Ông Alexander Luchansky, quản lý IT ở vùng Philadelphia, hôm 24/9 mong Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt bức hại Pháp Luân Công trong cuộc gặp với ông Tập Cận Bình.

Ngày 24/9, hôm diễn ra cuộc gặp Trump-Tập, hơn 400 học viên Pháp Luân Công từ khắp nước Mỹ tập hợp tại Quảng trường Tưởng niệm Hải quân gần Nhà Trắng, kêu gọi ĐCSTQ ngừng bức hại Pháp Luân Công. Ông Alexander Luchansky, học viên Pháp Luân Công người phương Tây ở vùng Philadelphia, trả lời phỏng vấn The Epoch Times. (Ảnh: Vu Lệ Lệ/ Epoch Times)

“Tôi hy vọng Tổng thống Trump sẽ công khai đề cập đến vấn đề Pháp Luân Công bị đàn áp,” ông Alexander Luchansky nói nhân dịp ông Trump gặp ông Tập. Ông mong Tổng thống Mỹ thể hiện lập trường rõ ràng, đặc biệt về vấn đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng, mà ông cho là một tội ác chống lại loài người, đồng thời “yêu cầu chấm dứt ngay lập tức” hành vi này.

Ngày 24/9, khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau, ông tham gia các hoạt động kêu gọi ĐCSTQ “chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công” tại Quảng trường Tưởng niệm Hải quân ở Washington.

Hơn 400 học viên Pháp Luân Công từ nhiều nơi trên nước Mỹ đã tập trung tại quảng trường gần Nhà Trắng, thực hiện các bài công pháp và tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm.

Ông Luchansky cho rằng “nước Mỹ được xây dựng trên nền tảng tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng”, trong khi những quyền tự do này “hoàn toàn bị đàn áp” tại Trung Quốc. Ông hy vọng Mỹ thể hiện lập trường rõ ràng và sớm có những thay đổi tích cực để giảm số người bị ảnh hưởng và cứu thêm nhiều sinh mạng.

Ông Luchansky là một học viên Pháp Luân Công người phương Tây, sống tại khu vực Philadelphia và làm quản lý triển khai (delivery manager) trong ngành công nghệ thông tin. Năm 2000, khi mới 16 tuổi, ông lần đầu biết đến Pháp Luân Đại Pháp qua cha mình.

Năm 2005, ông chính thức bước vào tu luyện.

“Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sống có trách nhiệm hơn”

Ông Luchansky cho biết việc tu luyện đã mang lại cho ông nhiều thay đổi. Điều ông nhận được lớn nhất “không chỉ là sức khỏe, mà còn là sự thay đổi trong cách nhìn nhận cuộc sống, suy nghĩ và tâm thái.”

Thay đổi đầu tiên là về sức khỏe. Khi đó ông bị hen suyễn, thường xuyên khó thở. Sau khi tập các bài công pháp và nghe nhiều băng ghi âm bài giảng Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của ông dần cải thiện, các triệu chứng hen suyễn cũng biến mất.

Ông cũng dần từ bỏ một số thói quen không tốt. “Tôi không hút thuốc, không uống rượu và cố gắng sống lành mạnh hơn. Tôi tin rằng điều đó tốt cho cơ thể mình.”

Ông cho biết một số nghiên cứu cho thấy thiền định và tĩnh tâm có thể giúp giảm lo âu, căng thẳng. Tuy nhiên, điều ông coi trọng hơn cả là sự thay đổi trong suy nghĩ và tâm thái: “Tôi có một mục tiêu sống rất tích cực, đó là mỗi ngày cố gắng trở thành một người tốt hơn. Điều đó đã trở thành cách sống của tôi.”

Càng tìm hiểu sâu về Pháp Luân Đại Pháp, “tôi càng ý thức được trách nhiệm của mình, biết suy nghĩ thấu đáo hơn và ngày càng phân biệt rõ đúng sai,” ông chia sẻ. Ông cố gắng áp dụng các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp vào cuộc sống, thực hành theo “Chân, Thiện, Nhẫn”, chẳng hạn như “không tranh giành khi gặp mâu thuẫn, suy nghĩ để đưa ra quyết định tốt hơn và đối xử tử tế với người khác.”

Thấy con trai thay đổi, mẹ ông khuyến khích ông tiếp tục tu luyện. Tuy bà không tu luyện nhưng bà hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, tôn trọng lựa chọn của con và phản đối cuộc bức hại.

Sớm nhận ra lý do ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công

Ông Luchansky sinh ra tại Ukraine và lớn lên cùng những câu chuyện về quá khứ của gia đình. Ông nội của ông là một người sống sót sau nạn diệt chủng Holocaust, từng bị Đức Quốc xã bức hại. Sau đó, ông nội ông trở về chiến đấu chống Đức Quốc xã, nhưng về sau lại bị KGB bức hại, bắt giữ và thẩm vấn.

“Ông suýt bị giết, nhưng cuối cùng đã sống sót một cách kỳ diệu,” ông Luchansky kể.

