Cục trưởng Cục Quản lý Trung y dược Quốc gia.

Khi làm Phó Viện trưởng Viện Khoa học Trung Quốc, Giang Miên Hằng chủ trì lập Viện Khoa học Sự sống Thượng Hải thuộc Viện Khoa học Trung Quốc. Từ đó, ông ta dựng nên vòng lợi ích của hệ thống sinh học phe Thượng Hải, gồm Viện Khoa học Trung Quốc, Viện Khoa học Sự sống Thượng Hải, các trường đại học, bệnh viện ở Thượng Hải cùng bệnh viện và viện nghiên cứu quân đội. Ông ta còn thúc đẩy các đại học lớn khắp cả nước lập viện nghiên cứu khoa học sự sống và các phòng thí nghiệm trọng điểm liên quan.

Ngày 20/7/1999, Giang Trạch Dân, lãnh đạo ĐCSTQ khi đó, phát động toàn diện cuộc đàn áp và bức hại cộng đồng tu luyện Pháp Luân Công. Từ năm 2000, số ca ghép tạng mà truyền thông nhà nước và bệnh viện ĐCSTQ công bố tăng vọt, từ không quá 100 ca mỗi năm lên trên 10 nghìn ca mỗi năm, nguồn tạng lại dồi dào, thời gian chờ cực ngắn.

Năm 2006, The Epoch Times lần đầu phơi bày sự kiện Tô Gia Đồn ở Thẩm Dương, Liêu Ninh, cáo buộc nơi giam giữ tại đây bị nghi mổ cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công.

Ngày 16/8/2016, Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) ở hải ngoại công bố thông báo truy tra Hoàng Khiết Phu, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương ĐCSTQ, về tội giết người bị nghi mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công.

Thông báo chỉ ra rằng từ tháng 10/2001 đến đầu năm 2013, khi làm Thứ trưởng Bộ Y tế ĐCSTQ phụ trách ghép tạng, Hoàng Khiết Phu đã thúc đẩy hàng loạt bệnh viện lập trung tâm ghép tạng. Ngay cả bệnh viện Đông y cấp thành phố, bệnh viện cấp quận, thậm chí bệnh viện quân đội cơ sở không đủ điều kiện cũng thực hiện rất nhiều ca ghép tạng.

Thông báo còn cho biết Hoàng Khiết Phu, một bác sĩ ghép gan mật, đã trực tiếp tham gia mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công. Cả 3 bệnh viện trực thuộc trường đại học y nơi ông ta từng làm việc đều có bác sĩ thừa nhận mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công.

Hoàng Khiết Phu là đồng hương Cát An, Giang Tây của Tăng Khánh Hồng, nhân vật lớn phe Thượng Hải. Khi làm Thứ trưởng Bộ Y tế, ông ta lần lượt là cấp phó của các Bộ trưởng Y tế Trương Văn Khang (tháng 3/1998 – tháng 4/2003) và Trần Trúc (tháng 6/2007 – tháng 3/2013).

Trần Trúc làm việc lâu năm tại Học viện Y khoa Đại học Giao thông Thượng Hải, trường cũ của Giang Trạch Dân. WOIPFG đã truy tra nhiều bệnh viện trực thuộc học viện này vì nghi mổ cướp nội tạng, gồm Bệnh viện Nhân Tế, Bệnh viện Thụy Kim, Bệnh viện Nhân dân số 1 Thượng Hải.

Thông tin công khai còn cho thấy trong thời gian làm Phó Viện trưởng Viện Khoa học Trung Quốc, Bộ trưởng Y tế, Phó Ủy viên trưởng Nhân Đại toàn quốc, Trần Trúc có quan hệ qua lại mật thiết với nhiều bệnh viện trực thuộc đại học bị nghi mổ cướp nội tạng, như Bệnh viện Tương Nhã thuộc Đại học Trung Nam, bệnh viện trực thuộc Đại học Nam Hoa.

Ngày 10/5/2025, WOIPFG công bố “Báo cáo điều tra của WOIPFG về mô hình phát triển ‘chuỗi sản nghiệp mổ cướp nội tạng’ theo ‘Vành đai và Con đường’ của ĐCSTQ”. Báo cáo cho thấy mối liên hệ sâu giữa hệ thống ghép tạng đã vận hành theo kiểu công nghiệp của ĐCSTQ với sáng kiến “Vành đai và Con đường”. Báo cáo cũng chỉ ra cách ĐCSTQ dùng nền tảng này để lan rộng mô hình lấy nội tạng bằng cách mổ cướp, một tội ác chống loài người, ra cộng đồng quốc tế.

Cần lưu ý rằng Campuchia và Myanmar đều là nước điểm tựa quan trọng của sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI) của ĐCSTQ trên bán đảo Đông Dương. Nếu đặt quá trình Trần Chí phất lên ở Thượng Hải cạnh mối liên hệ sâu giữa hoạt động lừa đảo viễn thông của Tập đoàn Prince với “vương quốc viễn thông” của Giang Miên Hằng, thì Tập đoàn Prince của Trần Chí có thể là nhánh vươn ra nước ngoài của mạng lưới tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ, nhất là của thế lực phe Thượng Hải.

