Số người mất tích ở Trung Quốc đang gia tăng, dư luận nghi ngờ rộng rãi có mối liên hệ với nạn buôn bán nội tạng. Gần đây, một số blogger trên các nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc Đại Lục đã tuyên bố rằng “gần đây số người mất tích đã tăng đột biến” “cả trẻ em và người lớn hiện đang gặp nguy hiểm”, thu hút sự chú ý của công chúng.

Gia đình các trẻ em mất tích tại Trung Quốc Đại Lục đang đi tìm con em mình. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình video)

Blogger “Nhắc nhở khẩn cấp! Gần đây số người mất tích đã tăng đột biến”

Ngày 11/12, một blogger ở Sơn Đông, có tên “@淄博品味之旅” , đã đăng tải một video với nội dung: “Nhắc nhở khẩn cấp! Số người mất tích gần đây tăng đột biến. Người lớn và trẻ em đều phải cảnh giác khi ra ngoài!” Blogger này nói thêm: “Đây là điều chúng ta thực sự cần chú ý! Trong thời gian gần đây đừng để con em ra ngoài một mình, dù là ban ngày hay ban đêm! Số người mất tích đang tăng nhanh chóng.”

Blogger này lưu ý rằng số liệu tháng Mười đặc biệt đáng báo động, với các trường hợp người mất tích từ trẻ nhỏ đến người lớn ở độ tuổi 50. Nhiều người đã nhận thấy sự gia tăng đáng kể số lượng xe tải mang biển số ngoại tỉnh hoặc không có biển số trên các con đường hẻo lánh ở các làng quê, khuyến cáo mọi người nên hạn chế ra ngoài.

Ngày 11/12, blogger ở Sơn Đông có tên “@淄博品味之旅” (Chuyến du lịch trải nghiệm phong vị Truy Bác), đã đăng tải một video với nội dung: “Nhắc nhở khẩn cấp! Số người mất tích gần đây tăng đột biến”. (Ảnh chụp màn hình)

Một sinh viên đại học 21 tuổi ở Thành Đô mất tích trên đường phố

Ngày 7/12, blogger “@晶莹说” đăng thông báo tìm người mất tích: Đào Tinh Nam, 21 tuổi, sinh viên năm cuối đại học, đã “mất tích” trên đường phố Thành Đô. Đào Tinh Nam rời nhà ở quận Cẩm Giang, Thành Đô bằng ô tô lúc 15:50 ngày 16/11 và hiện chưa rõ tung tích của anh ấy. Hơn 20 ngày đã trôi qua và vẫn chưa biết số phận của anh thế nào. Gia đình anh sẵn sàng trả bất cứ giá nào để tìm thấy anh.

Ngày 7/12, blogger “@晶莹说” đăng thông báo tìm người mất tích: Đào Tinh Nam, 21 tuổi, sinh viên năm cuối Đại học, đã “mất tích” trên đường phố Thành Đô. (Ảnh chụp màn hình)

Một người đàn ông 42 tuổi đến từ Phúc Kiến đã mất tích trên đường phố

Ngày 12/12, blogger “@万顺爱心传递” đăng tải một thông báo: Ông Lâm Cẩm Cường, 42 tuổi, đến từ quận Trương Phủ, thành phố Trương Châu, tỉnh Phúc Kiến, mất tích sau khi đi bộ về phía Khu công nghiệp Gulei vào khoảng 4 giờ sáng ngày 10/12. Gia đình ông đã tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Ngày 12/12, blogger “@万顺爱心传递” đăng tải một thông báo: Ông Lâm Cẩm Cường, 42 tuổi, đến từ quận Trương Phủ, thành phố Trương Châu, tỉnh Phúc Kiến, mất tích. (Ảnh chụp màn hình)

Một người đàn ông 33 tuổi đến từ Giang Tây đã mất tích một cách bí ẩn

Ngày 12/12, blogger “@腾飞说” đăng thông báo tìm người mất tích: Ông Trương Bằng, 33 tuổi, đến từ thành phố Quý Tây, tỉnh Giang Tây, đột nhiên mất tích một cách bí ẩn vào ngày 28/11 gần một trạm xăng trên đường, và số phận của anh ta vẫn chưa biết ra sao.

