Tuần duyên Mỹ hôm thứ Sáu (16/10) cứu được 16 người gặp nạn khi một con tàu chìm ngoài khơi Mexico, trên Thái Bình Dương gần bang Baja California, trong khi 11 người khác được cho là mất tích.

Ảnh minh họa. Một xuồng nhỏ từ tàu tuần tra phản ứng nhanh lớp Sentinel USCGC Richard Dixon (WPC 1113) tiếp cận một tàu bị nghi chở người di cư, cách thành phố Aguadilla (Puerto Rico) khoảng 34 hải lý về phía tây bắc, vào ngày 15/7/2024. ((Ảnh do Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ cung cấp)

Nhà chức trách chưa xác định rõ con tàu xuất phát từ đâu, định đi đâu và dùng vào việc gì. Tuy nhiên, vùng biển nơi tàu chìm là một trong những tuyến quen thuộc của các đường dây đưa người di cư vượt biên vào Mỹ.

Nơi đây từng xảy ra nhiều vụ tàu buôn lậu người bị lật, khiến người trên tàu chết đuối.

Tín hiệu cấp cứu lúc 1h sáng

Theo hãng tin AP, Trung úy Santiago Tamburini của Tuần duyên Mỹ cho biết lực lượng này nhận được tín hiệu cấp cứu từ một người trên tàu vào khoảng 1h sáng thứ Sáu, báo rằng con tàu đang chìm. Nơi xảy ra sự việc cách thành phố Ensenada của Mexico khoảng 225 km về phía tây.

Trực thăng cứu hộ đến hiện trường sau khoảng hai giờ. Hạ sĩ quan Chris Sappey của Tuần duyên nhớ lại rằng khi lực lượng cứu hộ đến nơi, họ đã không còn thấy con tàu, chỉ thấy người trôi nổi giữa biển.

Những người gặp nạn dìu nhau, bám vào các mảnh vỡ và liên tục đạp nước để giữ mình nổi trên mặt biển, nhờ vậy cầm cự đến lúc được cứu, ông Tamburini kể.

Lực lượng cứu hộ mất khoảng 90 phút để đưa cả 16 người lên trực thăng. Một nhân viên bơi cứu hộ của Tuần duyên cũng tham gia cuộc giải cứu.

Một người nghi bị cá mập cắn

Tất cả những người được cứu đều là công dân Mexico, theo Lãnh sự quán Mexico tại San Diego. Trực thăng đưa họ về San Diego, nơi họ được hỗ trợ lãnh sự.

Bà Janice Collins, người phát ngôn Bệnh viện Scripps Mercy San Diego, cho biết bệnh viện tiếp nhận 3 người. Trong đó, một người nghi bị cá mập cắn, hai người còn lại được điều trị vì nhiễm lạnh.

Tại Bệnh viện Scripps Memorial La Jolla, 3 người khác đã xuất viện sau khi được kiểm tra, ông Steve Carpowich, người phát ngôn hệ thống y tế Scripps Health, cho biết.

Người phát ngôn thành phố San Diego Matt Hoffman cho hay hai bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng không nêu rõ họ có nằm trong số những người bị thương kể trên hay không.

Mỹ, Mexico huy động tàu và máy bay tìm kiếm

Theo Tuần duyên Mỹ, những người sống sót kể rằng trên tàu có thể có tới 27 người. Một số người được cứu mặc áo phao, nhưng không phải ai cũng có.

Tuần duyên và Hải quân Mỹ đã huy động hai trực thăng, một máy bay cánh cố định, một tàu tuần tra của Tuần duyên và một tàu chiến của Hải quân để tìm người mất tích trên vùng biển rộng khoảng 3.200 km².

Đại tá Rob Tucker của Tuần duyên Mỹ cho biết cuộc tìm kiếm sẽ tiếp tục chừng nào lực lượng này còn tin rằng có thể có người sống sót.

Hải quân Mexico cũng triển khai tìm kiếm từ Ensenada.

Chưa rõ vì sao tàu chìm

Đến nay, phía Mỹ vẫn chưa xác định được đó là loại tàu gì và những người trên tàu khi ấy đang làm gì.

Ông Tamburini cho biết tàu thuyền ở vùng biển này có thể dùng để đánh cá hay đi chơi, nhưng đây cũng là tuyến mà các tàu bị nghi đưa người vượt biên thường xuyên qua lại. Ông nói hiện chưa rõ con tàu bị lạc hướng, hỏng máy, bị hải lưu đẩy ra xa hay vốn đã định đi đến đó.

Lúc xảy ra sự việc, gió trong khu vực có tốc độ khoảng 18,5 km/giờ (10 hải lý/giờ), sóng cao khoảng 1,5 m và nhiệt độ nước biển khoảng 20 độ C, nhà khí tượng Jonathan Suk của văn phòng Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ tại San Diego cho biết.

Ông Suk nhận xét mặt biển khi đó có gió, nhưng nhìn chung thời tiết không khác điều kiện thường gặp tại đây, và tàu thuyền hoạt động trong vùng biển này thường đủ khả năng đối phó.