Đấu súng dữ dội ở Chiết Giang: Nhiều cảnh sát bị bắn, có nghi phạm thương vong
- Lý Mộc Tử
- •
Ngày 22/4, trên mạng lan truyền thông tin về một vụ đấu súng chết người xảy ra ở Tp. Đài Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Nhiều đặc cảnh đã bị trúng đạn và đưa đi cấp cứu, đồng thời cũng có nghi phạm thương vong. Trong nhiều video lan truyền trên mạng xã hội, có thể thấy nhiều cảnh sát nằm bất động trên mặt đất, xung quanh là vũng máu lớn. Một cư dân mạng nghi là người trong cuộc nói: “7 người ngã xuống, trong đó có 5 người là đặc cảnh.” Hiện tại, chính quyền Trung Quốc đã chặn toàn bộ thông tin về vụ việc trên Internet.
Theo tài khoản X của “Đài Phát thanh Hy Vọng” (Sound of Hope) đưa tin, ngày 22/4, đặc cảnh Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã xảy ra đấu súng với một tội phạm bị truy nã từ miền Bắc Myanmar, khiến 7 người trúng đạn ngã xuống. Theo tiết lộ từ cư dân mạng nắm được tình hình, 1 đối tượng bị truy nã từ miền Bắc Myanmar cùng 2 đồng phạm, trong lúc lẩn trốn sự truy bắt của cảnh sát tại Đài Châu, Chiết Giang, đã cướp một chiếc taxi, sát hại tài xế, sau đó đấu súng với lực lượng đặc cảnh đến vây bắt. 2 nghi phạm bị bắn chết tại chỗ, 1 người bị bắt, 5 đặc cảnh trúng đạn và được đưa đi cấp cứu, chưa rõ sống chết.
Theo hình ảnh trong video, tại hiện trường có xe cứu thương, nhiều nhân viên y tế đang khẩn cấp đưa một cảnh sát lên xe. Một người mặc cảnh phục nằm bất động dưới mái hiên bên vệ đường, gần đó là một vũng máu lớn, một cảnh sát khác quỳ bên cạnh gào khóc gọi: “Xe cứu thương!”. Một cảnh sát khác nằm bất động giữa đường, xung quanh cũng là một vũng máu lớn, một sĩ quan khác đứng bên cạnh cầm súng ngắn, cảnh giác nhìn về phía xa. Chỉ trong chốc lát, một chiếc xe cứu thương đã đến.
特警与缅北通缉犯爆发枪战!7人中弹倒地!4月22日,知情网友披露,缅北的通缉犯,与另两名同伙,在浙江台州躲避警察追捕的时候劫持出租车,并枪杀了多个出租车司机,与到场围捕的特警发生枪战,2名嫌犯被击毙,1嫌犯被抓,5名特警中弹送医,生死不详。 pic.twitter.com/5tENkLXqlq
— 希望之聲 – 中國時局 (@SoundOfHope_SOH) April 22, 2025
Trong một ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là của người nắm được tình hình cho biết:
“Chiều nay, dưới cầu Đông Hồ xảy ra vụ nổ súng, khi đó bắn chết 2 người, m1 cảnh sát cũng gục xuống, giống như cảnh trong phim vậy.”
“7 người gục xuống, trong đó 5 người là đặc cảnh.”
“Là người từ Myanmar đến.”
“Có mấy cảnh sát bị trúng đạn.”
“Xe thì lao vào bồn hoa, nghe nói trong xe có trẻ con, toàn là máu.”
“Khu vực đó đã bị phong tỏa, xe cảnh sát, xe cấp cứu 120, và cả công an đều đã đến.”
Một người khác được cho là nắm được tình hình nói rằng, “Thật đáng sợ, ngay trước cửa tiệm nhà tôi, rất gần, nghe tới mười mấy hai chục tiếng súng, có ba bốn cảnh sát ngã xuống, hai ba người qua đường cũng bị ngã.”
浙江近来治安事件不断,就在金华苏孟小学门口发生冲撞事件的同一天差不多的时间,即4月 22日下午16时许,台州临海市发生一起重大枪击袭警事件,传四名警员死,两名警员重伤
枪战激烈,匪拒捕时拦截出租车逃命,枪杀了司机
传疑犯叫洪涛,其同伙都是临海当地人,一说从柬埔寨金边返回一说是缅北通缉犯 pic.twitter.com/0o9sMePEuo— 东大学生 (@20250322G) April 23, 2025
2025/4/19/,浙江台州发生枪战,当场打死一个匪警!看来离起义不远了! pic.twitter.com/h9ig3Iirnt
— 罗翔 (@LUOXIANGZY) April 22, 2025
Liên quan đến sự việc trên, trang tin Sing Tao dẫn thông tin lan truyền trên mạng cho biết, nghi phạm vụ nổ súng là một người đàn ông hơn 50 tuổi tên là Hồng Đào. Nghi phạm này là người Vọng Giang Môn, Tp. Lâm Hải, bị truy nã ở miền Bắc Myanmar, có liên hệ với băng đảng xã hội đen. Ngày xảy ra vụ việc, khi bị cảnh sát truy bắt, ông ta đã cướp một chiếc taxi để bỏ trốn, dùng súng bắn chết tài xế taxi khi người này kháng cự, rồi tiếp tục nổ súng vào cảnh sát truy đuổi. Sau đó, ông ta bị cảnh sát bắn chết tại chỗ.
