Một bản nhạc đã được lưu giữ trong thư viện thành phố Leipzig trong một thời gian nhưng gần đây người ta mới xác nhận được nó là một tác phẩm của Mozart.

Du an moi 20
Tượng của Mozart tại Vienne, Áo. (Ảnh: Shutterstock)

Mới đây, các nhà nghiên cứu Đức đã phát hiện ra một tác phẩm “mới” của Wolfgang Amadeus Mozart sau 233 năm kể từ khi ông qua đời.

Theo thư viện thành phố Leipzig, tác phẩm có tên gọi ban đầu là “Serenade in C”. Bản thảo của tác phẩm vào khoảng năm 1780, khi Mozart 24 tuổi.

Các nhà nghiên cứu đang gấp rút đưa bản nhạc vào phiên bản mới của Köchel catalog – một danh mục ghi lại các sáng tác của nhà soạn nhạc thiên tài theo trình tự thời gian. Tác phẩm này sẽ được xuất bản trong danh mục mới nhất dưới tên “Ganz kleine Nachtmusik”. Tên của tác phẩm ám chỉ đến tác phẩm nổi tiếng của Mozart – “Eine kleine Nachtmusik”.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do NFTs Riches (@nfts.riches) chia sẻ

Được biết, thư viện Leipzig đã giữ tác phẩm này từ lâu nhưng phải đến gần đây họ mới xác định được nó là một bản nhạc của Mozart.

“Tác phẩm bao gồm bảy bản nhạc thu nhỏ cho bộ ba đàn dây, tổng cộng chỉ kéo dài khoảng mười hai phút”, thư viện giải thích.

Họ cho rằng Mozart đã viết tác phẩm này khi còn là một thiếu niên vào những năm 1760. Tài liệu mới được phát hiện chỉ là bản sao chép của bản thảo gốc.

“Bản thảo này không phải do chính Mozart viết. Họ sử dụng mực nâu sẫm và giấy thủ công màu trắng trung bình. Các phần được đóng riêng lẻ, bản thảo không được ký tên”, thư viện cho biết.

Cuối tuần trước, tác phẩm đã được trình diễn tại nhà hát Opera Leipzig bởi hai nghệ sĩ vĩ cầm và một nghệ sĩ cello. Ulrich Leisinger, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Quỹ Mozarteum Quốc tế, đã nhắc đến đến tầm quan trọng của tác phẩm trong một thông cáo báo chí gần đây.

“Cho đến nay, thời trẻ của Mozart vẫn luôn nổi tiếng với chúng ta với tư cách là một nhà soạn nhạc chuyên về các nhạc cụ phím, các aria và sinfonia. Tuy nhiên, theo một danh sách do Leopold Mozart lập ra, chúng ta cũng biết rằng ông đã viết rất nhiều tác phẩm thính phòng khi còn trẻ. Thật đáng tiếc khi chúng đều bị thất lạc. Nhưng may mắn đã tìm đến với chúng ta khi một bản nhạc bộ ba dây hoàn chỉnh đã tồn tại ở thư viện Leipzig. Tôi tin rằng tác phẩm này được chị gái của Mozart lưu giữ như một kỷ vật về em trai. Có lẽ ông ấy đã viết một bản nhạc đặc biệt để tặng cho bà ấy và vào ngày lễ tên của bà [Maria Anna Mozart]”, một chuyên gia giải thích.