Tại sao một số người Trung Quốc điên cuồng chỉ trích Trump — Bình luận của người Hoa
- Nhật Tân
- •
Tại sao cư dân mạng Trung Quốc đột nhiên chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump, cứ như thể toàn thiên hạ u mê không hiểu mà chỉ mỗi họ mới biết ‘chân tướng’? Ukraine đại bại rồi mà vẫn kêu gào Nga phải quỳ gối bên bàn đàm phán? Có phải là ngớ ngẩn?Cảm tình dân chúng cuồng nhiệt là bề mặt, mà đằng sau đó là Trung cộng đang châm ngòi thổi gió. Đó là những bình luận thẳng thắn của Hạ Ngôn. Đăng bài là để tham khảo, là quan điểm riêng của tác giả.
Trên mạng hiện nay, tôi thấy chủ đề nóng nhất chính là: Donald Trump giải quyết chiến tranh Nga-Ukraine như thế nào.
Truyền thông cánh tả toàn cầu mới chỉ im ắng vài tuần kể từ khi Trump tái nhập Tòa Bạch Ốc, cuối cùng lại chộp được chủ đề để tiến hành đả kích Trump: Nào là “Trump quỳ gối nịnh bợ quân xâm lược”, nào là “bỏ rơi Ukraine”, nào là “phản bội đồng minh”. Những tuyên truyền kích động dư luận kiểu đó đã thổi tới tận không gian mạng Trung Quốc, cư nhiên khiến bùng lên ngọn lửa căm phẫn bất bình cường đại, khí thế ngất trời.
Cộng đồng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc áp chế gắt gao này, đã lâu lắm không có dịp náo nhiệt đến vậy. “Cảm tình chính nghĩa” lần này không chỉ giới hạn ở các kênh của WeChat trong nước, mà còn dần dần lan tới cả X (Twitter) của Elon Musk. Trong cuồng phong phản Trump này, những tiếng nói yếu ớt biện hộ cho Trump liền trở thành đối tượng bị vùi dập.
Qua tiếp xúc, tôi thấy rằng cộng đồng cư dân mạng người Hoa, sau khi cảm thấy thất vọng trước diễn biến đàm phán của phe Trump khi muốn kết thúc chiến tranh Ukraine, đã từ một lực lượng ủng hộ Trump, biến thành một lực lượng phản Trump. Mọi người đang “lấy ngòi bút làm vũ khí” để “đánh thức” những ai còn u mê không hiểu rõ “sự thật”, rất có phong thái “toàn dân cử tri Mỹ đều mơ màng hết cả, thiên hạ say rồi duy ta tỉnh”.
Vào nhiệm kỳ đầu của Donald Trump, thế lực cánh tả toàn cầu đã một lần gió nổi mây phun rồi. Đến thời tái tranh cử 2020, thì trào lưu cực tả đang ở đỉnh cao, kiểm soát hết toàn bộ giới truyền thông. Trump bị họ bôi đen, tung tin đồn bậy, điều tra, bịt miệng (cắt tài khoản Twitter), cùng đủ loại thủ đoạn hạ lưu khác.
Cánh tả mượn danh nghĩa “tự do dân chủ” để vùi dập tất cả các tiếng nói trái chiều. Thế giới cũng vì thế mà trở nên sa đọa, hoang đường, vô sỉ, dã man.
Tôi còn nhớ, có lần một kênh truyền thông cánh tả phỏng vấn tôi. Vỏ ngoài là phỏng vấn, bản chất là tẩy não. Phóng viên xoay tới xoay lui xung quanh ba điểm. Ba điểm đó lần lượt là: Có ủng hộ Trump hay không? Có phản đối phong trào định dạng giới tính không? Có phản đối phá thai không?
Trong mắt của mấy phóng viên ấy, thì ba cái điểm đó chính là “giá trị cốt lõi” của văn minh chủ lưu, là “chính trị đúng đắn”, là “hòn đá thử vàng”. Hễ ai mà hơi lệch ra, thì phóng viên sẽ có trách nhiệm túm đưa “trở lại quỹ đạo”, cứng rắn và hoàn toàn không cho có ý kiến ý cò gì hết.