Trùng hợp lạ? Trần Chí lập Tập đoàn Prince sau khi gia đình Giang Trạch Dân lên Đông Sơn Lĩnh

Cuối thời Hồ-Ôn (Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo) cầm quyền và những năm đầu sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền năm 2012, các lãnh đạo này từng đấu đá quyết liệt với thế lực phe Thượng Hải của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân.

Ngày 3/1/2015, 3 thế hệ gia đình Giang Trạch Dân cùng du ngoạn Đông Sơn Lĩnh ở Hải Nam, phát tín hiệu “Đông Sơn tái khởi”. 3 ngày sau, hôm 6/1, Giang Miên Hằng bị miễn nhiệm chức Viện trưởng Phân viện Thượng Hải thuộc Viện Khoa học Trung Quốc.

Đúng vào thời điểm nhạy cảm đó, tháng 3/2015, Trần Chí, khi ấy đã trốn sang Campuchia được 6 năm, rầm rộ thành lập Tập đoàn Prince (tên tiếng Trung là “Thái Tử”). Trong ngữ cảnh thông tục ở Trung Quốc và cộng đồng người Hoa, chữ “thái tử” hàm ý người kế vị cốt lõi, người quyền cao chức trọng hoặc người trẻ nắm quyền.

Là con trai cả của Giang Trạch Dân, Giang Miên Hằng thường được giới hải ngoại và dân gian gọi là “Giang thái tử”. Sau đó, các tội ác lừa đảo viễn thông và mổ cướp nội tạng sống mà Tập đoàn Prince thực hiện lại gắn chặt với Giang Miên Hằng và thế lực phe Thượng Hải. Điều này khiến người ta không khỏi liên tưởng: phải chăng việc thành lập “Tập đoàn Thái Tử” có liên quan đến Giang Miên Hằng?

Kết luận

Thời trẻ, Trần Chí dựng máy chủ trò chơi lậu ở Thượng Hải, kiếm “thùng vàng đen đầu tiên” trong đời và phất lên tại đây. Điều này hẳn có liên quan đến sự nâng đỡ của bà Trần Chí Lập, đồng hương Phúc Kiến và nhân vật lớn phe Thượng Hải, cùng Ngô Chí Minh, cháu Giang Trạch Dân. Rất có thể khi đó Trần Chí đã trở thành người đại diện cho mạng lưới lợi ích đen của phe Thượng Hải.

Từ khoảng Đại hội 19 năm 2017 đến nay, ông Tập Cận Bình liên tục rẽ trái, bị cho là đi ngược lịch sử, “quay về thời Cách mạng Văn hóa”. Ông Tập còn bị tiết lộ đã có 4 cuộc giao dịch chính trị với Giang Trạch Dân và phe Giang, trong đó có việc ông Tập cùng phe Giang “diệt gọn” phe Đoàn tại Đại hội 20 năm 2022. (Chi tiết xem bài: Hé lộ 4 cuộc giao dịch phe phái ở Trung Nam Hải xoay quanh quyền lực của ông Tập)

Cùng lúc đó, các thuộc hạ cũ ở Phúc Kiến của ông Tập lần lượt thăng tiến: Thái Kỳ, Vương Tiểu Hồng, Hà Lập Phong, Hoàng Khôn Minh lên cấp phó quốc gia, thậm chí cấp chính quốc gia. Thế lực phe Phúc Kiến của “Tập gia quân” nhất thời không ai sánh bằng.

Còn Tập đoàn Prince của Trần Chí, từ khi thành lập, luôn tuyển rất nhiều đồng hương Phúc Kiến làm nòng cốt và “tay chân” cấp dưới, đan xen chặt với thế lực phe Phúc Kiến. Những năm gần đây, liên tục có tin tiết lộ rằng những người bỏ tiền đứng sau Tập đoàn Prince gồm nhiều quan chức lớn “phe Phúc Kiến”, thậm chí cả gia tộc ông Tập Cận Bình.

Trong gần một năm qua, sau khi Bộ Tư pháp Mỹ khởi tố hình sự Trần Chí vào tháng 10/2025, ông ta bất ngờ bị áp giải từ Phnom Penh, Campuchia về Trung Quốc. Cùng thời gian đó, giữa lúc có tin đồn về khủng hoảng quyền lực của ông Tập, thế lực phe Phúc Kiến của “Tập gia quân” bị thanh trừng, quan trường Phúc Kiến chấn động. (Chi tiết xem bài: Lý Yến Minh: Lai lịch bất thường của tân Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến)

Những bí mật đen tối đằng sau Tập đoàn Prince của Trần Chí, từ lừa đảo viễn thông, mổ cướp nội tạng sống đến đấu đá nội bộ ở thượng tầng, có lẽ vượt xa sức tưởng tượng của người ngoài.

Theo Lý Yến Minh / Epoch Times

(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác giả.)