Vì vậy, khi biết Pháp Luân Công bị đàn áp tại Trung Quốc, những trải nghiệm của gia đình khiến ông nhanh chóng liên tưởng đến chế độ cộng sản mà ông đã biết từ trước. Năm 2005, khi 21 tuổi, ông bắt đầu tu luyện nghiêm túc và lần đầu suy ngẫm về một câu hỏi: “Vì sao ĐCSTQ lại sợ ‘Chân, Thiện, Nhẫn’?”

Pháp Luân Đại Pháp phát triển nhanh chóng khiến ĐCSTQ ngày càng lo sợ, và đến tháng 7/1999, chính quyền Trung Quốc bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công. “Chủ nghĩa cộng sản không chỉ muốn kiểm soát thân thể mà còn muốn kiểm soát cả tư tưởng của bạn,” ông nói.

Ông giải thích rằng những người tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn” và có khả năng tự phân biệt đúng sai sẽ không dễ bị kiểm soát, bởi “Chân, Thiện, Nhẫn” là những giá trị không thể bị kiểm soát.

Ông cho rằng điều này hoàn toàn trái ngược với sự tham nhũng, đàn áp và bản chất “Giả, Ác, Đấu” của ĐCSTQ. Đó cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến chính quyền này bức hại Pháp Luân Công.

Kêu gọi xã hội Mỹ quan tâm đến vấn đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng

Nhiều năm qua, ông Luchansky luôn mong muốn chia sẻ với mọi người sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, để ngày càng có nhiều người hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Ông nhắc đến Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (S.4009) đang được Quốc hội Mỹ xem xét. Ông cho rằng nếu dự luật được Hạ viện thông qua và Tổng thống ký ban hành, điều đó sẽ gửi đi một tín hiệu rõ ràng hơn tới chính phủ và xã hội.

Hôm thứ Hai (28/9), Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua dự luật lưỡng đảng này, vốn nhắm vào những người chịu trách nhiệm trong việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Dự luật nay chuyển sang Hạ viện xem xét.

Ông Luchansky kêu gọi người dân liên hệ với các thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ đại diện cho mình, đề nghị họ ủng hộ dự luật. “Trước hết, hãy tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công,” ông khuyên.

Theo ông, người dân nên tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp từ nhiều nguồn khác nhau, thay vì chỉ dựa vào một cơ quan truyền thông hoặc thông tin trên Internet. Ông đặc biệt đề cập đến vấn đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng và cuộc điều tra của Tòa án Trung Quốc (China Tribunal) năm 2019, đồng thời kêu gọi mọi người tự tìm hiểu các tài liệu liên quan.

Theo ông, ủng hộ Pháp Luân Công không có nghĩa là mọi người đều phải trở thành học viên. “Ngay cả khi không tu luyện Pháp Luân Công, bạn vẫn có thể hiểu được ý nghĩa và những vấn đề quan trọng liên quan đến việc ủng hộ Pháp Luân Công.”

Một vấn đề khác mà ông đặc biệt quan tâm là “đàn áp xuyên quốc gia”. Theo ông, cuộc đàn áp Pháp Luân Công không chỉ diễn ra tại Trung Quốc mà còn lan sang Mỹ. “Đây không chỉ là vấn đề xảy ra ở Trung Quốc. Những điều này còn diễn ra ở nước ngoài, thậm chí ngay trên đất Mỹ.”

Ông cho rằng các học viên Pháp Luân Công, trong đó có công dân Mỹ, cũng như một số doanh nghiệp Mỹ đều có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, xã hội Mỹ cũng cần quan tâm đến việc ngăn chặn những hành vi như vậy.

“Để nhiều người hiểu rõ sự thật là bước quan trọng để thúc đẩy hành động và góp phần giảm bớt cuộc đàn áp.”

Ông lấy thảm họa Holocaust làm một ví dụ: “Holocaust cũng vậy. Khi người ta chưa biết điều đó thực sự đang diễn ra, họ không thể hành động để ngăn chặn.”

Ông Luchansky cho rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công cũng vậy. Chỉ khi nhiều người biết được sự thật, khi Tổng thống, các nghị sĩ Quốc hội và những nhân vật có tầm ảnh hưởng cùng đứng ra công khai lên tiếng, thì mới có thêm nhiều người sẵn lòng hành động.

“Cộng đồng quốc tế càng tạo sức ép, đặc biệt là từ phía Mỹ, thì tác động càng lớn.” Ông hy vọng cuối cùng có thể “chấm dứt hoàn toàn cuộc đàn áp này bằng cách đưa sự thật ra ánh sáng”.

Ông dẫn câu nói nổi tiếng của Martin Luther King Jr.: “Bất công ở bất cứ đâu cũng là mối đe dọa đối với công lý ở mọi nơi”. Ông nói thêm: “Chúng ta nên ghi nhớ điều này”.

Theo ông, chấm dứt cuộc bức hại không chỉ vì các học viên Pháp Luân Công, mà còn có thể mang lại tác động tích cực cho những nhóm người khác đang bị bức hại.

“Tôi thực sự mong mọi người dành thời gian tìm hiểu vấn đề này. Khi đã hiểu rõ, bạn sẽ biết mình nên làm gì và đâu là bước đi đúng đắn tiếp theo.”