Tôi thấy đó là “cách mạng văn hóa” phiên bản cực tả thời nay. Những ai từng nếm trải “cách mạng văn hóa” của ĐCSTQ năm xưa đều có ấn tượng sâu sắc về sự khủng bố của nó. Cho nên, họ thấy được chút ánh sáng hy vọng từ thủ lãnh phe bảo thủ, Donald Trump.
Cho nên, đến khi Trump tái tranh cử tổng thống vào năm ngoái, đa số người Hoa đều ủng hộ Trump, bất chấp rằng Trump từng tung ra những thủ đoạn lôi đình kiềm chế ĐCSTQ, gián tiếp dẫn tới khó khăn về kinh tế cho người dân tại Hoa Lục.
Văn hóa 5.000 năm, người Hoa bẩm sinh từ cốt tủy đã mang dấu ấn tư tưởng bảo thủ. Nhưng đáng buồn thay, qua gần trăm năm bị chủ nghĩa cộng sản do tà linh phương Tây đem tới tẩy não cường độ cao, hôm nay hệ tư tưởng của người dân Trung Quốc đã hỗn loạn phi thường. Một số trong những người di cư ra hải ngoại, không cẩn thận bị tư tưởng méo mó cực tả tiêm nhiễm, làm ảnh hưởng tới nhận thức về cách cục thế giới này. Còn trong nước, phần đông là quần chúng hóng xem náo nhiệt, không hiểu được ý nghĩa của việc Trump đang làm.
Đến khi họ thấy biểu hiện của Trump không giống điều họ nghĩ, họ liền hô to “bị lừa rồi!” và điên cuồng hòa vào trào lưu bôi đen Trump, đả kích Trump. Đó là nguyên nhân bên trong cộng đồng cư dân mạng người Hoa dẫn đến trào lưu phản Trump.
Về nguyên nhân bên ngoài, hãy nhìn ĐCSTQ.
Phe cộng sản xưa nay vốn không có nhân tính. Đến tận bây giờ vẫn giương ngọn cờ “chủ nghĩa” bịp bợm để tiếp tục duy trì quyền lực, tham quyền cố vị. Họ chính là tuyệt đối không có khả năng duy trì quan hệ quốc tế lâu dài ổn định. Từ khi Trung Cộng kế thừa y bát “anh cả” của chủ nghĩa lừa đảo này từ Liên Xô đến nay, quan hệ Trung-Nga bề ngoài thì anh anh em em, nhưng bên trong vẫn luôn là lợi dụng nhau mà thôi.
Tổng thống Vladimir Putin dạy cho láng giềng một bài học, đem quân sang đập Ukraine, thế là bị thế giới xúm vào chỉ trích và chế tài. Đối với ĐCSTQ, thì đây cơ hội trời ban trăm năm khó gặp. Trung Cộng vừa lấy hình tượng như Chúa Cứu Thế sang Nga bán hàng Trung Quốc, vừa mang bộ mặt thầy cô giáo lên lớp giảng bài về đạo đức và lòng nhân ái cho Nga, cho Ukraine, và thậm chí cả cho Âu Mỹ. Nhưng kỳ thực trong bụng họ chỉ mong chiến tranh kéo dài, mãi cho đến khi kinh tế Âu Mỹ tan tành bể nát mới tốt.
Putin khổ chiến 3 năm, tiến thoái lưỡng nan, “bạn vàng” Trung Cộng là loại khẩu thị tâm phi. Cho đến khi bá vương Trump mang cơ hội hòa ước tới, thì đó là hợp ý kiêu hùng Putin, giúp ông ta thuận thế rút chân khỏi vũng lầy này.
Nhưng mà, hòa đàm thế nào? Điều khoản là gì? Hiện nay chưa ai biết. Nhưng mà có một điều có thể chắc chắn 100%, đó chính là NATO và ĐCSTQ không thích. Ông Trump biết điều ấy, đạo bất đồng bất tương vi mưu, cho nên ông cho họ đứng ngoài.
