Tập đoàn đầu tư khổng lồ của Mỹ Blackstone Inc. vào thứ Ba (ngày 29/7) đã xác nhận rằng trong vụ xả súng xảy ra vào thứ Hai tại tòa nhà văn phòng ở Midtown Manhattan, New York, một nữ giám đốc cấp cao thuộc tập đoàn này – bà Wesley LePatner – đã không may thiệt mạng.

xa sung Manhattan
Tay súng 27 tuổi Shane Tamura đến từ Las Vegas, đã mang theo súng trường vào sảnh tòa nhà cao tầng tại Manahattan và nổ súng bừa bãi. (Ảnh: MXH)

“Chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo rằng đồng nghiệp của chúng tôi, Wesley LePatner, đã thiệt mạng trong sự kiện bi thảm xảy ra tại số 345 đại lộ Park. Không lời nào có thể diễn tả được nỗi buồn và cú sốc của chúng tôi,” Blackstone cho biết trong tuyên bố.

Bà LePatner là Giám đốc điều hành (CEO) của Quỹ tín thác đầu tư bất động sản có thu nhập của Blackstone (BREIT), đồng thời giữ chức Trưởng bộ phận bất động sản toàn cầu Core+ và là Giám đốc điều hành cấp cao. Bà gia nhập Blackstone từ năm 2014 sau khi rời Goldman Sachs, trước đó tốt nghiệp Đại học Yale với danh hiệu cao nhất, và kết hôn vào năm 2006.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào thứ Ba đã đưa ra tuyên bố bày tỏ sự quan tâm đến sự việc: “Tôi đã nhận được báo cáo về vụ xả súng ở Manhattan, nơi mà tôi rất quen thuộc và yêu mến. Tôi tin rằng các cơ quan thực thi pháp luật sẽ làm rõ lý do tại sao tên bạo loạn điên cuồng này lại gây ra hành vi bạo lực vô nghĩa như vậy. Trái tim tôi hướng về gia đình các nạn nhân, đặc biệt là một sĩ quan cảnh sát New York đã hy sinh. Cầu Chúa phù hộ cho Sở Cảnh sát New York, phù hộ cho New York!”

Vụ xả súng xảy ra vào chiều thứ Hai, tại tòa nhà chọc trời số 345 đại lộ Park, trụ sở chính của Blackstone ở New York, vào lúc các nhân viên đang chuẩn bị tan sở. Theo bản ghi nhớ nội bộ của Blackstone, Giám đốc điều hành Stephen Schwarzman và Chủ tịch Jon Gray đã gọi đây là “ngày đen tối nhất trong 40 năm thành lập của Blackstone”. Văn phòng này đã tạm ngừng hoạt động vào thứ Ba và sẽ tổ chức một cuộc họp nội bộ qua video.

Theo cảnh sát, tay súng 27 tuổi Shane Tamura đến từ Las Vegas, đã mang theo súng trường vào sảnh tòa nhà và nổ súng bừa bãi vào buổi chiều hôm đó, khiến 4 người thiệt mạng, 1 người bị thương nặng, và 4 người khác bị thương nhẹ khi bỏ chạy. Trong số người thiệt mạng có một sĩ quan cảnh sát New York gốc Bangladesh tên Didarul Islam, người đã phục vụ hơn 3 năm.

Sau đó, Tamura đã lên tầng 33 của tòa nhà và tự sát. Cảnh sát tìm thấy trong xe hắn một hộp đựng súng trường, một khẩu súng lục ổ quay, băng đạn và một lượng lớn đạn dược.

Ngoài Blackstone, tòa nhà còn là nơi làm việc của nhiều tổ chức khác như Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ (NFL), công ty kiểm toán KPMG và công ty bất động sản Rudin. Thị trưởng thành phố New York Adams cho biết, điều tra ban đầu cho thấy Tamura dự định tấn công trụ sở NFL, nhưng có thể đã vào nhầm thang máy và lên tầng khác. Cảnh sát tìm thấy trên người hắn một bức thư tuyệt mệnh dài, trong đó hắn tuyên bố mình mang thù với NFL vì mắc chứng bệnh thoái hóa não do chấn thương mãn tính (CTE), nhưng hiện chưa thể xác minh tuyên bố này. Cảnh sát cũng cho biết Tamura có “hồ sơ về các vấn đề sức khỏe tâm thần đã biết”.

