“Nga chỉ có thể là bị cưỡng ép phải cầu hòa, và đó chính là điều cần thiết: Cưỡng chế Nga phải cầu hòa vì đó là phe duy nhất xâm lược, là phe duy nhất vi phạm Hiến chương LHQ,” Zelensky nói tại cuộc họp tại Hội đồng Bảo an LHQ 24/9, cuộc họp mà Nga miêu tả là “sân khấu” mà EU/NATO lập nên cho Zelensky lĩnh xướng cùng chục quốc gia đồng minh “hát theo”.

240925ZelenskyUNSC
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Hội đồng Bảo an LHQ, 24/9/2024 (ảnh cắt từ video)

Donald Trump “không thật sự hiểu được cách chấm dứt chiến tranh, mặc dù ông ta tưởng rằng ông ta biết đấy,” — Volodymyr Zelensky.

Trong phiên họp Hội đồng Bảo an LHQ hôm Thứ Ba, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu rằng chiến tranh Ukraine không thể đơn giản là dùng đàm phán ngoại giao là kết thúc được.

Theo ông, do Nga là phía xâm lược, vi phạm Hiến chương Liên Hợp quốc, cộng với dã tâm hiếu chiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho nên chiến tranh Ukraine sẽ chỉ có thể kết thúc khi Hiến chương LHQ được đề cao và tôn trọng, chỉ khi Nga bị “cưỡng ép” phải tuân theo.

Mặc dù ông không chỉ rõ ra là làm thế nào để cưỡng ép Nga, nhưng ông tin rằng có thể phải có các “hành động” cần thiết chống Moskva, bởi vì “cuộc chiến này không thể được xoa dịu bằng các cuộc đàm phán. Cần phải hành động” và sẽ không “đơn giản cứ trôi đi là xong.”

“Nga chỉ có thể là bị cưỡng ép phải cầu hòa và đó chính là điều cần thiết: Cưỡng chế Nga phải cầu hòa vì đó là phe duy nhất xâm lược, là phe duy nhất vi phạm Hiến chương LHQ,” ông Zelensky khẳng định tại Hội đồng.

Ông Zelensky một lần nữa đề cập tới cái gọi là “công thức hòa bình” của mình và kêu gọi các nước “chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai” để chấm dứt chiến tranh Ukraine. Ông đã mời Trung Quốc, Brazil, Mỹ và các nước khác tham gia nhưng không nêu rõ nội dung sẽ thảo luận.

“Chúng tôi biết một số người trên thế giới muốn nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chúng tôi biết điều đó. Gặp nhau, nói chuyện, nói chuyện. Nhưng mà, họ có thể nghe được gì từ ông ta kia chứ?” ông Zelensky tuyên bố.

Đặc phái viên Nga tại Liên Hợp Quốc, Vassily Nebenzia, đã chỉ trích cuộc họp này là một “sân khấu hòa nhạc” do phe phương Tây hậu thuẫn chính quyền Kiev tổ chức ở LHQ.

“Lý do duy nhất họ triệu tập cuộc họp này là lại để cung cấp cho ông Zelensky một sân khấu hòa nhạc tại Liên Hợp quốc, mà lần này là tại phòng Hội đồng Bảo an. Hôm nay ông ta có cả một nhóm thành viên EU và NATO ‘hát theo’, đều nhịp bước cùng nhau mỗi khi họ được triệu tập đến Hội đồng Bảo an để chỉ trích Liên bang Nga,” ông Nebenzia miêu tả.

Những ngày này trong chuyến đi tua tại Mỹ, tổng thống Ukraine tới nhà máy vũ khí tại tiểu bang Pennsylvania, cùng với thống đốc bang ký tên vào những bom đạn sẽ được dùng để tấn công vào Nga.

Ông Zelensky công nhiên lên tiếng ủng hộ ứng viên Kamala Harris của Đảng Dân chủ, chế giễu ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump rằng ông Trump “không thật sự hiểu được cách chấm dứt chiến tranh, mặc dù ông ta tưởng rằng ông ta biết đấy,” và chê bai phó của ông Trump, JD Vance, là “quá cấp tiến” (too radical).

Cư dân mạng phe cánh hữu theo nhau phản đối, gọi đó là “can thiệp bầu cử Mỹ” và bình luận rằng đó không phải là một hành vi mà một nguyên thủ quốc gia nên làm. Có người bình luận rằng tiền thuế của dân Mỹ đang bị lợi dụng để thuê diễn viên đắt tiền người nước ngoài vào vận động tranh cử cho bà Harris.

Con trai của ông Trump, Donald Trump Jr. chỉ trích ông Zelensky và gọi việc này là “nhục nhã”:

“Vậy là một lãnh đạo quốc gia khác, người đang nhận hàng tỷ đô la từ tiền thuế của dân Mỹ, đến nước ta, và dám buông lời công kích ứng viên tổng thống đại diện Đảng Cộng hòa của nước ta là sao?

Ông ta làm vậy ngay sau khi một fan cuồng Ukraine vừa ám sát hụt cha tôi [Donald Trump] là sao?

Thật là nhục nhã!”

  • Cư dân mạng phe Đảng Cộng hòa cho rằng việc làm của thống đốc bang Pennsylvania, một bang dao động trong bầu cử này, khi ông cùng Zelensky ký vào những quả bom đạn sẽ được dùng để giết người quốc gia khác, là việc làm không thích đáng:

  • Tucker Carlson: “Tôi không muốn xuất hiện ở một tiểu bang của người khác và công kích chính khách ở đó… nhưng mà tôi chứng kiến hình ảnh thống đốc Josh Shapiro đứng cạnh một lãnh đạo ngoại quốc, ký tên vào những bom đạn mà sẽ dùng để giết chết người của một quốc gia mà không có chiến tranh với [Mỹ] chúng ta, kèm theo nụ cười toe toét trên mặt… tôi cảm thấy thật ghê tởm, kỳ thực, tôi cũng cảm thấy tức giận.”

Nhật Tân (t/h)