Khi già đi, mỗi người chúng ta đều nên xem việc “không ôm giữ oán niệm trong lòng” là một trách nhiệm đạo đức với chính mình. Nhìn nhận lại những khó khăn trong cuộc đời, khiến những trải nghiệm này giúp chúng ta trưởng thành, thì ngay cả khi tuổi tác tăng lên, chúng ta vẫn có thể trở nên thanh lịch và ấm áp hơn.

(Ảnh minh họa: Shutterstock0

Chúng ta đều từng gặp những người tuổi tác càng lớn, sự cay đắng và oán hận trong lòng họ cũng càng sâu sắc. Họ không tận hưởng những ký ức đã tích lũy trong suốt cuộc đời, mà ngược lại luôn bất mãn với những lá bài cuộc đời mà mình nhận được, hoặc thất vọng về kết quả cuối cùng của mọi việc.

Điều này không có nghĩa là cuộc đời của mỗi người đều dễ dàng hoặc công bằng, cuộc sống thực tế quả thật có thể giáng cho chúng ta những đòn nặng nề. Tuy nhiên, oán niệm chỉ khiến bất hạnh của chúng ta càng thêm tồi tệ. Nó phản ánh rằng một người không thể buông bỏ sự oán giận, cũng không thể tiếp tục bước về phía trước.

May mắn thay, bất kể chúng ta gặp phải điều gì, chúng ta đều có thể lựa chọn đối mặt bằng thái độ bình thản và ung dung, cố gắng hết sức để có được kết quả tốt nhất từ hoàn cảnh. Đối với nhiều người, dù trải qua những thử thách của cuộc đời họ vẫn có thể giữ được sự mãn nguyện, đó là một trong những minh chứng mạnh mẽ nhất mà chúng ta có thể để lại trong cuộc đời.

Tại sao những năm tháng tuổi già tràn đầy oán hận lại là một bi kịch? Bởi vì điều đó chẳng khác nào tuyên bố: Cuộc đời đã khiến bạn kiệt quệ, cuối cùng chỉ có thể kết thúc bằng sự thất vọng.

Những quan niệm tiêu cực có tính lây lan, sẽ làm suy yếu thái độ tích cực, lạc quan và dũng cảm đối diện với cuộc sống – những thái độ này giúp xã hội được duy trì, đồng thời giúp chúng ta tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống bình dị.

Mỗi người chúng ta đều nên xem việc “không ôm giữ oán niệm trong lòng” là một trách nhiệm đạo đức, nhìn nhận lại những khó khăn trong cuộc đời, để những trải nghiệm này giúp chúng ta trưởng thành, ngay cả khi tuổi tác tăng lên, nội tâm vẫn có thể trở nên ấm áp hơn.

Đây chính là cách trân trọng đầy đủ món quà sinh mệnh, đồng thời cũng có thể khuyến khích những người xung quanh sống như vậy.

Trân trọng món quà sinh mệnh và khuyến khích người khác sống như vậy có thể bắt đầu từ những điều sau đây.

  1. Quan tâm đến những phúc phận mình đang có

Trên Trái Đất có hàng tỷ người, nhưng chúng ta thường chỉ so sánh bản thân với những người có cuộc sống tốt hơn mình.

Nếu bạn luôn nhìn chằm chằm vào những thứ người khác có mà mình không có, thì cuộc sống của bạn tự nhiên sẽ không bao giờ hạnh phúc. Cho dù điều kiện sống có được cải thiện, bạn cũng chỉ không ngừng nâng cao mục tiêu của mình, khiến bản thân mãi không thể cảm thấy mãn nguyện.

Hãy thử đổi một góc nhìn khác: Nếu bạn đang nằm trên giường bệnh chờ chết, và thời gian sống không còn bao lâu nữa, bạn sẽ nhìn nhận tất cả những gì mình đang có hiện nay như thế nào?

Cách tư duy bắt nguồn từ triết học Khắc kỷ cổ xưa (Stoic practice) này giúp chúng ta hiểu rằng bản thân thời gian chính là một món quà quý giá, thậm chí là thứ mà những người giàu có nhất thế giới cũng phải ao ước.

  1. Khoan dung trước sự không hoàn hảo của người khác

Nhiều cơn giận dữ trong lòng bắt nguồn từ việc người khác khiến chúng ta thất vọng. Trớ trêu thay, thường chính những người yêu thương chúng ta nhất lại là những người cuối cùng dễ khiến chúng ta tổn thương sâu sắc nhất.