Các điều tra viên liên bang và địa phương đang tiếp tục làm rõ động cơ của tay súng cũng như lỗ hổng trong khâu kiểm soát an ninh.

Bạn học và huấn luyện viên đội bóng bầu dục cũ sốc trước hành vi của Tamura

Bạn cùng lớp và huấn luyện viên trung học của Tamura không thể tin nổi anh ta dính líu đến vụ xả súng quy mô lớn. Theo lời kể của đồng đội cũ Kaleb Clark, Tamura từng là chạy cánh [trong bóng bầu dục] tại trường trung học Granada Hills Charter ở California, có tính cách trầm lặng, chưa từng thể hiện dấu hiệu bạo lực. “Bạn sẽ không bao giờ nghĩ anh ta liên quan đến chuyện như thế này,” Clark nói.

Tamura từng học tại Santa Clarita, sau đó chuyển đến Granada Hills ở Los Angeles. Anh ta đã liên hệ lại với Clark trên mạng xã hội và cho biết lúc đó đang làm việc tại một sòng bạc ở Las Vegas.

Huấn luyện viên cũ Walter Roby cũng cảm thấy sốc. Ông nhớ lại Tamura là một vận động viên có tài năng thiên bẩm, “anh ấy trầm tính, lịch sự, không bao giờ lười biếng trong tập luyện, luôn nghiêm túc hoàn thành mọi nhiệm vụ.” Đồng đội cũ Anthony Michael Leon cho biết Tamura chưa bao giờ thể hiện cảm xúc tiêu cực. “Anh ấy rất ít nói, nhưng khi anh ấy nói, mọi người đều lắng nghe.”

Leon cũng đề cập rằng mặc dù Tamura từng đạt danh hiệu toàn liên đoàn, nhưng dường như anh không có ý định tiếp tục chơi bóng ở cấp đại học hoặc chuyên nghiệp.

Vụ xả súng gây tranh cãi về quan điểm cảnh sát của các ứng viên thị trưởng New York

Sau vụ xả súng, nhiều ứng viên thị trưởng New York lên tiếng, trong đó ứng viên đảng Dân chủ Zohran Mandani bị dư luận chỉ trích vì quan điểm trước đây về cảnh sát. Ông Mandani viết trên nền tảng X: “Khi biết về vụ xả súng kinh hoàng ở Midtown, tôi vô cùng đau lòng. Tôi đồng cảm với các nạn nhân và gia đình họ, đồng thời cảm ơn tất cả nhân viên cấp cứu đang làm việc ở tuyến đầu.”

Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng đào lại những phát ngôn của ông Mandani năm 2020 ủng hộ phong trào “cắt giảm ngân sách cảnh sát” (Defund the Police). Ngày 8/6 năm đó, ông từng viết: “Chúng ta phải cắt giảm ngân sách cảnh sát,” và tháng 11 cùng năm nói: “Giải phóng cộng đồng queer đồng nghĩa với cắt giảm ngân sách cảnh sát.” Tháng 12 năm đó, ông Mandani còn đề xuất “giải thể Sở cảnh sát New York.”

Nhưng trong các cuộc tranh luận sau đó về chức thị trưởng, ông Mandani thay đổi quan điểm: “Tôi sẽ không cắt giảm ngân sách cảnh sát, tôi sẽ hợp tác với họ.” Trên trang web vận động, ông kêu gọi thành lập “Sở An toàn Công cộng” của thành phố, đảm nhận một phần trách nhiệm an ninh xã hội.

Thị trưởng đương nhiệm và các chính khách khác lên tiếng

Thị trưởng đương nhiệm Eric Adams cũng gửi lời chia buồn và cho biết sẽ đến bệnh viện thăm các gia đình nạn nhân. Cựu thống đốc Andrew Cuomo cùng ứng viên đảng Cộng hòa Curtis Sliwa cũng lên tiếng bày tỏ sự sốc về vụ việc và cảm ơn nhân viên cứu hộ.

Theo Fox News, cuộc bầu cử thị trưởng New York năm nay sẽ diễn ra vào ngày 4/11. Ông Adams dù không thắng trong vòng sơ bộ của đảng Dân chủ nhưng quyết định ra tranh cử với tư cách ứng viên độc lập; trong khi ông Cuomo tiếp tục tranh cử độc lập do ông Mandani bất ngờ thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ.

Bảo Minh (t/h)