Giới chức Trung Quốc cập nhập số người thiệt mạng vì bão Maysak lên159 người
- Arthur Zhang
- •
Nhà chức trách Trung Quốc đã nâng số người thiệt mạng trong trận lũ lụt do bão Maysak gây ra tại Quảng Tây hồi tháng 7 lên 159 người, cao hơn gấp bốn lần con số 39 người được công bố 6 tuần trước.
Con số được công bố ngày 21/8 tại các cuộc họp về công tác tái thiết sau thiên tai ở Nam Ninh và Quý Cảng, đồng thời ghi nhận 10 người mất tích. Hơn 1,65 triệu người tại hai thành phố bị ảnh hưởng.
Nam Ninh ghi nhận 136 người thiệt mạng và toàn bộ 10 người mất tích. Theo truyền thông nhà nước Tân Hoa Xã, cảnh sát xác định con số này thông qua việc đến từng hộ gia đình để xác minh, điều tra, đối chiếu và so sánh các hồ sơ.
Theo số liệu công bố ngày 21/8, các vụ vỡ đập tại hồ chứa Liễu Lan, Vân Biểu và một số hồ chứa khác khiến 107 người thiệt mạng và 7 người mất tích. Quý Cảng ghi nhận thêm 23 người thiệt mạng.
Số liệu chính thức ngày 9/7 ghi nhận 39 người thiệt mạng và 9 người mất tích trên toàn Quảng Tây. Khi đó, nhà chức trách quy trách nhiệm 26 trường hợp tử vong và 7 người mất tích cho vụ vỡ hồ chứa Liễu Lan.
Những cư dân và tình nguyện viên được The Epoch Times phỏng vấn sau trận lũ [mô tả] cảnh người dân bị nước cuốn trôi, nạn nhân bị vùi trong bùn và các cộng đồng bị cô lập nhiều ngày. Một số người đưa ra ước tính thương vong cao hơn nhiều so với con số chính thức.
Các ngôi làng bị cô lập sau khi hồ chứa vỡ đập
Bão Maysak mang theo nhiều ngày mưa lớn đến Quảng Tây vào đầu tháng 7, khiến các hồ chứa vượt quá giới hạn và gây ngập lụt tại nhiều khu dân cư.
Ngày 6/7, nhà chức trách Quảng Tây cho biết hồ chứa Liễu Lan và Vân Biểu đã bị vỡ đập.
Một thông báo khác của chính quyền Quảng Tây cho biết các hồ chứa Liễu Lan, Vân Biểu và hai hồ chứa khác đã vượt quá giới hạn an toàn, khiến các ngôi làng ở các hương Tiểu Y, Vân Biểu, Thạch Đường và những khu vực khác bị ngập.
Tại một số cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đường sá, điện và thông tin liên lạc bị gián đoạn. Đến ngày 8/7, toàn bộ 11 ngôi làng thuộc hương Chân Long, huyện Hoành Châu, đều không còn đường giao thông, điện, nước máy hoặc thông tin liên lạc.
Những lời kêu cứu đã bắt đầu lan truyền trên mạng.
Ngày 6/7, nhà báo công dân Trung Quốc lưu vong Lý Doanh đăng một lời kêu cứu mà ông cho biết là từ Đội 15, thôn Hạ Cán, thị trấn Vân Biểu. Nội dung cho biết người cao tuổi, một phụ nữ mang thai và trẻ em đang mắc kẹt trong một ngôi nhà và kêu gọi lực lượng cứu hộ đến ứng cứu.
Cùng ngày, một nhà báo công dân khác là Tô Dịch Phong đăng một video mà ông cho biết được quay tại khu vực hồ chứa Liễu Lan, đồng thời viết rằng nhiều người đã bị nước cuốn trôi, trong khi những người khác bị mắc kẹt trên mái nhà.
2026年7月6日上午,广西南宁横州市六蓝水库因持续强降雨发生严重溃堤险情,坝体出现两处长达50米的缺口,大量洪水向下游倾泻。
截止目前洪水已淹没了下游大量村庄和城市,视频显示已有多人被洪水冲走,也有人被困屋顶,情况十分紧急!!! https://t.co/LEJ2C8S2Uu pic.twitter.com/xeYYt7qtlN
— YiFeng Su (@sam51824016070) July 6, 2026
Hai ngày sau, Lý Doanh đăng một lời kêu cứu khác từ thôn Cổ Trúc Bắc, thị trấn Na Bồng. Nội dung cho biết 7 người đang bị mắc kẹt và thi thể của một người đã tử vong vẫn chưa thể đưa ra khỏi nhà.