Bởi vì không ai có thể luôn luôn thể hiện mặt tốt nhất của mình, nên lẽ ra chúng ta phải dành cho họ một chút khoan dung. Tuy nhiên, chúng ta lại thường bám mãi vào một vài lần họ khiến chúng ta thất vọng, cuối cùng hình thành một vòng luẩn quẩn bao gồm những cảm xúc tổn thương và những hành vi công kích tiêu cực.

Học cách tha thứ cho sự không hoàn hảo của người khác cũng là đang giúp chính mình buông bỏ những oán hận tích tụ lâu dài.

  1. Điều chỉnh kỳ vọng của bản thân

Hạnh phúc bằng hiện thực trừ đi kỳ vọng. Nếu bạn đặt kỳ vọng quá cao, thất vọng gần như là điều không thể tránh khỏi. Thông qua một số bài tập tâm lý, chúng ta có thể diễn giải lại câu chuyện cuộc đời của mình.

Ví dụ, có thể mối quan hệ của bạn với cha mẹ trong quá trình trưởng thành không được lý tưởng, nhưng bạn vẫn có thể biết ơn họ vì đã nuôi dưỡng bạn trưởng thành, đồng thời thử tưởng tượng rằng sự việc vốn có thể diễn biến theo một nghìn cách còn tồi tệ hơn.

Đương nhiên, điều này không có nghĩa là những hành vi thực sự tồi tệ có thể được tha thứ hoặc hợp lý hóa.

Nó chỉ nhắc nhở chúng ta rằng cuộc đời chưa bao giờ đảm bảo rằng nhất định sẽ có một kết quả hoàn hảo, và kết quả mà chúng ta nhận được cũng chưa chắc là kết quả tồi tệ nhất trong tất cả những khả năng có thể xảy ra.

  1. Tìm một đức tin giúp bạn hiểu được khổ nạn

Trong hàng nghìn năm, tín ngưỡng tôn giáo vẫn luôn giúp nhân loại đối mặt với một thế giới khó lường, duy trì hy vọng khi gặp phải gian nan khốn khổ.

Đối với một người có đức tin như tôi, sức mạnh này đến từ việc tin rằng những lời hứa mà chúng tôi tin tưởng là chân thật và sẽ không bao giờ thay đổi.

Nếu không có đức tin thực sự, con người rất khó tận hưởng sự an ủi về tâm linh này; hơn nữa, nếu không có đầy đủ lý do, con người cũng không thể chỉ dựa vào việc tự thuyết phục bản thân mà tìm thấy đức tin của mình.

Hãy chân thành tìm kiếm, tìm một cộng đồng tín ngưỡng, rồi tự mình tiếp xúc với họ và tìm hiểu sâu hơn về họ.

  1. Hãy giành lại quyền chủ động của bản thân nơi cảm thấy bất lực

Một nguồn gốc phổ biến của cảm xúc oán hận là cảm giác mình bị mắc kẹt trong một hoàn cảnh không thể thay đổi và cũng không có khả năng làm gì. Tuy nhiên, dù hoàn cảnh tồi tệ đến đâu, cũng không đáng để gánh nặng này đi theo bạn suốt cuộc đời.

Ngay cả một hành động tự chủ rất nhỏ cũng có thể phá vỡ sự trói buộc của cảm giác bất lực, nhắc nhở bạn rằng hy vọng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Điều quan trọng là, ngay cả khi bạn cảm thấy việc thử sức chẳng có ý nghĩa gì, vẫn phải dũng cảm bước bước đi nhỏ bé đó.

Cuộc đời đầy rẫy khổ nạn không có nghĩa là chúng ta chỉ có thể đáp lại bằng oán hận. Trong lịch sử có rất nhiều người vĩ đại từng phải đối mặt với những hoàn cảnh nghiêm trọng giống như chúng ta, thậm chí còn khó khăn hơn, nhưng họ lựa chọn chấp nhận thực tế.

Họ hiểu rằng tức giận không thể thay đổi bất cứ điều gì, nhưng thái độ đúng đắn lại có thể giúp chúng ta tìm thấy ý nghĩa ngay cả trong những trải nghiệm tồi tệ nhất.

Chính vì vậy, họ đã để lại cho thế giới một điều vô cùng quý giá: Một lý do chân thực đáng để tiếp tục sống.

Giới thiệu tác giả:

Mike Donghia cùng vợ là Mollie điều hành blog “This Evergreen Home”, chia sẻ những trải nghiệm của họ về việc thực hành lối sống tối giản, có ý thức và coi trọng các mối quan hệ giữa người với người trong xã hội hiện đại.

Bản gốc 5 Quiet Habits of People Who Grow Old Without Bitterness được đăng trên trang Epoch Times tiếng Anh.