Hôm thứ Tư (6/8), một vụ xả súng đã xảy ra tại căn cứ quân sự Fort Stewart, bang Georgia, Hoa Kỳ, khiến 5 binh sĩ bị thương phải nhập viện. Theo thông tin từ trang Facebook chính thức của Fort Stewart và sân bay quân sự Hunter Army Airfield, danh tính tay súng đã được xác nhận và nghi phạm đã bị bắt giữ.

Fort Stewart
Hôm thứ Tư (6/8), một vụ xả súng đã xảy ra tại căn cứ quân sự Fort Stewart, bang Georgia, Hoa Kỳ. Nghi phạm Quornelius Radford đã bị bắt giữ. (Ảnh chụp màn hình video)

Vụ việc xảy ra tại khu vực đóng quân của Tiểu đoàn Chiến đấu Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 2 (2nd Armored Brigade Combat Team). Cảnh sát nhận được tin báo về vụ xả súng vào lúc 10h56 sáng theo giờ địa phương. Căn cứ đã bị phong tỏa sau 8 phút và nghi phạm bị bắt giữ vào lúc 11h35. Khu vực đóng quân của lữ đoàn vẫn trong tình trạng phong tỏa, các khu vực khác đã được dỡ bỏ cảnh báo.

Theo báo cáo của Fox News, nghi phạm được xác định là Quornelius Radford, 28 tuổi, đến từ Jacksonville, bang Florida, là trung sĩ hậu cần tự động thuộc quân đội Mỹ đang đóng quân tại căn cứ xảy ra sự việc.

Quan chức quân đội cho biết, Radford đã sử dụng một khẩu súng cá nhân để xả súng, sau đó bị các binh sĩ khác khống chế và giao cho cảnh sát bắt giữ. Nghi phạm chưa từng tham gia chiến đấu thực tế.

Dù quân đội khẳng định Radford không có tiền sử kỷ luật hay vấn đề hành vi, hồ sơ tòa án cho thấy anh ta từng bị bắt vào ngày 18/5 tại quận Liberty do lái xe sau khi uống rượu và vi phạm biển báo giao thông. Quân đội cho biết vụ việc này không được báo cáo lên hệ thống chỉ huy của anh ta.

Hiện Radford đang bị thẩm vấn bởi điều tra viên quân đội và bị tạm giam chờ xét xử. Động cơ gây án vẫn chưa được công bố.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trước đó đã đăng trên mạng xã hội X rằng Tổng thống Trump đã nhận được báo cáo về vụ xả súng và đang theo dõi diễn biến vụ việc.

Theo CNN, 5 người bị thương đều được chuyển đến Bệnh viện Cộng đồng Quân đội Winn Army Community Hospital, tình trạng hiện tại chưa rõ ràng.

Phát ngôn viên cảnh sát Fort Stewart, Trung tá Angel Tomko, xác nhận trước đó rằng “có một tay súng hoạt động trong căn cứ”, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết. Fort Stewart và sân bay Hunter cùng phát đi tuyên bố cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiến hành.

Fort Stewart là nơi đóng quân của Sư đoàn Bộ binh số 3 (3rd Infantry Division) của quân đội Mỹ, cách thành phố Savannah, Georgia khoảng 64 km, và chia sẻ cơ sở hạ tầng với sân bay quân sự Hunter tại thành phố Savannah. Hai địa điểm này có tổng số quân nhân, gia đình và nhân viên dân sự hơn 10.000 người, tổng số nhân viên hơn 25.000 người.

Theo USA Today, Tiểu đoàn Chiến đấu Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 2 đã được triển khai trở về từ châu Âu vào mùa hè năm 2024.

Văn phòng FBI tại Savannah đã cử nhân viên đến hiện trường và phối hợp với Cơ quan Điều tra Hình sự Quân đội (Army CID) để xử lý vụ việc.

Thống đốc bang Georgia Brian Kemp đăng trên mạng xã hội X rằng ông luôn giữ liên lạc chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật và bày tỏ đau buồn về vụ việc. Ông nói: “Chúng tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, gia đình của họ và tất cả những người phục vụ trong quân đội, đồng thời hy vọng toàn thể người dân Georgia cùng chung tay cầu nguyện.”

Fort Stewart được đặt theo tên Thiếu tướng Daniel Stewart trong cuộc Chiến tranh Độc lập Mỹ, có lịch sử từ năm 1940 khi quân đội Mỹ mua đất ở ngoại ô Hinesville để lập trung tâm huấn luyện pháo phòng không. Năm 1996, Sư đoàn Bộ binh số 3 được thành lập tại Fort Stewart. Căn cứ trải dài dọc theo sông Canoochee, bao phủ các quận Liberty, Bryan, Evans, Long và Tattnall của bang Georgia, với tổng diện tích khoảng 280.000 mẫu Anh.