Hiện trên mạng đang lan truyền một bức ảnh được cho là “Thông báo tình hình cảnh sát”, nêu rõ vụ việc xảy ra vào khoảng 4:00 chiều ngày 22/4, tại đường Tuyền Tỉnh Dương, Đài Châu, Chiết Giang. Đây là một vụ tấn công cảnh sát bằng súng, khiến “4 cảnh sát hy sinh, 2 người bị thương”. Theo thông báo, sự việc bắt đầu khi cảnh sát nhận được cuộc gọi báo án từ một khu giải trí, tố giác có người cướp bóc. Cảnh sát đến hiện trường trong vòng 15 phút và bị nghi phạm nổ súng tấn công.
Về vụ việc này, tài khoản X “Thượng Hải Độc Lập – Tôn Dần” ngày 23/4 đã đăng bài bình luận: Vụ xả súng tấn công cảnh sát hiếm thấy ở Đài Châu, Chiết Giang vào ngày 22/4 đã gây chấn động toàn bộ khu vực duyên hải phía Đông Trung Quốc, “ít nhất 4 cảnh sát thiệt mạng, 2 người bị thương nặng”. Thế nhưng phản ứng của chính quyền địa phương lại vô cùng im lặng, trên mạng gần như không có bất kỳ thông tin nào, chỉ có một bản “thông báo tình hình cảnh sát” sơ sài, các phương tiện truyền thông chính thống thì hoàn toàn im lặng, mạng xã hội kiểm duyệt chặt chẽ, đến cả hai chữ “xả súng” cũng bị coi là từ khóa nhạy cảm.
Bài viết đặt câu hỏi gay gắt: Một quốc gia ngay cả xác cảnh sát của chính mình cũng không dám thừa nhận mà còn mộng tưởng giữ được cái gọi là “ổn định”, “Vậy đây là một quốc gia thật sự, hay là một trò hề độc tài bệnh hoạn đang ăn vào xương tủy? Điều này nói lên điều gì? Nó cho thấy trong đất nước này, làm cảnh sát chẳng khác gì lớp bia đỡ đạn đầu tiên trước ‘máy cắt rau hẹ’ (rau hẹ chỉ người dân tầng lớp thấp), khi xảy ra chuyện thì chẳng ai quan tâm, chết rồi cũng không có một lời tưởng niệm nào trên toàn mạng, chỉ có câu ‘Đang điều tra, xin đừng tung tin đồn’, đến tiếng chuông đưa tang cũng không xứng đáng vang lên.”
Bài đăng nói rằng: Bởi vì cảnh sát của ĐCSTQ không tồn tại để bảo vệ nhân dân, mà là để đàn áp, đe dọa, đánh đập dân chúng. Họ ăn tiền thuế của nhân dân, nhưng ngày nào cũng thực hiện mệnh lệnh đi đàn áp chính nhân dân. Kết quả là bây giờ, sự phẫn nộ của dân đã quay ngược lại đánh vào họ, phản đòn đã bắt đầu.”
Bài viết cũng chỉ đích danh “Kẻ độc tài Tập Cận Bình cùng tập đoàn quyền quý của ĐCSTQ đã vơ vét toàn bộ mồ hôi nước mắt của 5 tỉnh và 1 thành phố ven biển Đông Nam Trung Quốc, để đối phó với chiến tranh thương mại mà sẵn sàng hy sinh ngành ngoại thương tích lũy suốt hàng chục năm. Giờ đây, cả khu vực như một nồi áp suất sắp nổ tung, và cảnh sát chính là kíp nổ dễ phát hỏa nhất. Tiếng súng lần này không phải ngẫu nhiên, mà là một lời cảnh báo. Ngày xưa từng nói ‘cảnh sát là con em của nhân dân’, giờ đây lại biến thành ‘tay sai ổn định + vật tư tiêu hao có thể vứt bỏ’. Trong hệ thống độc tài, họ không thuộc về nhân dân, cũng không thuộc về chính mình.”
Bài viết tiếp tục: “Sự kiện ở Đài Châu chính là hình ảnh thu nhỏ của một chế độ độc tài: Một mặt che đậy sự thật, một mặt gây họa cho đất nước; một bên bắn vào đầu cảnh sát, bên kia miệng vẫn kêu ‘ổn định áp đảo tất cả’. Nực cười thật, đến cả ‘chó nhà nuôi’ cũng không bảo vệ nổi, lại còn muốn đi cắn người khác?”
Cuối cùng, bài viết nói: “Tiếng súng hôm nay ở Đài Châu là khúc dạo đầu của những vết nứt, là tín hiệu cảnh báo cho sự sụp đổ. Thể chế này không còn sợ người ta chết nữa – nó chỉ sợ sự thật. Nhưng chúng ta sẽ nói ra sự thật, cho đến khi tất cả mọi người đều hiểu: Đây không phải là một quốc gia, đây là nhà nước khủng bố, là một băng đảng mafia, là khởi điểm của một cuộc đại đào thoát tận thế!”
Trên nền tảng X, cư dân mạng cũng để lại nhiều bình luận sôi nổi:
“Bảo sao Chiến lang không dám sang miền Bắc Myanmar, đám cảnh sát vũ trang này ngày thường chỉ quen trấn áp dân tay không tấc sắt, không ngờ hôm nay lại gặp phải súng thật!”
“Lúc cưỡng chế phá nhà, đàn áp dân thì hung hăng thế, gặp chuyện thật lại nằm như chó chết.”
“Trăm nghề suy tàn, dân sống không nổi, đến nơi giàu nhất cũng loạn cả lên rồi, ai lo được cho mình thì lo đi! Đại loạn sắp đến, ngày càng nhiều người không thể sống nổi nữa.”
Lý Mộc Tử, Vision Times
Từ khóa Chiết Giang đấu xúng tội phạm Myanmar
