Cuộc họp báo đầu tiên tại Tòa Bạch Ốc mà Tân Tổng thống Donald Trump chủ trì cùng nội các mới của mình hôm Thứ Tư đã được mở màn bằng đoạn cầu nguyện ngắn do mục sư Scott Turner chủ trì. Mục sư Turner cũng là thành viên của chính quyền Trump, với chức vụ Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị. Trong tháng đầu nắm quyền, ông Trump đã ban hành một số lệnh hành pháp cùng chính sách khôi phục giá trị truyền thống, và có lời kêu gọi người Mỹ “đưa Chúa trở lại cuộc sống của mình.”

Ngay sau đôi lời mở đầu chiếm khoảng 2 phút, Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giới thiệu và chuyển lời cho mục sư Turner để làm việc mà ông gọi là “rất quan trọng”, và mục sư bắt đầu phiên cầu nguyện ngắn:

“Chúng ta cùng cầu nguyện,”

“Thưa Đức Chúa Cha! Chúng con cảm ơn Ngài khi được đặc quyền ở trong sự hiện diện của Ngài!”

“…”

“Cảm ơn Thiên Chúa! Hôm nay trong cuộc họp này, chúng con cầu nguyện Ngài sẽ soi sáng, vinh danh Chúa Jesus.”

“Amen.”

Sau khi mọi người cầu nguyện theo ông Turner, Tổng thống Trump đã cảm ơn ông Turner, và nói rằng ông “đã làm rất tốt.”

Mục sư Scott Turner, 53 tuổi, hiện là thành viên trong chính quyền Trump, giữ chức Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị. Vào thời nhiệm kỳ trước của ông Trump, ông Turner từng ở cương vị Giám đốc Điều hành Hội đồng Cơ hội và Hồi sinh.

Sau sự việc này, ông Turner đã tweet trên X: “Đó là vinh dự của cả cuộc đời tôi khi được làm cầu nguyện khai mạc cho cuộc họp đầu tiên của nội các Tổng thống Trump” và cảm ơn ông tổng thống.

Truyền thông của cộng đồng Kitô giáo cũng đưa tin về sự việc này.

Ngay trong tháng đầu tiên tái nhập Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump đã có các hoạt động và chính sách có tính cổ vũ truyền thống và tín ngưỡng. Ông đã ban hành lệnh hành pháp cấm vận động viên nam chuyển thành nữ đi tham gia hoạt động thể thao của nữ giới.

Ông nhấn mạnh rằng tự do tín ngưỡng là “một phần của hòn đá tảng nhân sinh của người Mỹ” và kêu gọi người Mỹ “đưa Chúa trở lại cuộc sống của mình.”

Ông tuyên bố sẽ thành lập một nhóm dưới sự dẫn dắt của Tổng Chưởng lý Pam Bondi để nhổ tận gốc các xu hướng “chống Kitô giáo,” và nói rằng bà Bondi sẽ “toàn lực truy tố bạo lực chống phá Kitô giáo trong xã hội chúng ta”“bảo vệ quyền của các Kitô hữu và các tín đồ tôn giáo trên toàn quốc.”

Sau lần bị ám sát hụt trong thời gian tranh cử tổng thống năm ngoái, khi ông bị sát thủ bắn sứt tai lúc ông phát biểu trước đám đông tại Pennsylvania, ông Trump đã bày tỏ nhận thức của mình về tín ngưỡng: “Tôi vốn vẫn tín Chúa, nhưng [lần này] tôi cảm thấy, tôi cảm thấy điều đó thật mạnh mẽ. Một điều gì đó đã xảy đến với tôi.”

Nhật Tân