Một lời kêu cứu khác do Lý Doanh đăng tải cho biết Trường Trung học Quý Cảng có khoảng 4.000 giáo viên và học sinh bị mắc kẹt do lũ lụt, đồng thời đã nhiều ngày không có nước, điện và Internet.
Người dân có rất ít thời gian để sơ tán
Các bài đưa tin trước đó của The Epoch Times, dựa trên những thông báo của hồ chứa được xem xét vào thời điểm đó, cho thấy ban quản lý hồ chứa Liễu Lan đã [đẩy sớm] thời điểm xả nước theo kế hoạch do lượng mưa vượt dự báo và mực nước dâng nhanh.
Những cư dân được phỏng vấn sau đó cho biết một số cộng đồng ở hạ lưu có rất ít thời gian để ứng phó trước khi nước lũ tràn đến.
Đài truyền hình NTD, cơ quan truyền thông cùng hệ thống với The Epoch Times, sau đó phỏng vấn một người trong chính quyền Nam Ninh sử dụng bí danh Lương Chí vì lo sợ bị trả đũa. Người này cho biết hồ chứa đã thực sự vỡ vào khoảng 6 giờ sáng ngày 6/7 và cáo buộc nhà chức trách sau đó thống nhất thời điểm vỡ đập thành 10 giờ 20 phút sáng nhằm chuyển trách nhiệm sang những người dân không sơ tán.
Lương Chí cho biết khi tổng hợp báo cáo thương vong từ các hương thuộc Hoành Châu, riêng một hương đã báo cáo hơn 2.000 người thiệt mạng. Ông ước tính ít nhất 10.000 người đã thiệt mạng trên toàn Hoành Châu.
“Phần lớn những người thiệt mạng là người cao tuổi và trẻ em ở lại trong các ngôi làng”, Lương Chí nói với NTD, đồng thời cho biết nhiều trẻ em ở với ông bà vì các trường học vừa bắt đầu kỳ nghỉ hè. Ông nói các tình nguyện viên dọn bùn cách khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất hơn 10 dặm (khoảng 16 km) vẫn liên tục báo cáo phát hiện thi thể.
Lương Chí cũng cho biết hơn 100 thi thể được tìm thấy trong một siêu thị sau khi nước lũ rút, đồng thời cáo buộc những người bên trong đã bị mắc kẹt sau khi cửa cuốn được kéo xuống.
Một tình nguyện viên địa phương tham gia công tác cứu hộ tại thôn Nha Bỉ nói với The Epoch Times rằng nước từ hai hồ chứa đã [dồn về] thôn này.
“Nước từ cả hai hồ chứa đều đổ thẳng vào Nha Bỉ”, ông nói. “Một số lượng lớn nhà cửa đã bị cuốn trôi”.
Ông cho biết những người nhanh chân đã chạy lên núi hoặc trèo lên mái nhà.
“Những người chậm chân thì đơn giản là bị nước lũ cuốn đi”.
Tình nguyện viên này cho biết, dựa trên thông tin ông thu thập tại địa phương, 28 người vẫn mất tích tại một khu vực của thôn Nha Bỉ, nơi có 73 hộ gia đình.
Khi cuối cùng ông có thể vào thôn sau khi giao thông đường bộ được khôi phục, ông cho biết đã nhìn thấy một thi thể mắc trong đống đổ nát.
“Cá nhân tôi nhìn thấy một thi thể bị vùi trong đống đổ nát”, ông nói. “Ngoài ra còn có xác lợn và các động vật khác.”
Trong một bài đưa tin riêng của The Epoch Times, một cư dân thôn Long Tử cho biết 2 người đã thiệt mạng tại đây, đồng thời hơn một chục người trong một đội sản xuất thuộc thôn Yapi lân cận đã bị nước cuốn trôi.
Một cư dân thứ hai trong khu vực cho biết những người sống gần hồ chứa nhất không có thời gian để chạy thoát. Người này nói một số nạn nhân vẫn bị chôn vùi dưới những lớp bùn dày, trong khi lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nhiều thi thể trong đống rác và đất đá tích tụ.
Những cư dân này yêu cầu giấu tên vì lo sợ bị trả đũa.
Từ khóa bão lũ lụt Trung Quốc