Nếu Trump đem lại hòa bình, kết thúc chiến tranh Ukraine, thì NATO không vui. Suốt 3 năm đổ công sức đổ tiền bạc vào đó. Người Hoa có câu “nhất tướng công thành vạn cốt khô”. Giờ thì “vạn cốt khô” đã thấy trước mắt rồi, nhưng mà “thành công” đâu? Công danh dâu? Lợi nhuận đâu? Cho nên truyền thông phương Tây lũ lượt theo nhau chỉ trích Trump, nào là không nghĩa khí, nào là phản bội đồng minh. Sự bất mãn của phe cánh tả ấy, là phù hợp với giá trị quan cho nên dễ nhận được cảm thông của nhóm cư dân mạng người Hoa.
Nhưng phe không muốn hòa bình nhất, thực ra chính là Trung Cộng. Chiến tranh Ukraine kết thúc thì những ngày mỹ hảo vênh mặt vừa được ăn vừa được nói của ĐCSTQ cũng hết, giấc mộng đang đẹp nhưng sắp hết rồi. Quan trọng nhất là cơ hội gây sức ảnh hưởng cũng hết. Rất nhiều nhà bình luận thế giới đều chung nhận định rằng, chỉ cần Trump bãi bình được Ukraine và Trung Đông, thì sẽ rảnh tay đối phó Trung Cộng.
Sức ảnh hưởng của ĐCSTQ ra ngoại quốc có thể chưa mạnh, nhưng sức ảnh hưởng trong nước thì là tuyệt đối. Trung Cộng đã cho dư luận viên chuyên nghiệp xuất động, đi khắp nơi trên mạng xã hội kích động nói xấu Trump.
Nên nhớ rằng bêu riếu Trump là xuất phát từ cánh tả, cho nên, cú hích của Trung Cộng trong cộng đồng người Hoa nhất định sẽ tạo thành làn sóng quay trở về phương Tây, kích phát tư tưởng người Hoa chống Mỹ. Khiến người Hoa chống Mỹ, đó chính là điều ĐCSTQ đang làm.
Đó chính là nguyên nhân bên ngoài tác động.
Ukraine lâm vào chiến tranh lâu rồi, chính khách phương Tây trong bụng sáng như đuốc, biết thừa rằng Âu Mỹ mà không xuất binh, chỉ đưa tiền bạc và súng đạn, thì Ukraine tuyệt đối không thể đấu với Nga được. Cho nên, những năm nay họ chính là đợi đến ngày trăm vạn xương trắng phơi thây ngoài đồng, thì họ sẽ bằng vào nào là “chính nghĩa” a, nào là “gìn giữ hòa bình” a, để nhảy vào tiếp quản. Vừa được thế giới ca ngợi, vừa được hút máu.
Chỉ có những cư dân mạng Trung Quốc ngây thơ, mới tin rằng chỉ có Nga mới là kẻ xấu, rằng Ukraine mất đi lãnh thổ, cho nên cùng nhau kêu gào đánh tới Moskva.
Nhân dân Ukraine được Trump ca ngợi là anh hùng dũng cảm, nhưng mà hãy coi đi, ngay cả vé vào ngồi nghe đàm phán cũng không được cho! Nhục! Nhưng mà, đó là phản ánh của sự thật. Đánh nhau thua rồi, đại bại rồi, thì lấy tư cách gì mà đòi yêu sách ở bàn đàm phán?! Đây là câu hỏi thường thức cho học sinh tiểu học.
Cư dân mạng Trung Quốc, ngay cả cái quyền bầu tổ trưởng tổ dân phố cũng không thực sự có trong tay, thế mà lại có thể ung dung tự tại ngồi trước màn hình WeChat, từ trên cao nhìn xuống, chỉ điểm giang sơn, lời lẽ chê cười IQ của Tân Tổng thống Mỹ. Có lẽ huyết thống cuồng nhiệt này cũng không phải là gen di truyền gì tốt.
Tổng thống Trump mới lên vũ đài một tháng, còn nhiều thời gian lắm đấy. Có lẽ người Hoa nên bỏ dần thói quen ấy đi thôi.
Hạ Ngôn (Trí Thức VN dịch)
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác giả, được đăng trên Vision Times.)
Từ khóa Donald Trump Dòng sự kiện Chiến tranh Nga - Ukraine