Blogger “@腾飞说” đăng thông báo tìm người mất tích: Ông Trương Bằng, 33 tuổi, đến từ thành phố Quý Tây, tỉnh Giang Tây, đột nhiên mất tích một cách bí ẩn vào ngày 28/11. (Ảnh chụp màn hình)

Một cậu bé 15 tuổi đến từ Sơn Đông đột nhiên mất tích

Ngày 6/12, blogger “@腾飞说” đăng tải thông báo khẩn cấp tìm người mất tích: Thường Phú Sâm, một cậu bé 15 tuổi đến từ làng Tiểu Thường, thị trấn Chu Tập, thành phố Lạc Lăng, thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, đã mất tích từ ngày 4/11.

Ngày 6/12, blogger “@腾飞说” đăng tải thông báo khẩn cấp tìm người mất tích: Thường Phú Sâm, một cậu bé 15 tuổi mất tích. (Ảnh chụp màn hình)

Hơn nữa, một cậu bé 13 tuổi ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, mất tích sau khi xuống cầu thang đổ rác; một bé gái 14 tuổi ở tỉnh An Huy mất tích khi đang lấy bưu kiện; một bé gái 16 tuổi ở tỉnh Nam Kinh biến mất sau khi đến thư viện; và một cậu bé 17 tuổi ở tỉnh Tây An biến mất một cách bí ẩn khi đang ở ngoài đường, v.v.

“Cả trẻ em và người lớn đều đang gặp nguy hiểm”

Ngày 12/12, blogger “@莱喜小教员” đăng tải một video cảnh báo: “Gần đây, tôi thấy rất nhiều trường hợp người lớn mất tích. Một số vụ hoàn toàn chưa được giải quyết, trong khi những vụ khác được tìm thấy một hoặc hai tuần sau đó trong một mương nước hoặc ở dưới sông. Camera giám sát hoặc có điểm mù hoặc bị hỏng. Trước đây, trẻ em gặp nguy hiểm hơn, ‘giờ cả trẻ em và người lớn đều đang gặp nguy hiểm’. Tôi kêu gọi mọi người không nên đi khám sức khỏe, vì cuối năm tình hình rất hỗn loạn, năm nay lại càng bất thường hơn.”

Ngày 10/11, blogger “@莱喜小教员” cũng đăng tải một video nói rằng: “Số người mất tích đang thực sự tăng lên; trẻ em mất tích, thậm chí cả người lớn cũng mất tích.” (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 10/11, blogger “@言值大叔 cũng đăng tải một video nói rằng: “Số người mất tích đang thực sự tăng lên; trẻ em mất tích, thậm chí cả người lớn cũng mất tích.”

Nhiều cư dân mạng trong phần bình luận bày tỏ sự tuyệt vọng:

“Điều này quá kinh khủng. Người ở mọi lứa tuổi đều có thể mất tích. Chúng ta phải làm gì đây?”

“Thật đáng sợ. Cảm giác như không ai bảo vệ người dân.” 

“Hãy cẩn thận. Đại học Tokyo bây giờ không còn an toàn nữa.”

“Đột nhiên tôi không muốn con mình đến trường nữa.” 

“Họ hoặc là những kẻ bắt cóc hoặc là những kẻ buôn người.” 

“Càng ngày càng nhiều người trẻ hóa, càng nhiều trẻ em mất tích. Quá đáng sợ.”

Tại sao không thể tìm thấy một lượng lớn người mất tích? Nguồn tin nội bộ: Chính phủ đơn giản là không tìm kiếm

Theo số liệu thống kê từ “Sách trắng về người mất tích ở Trung Quốc (2020)”, được trang Minsheng Observation trích dẫn, số người mất tích ở Trung Quốc đã chạm mức 1 triệu người vào năm 2020. Tuy nhiên, các tin đồn trên mạng cho rằng số người mất tích ở Trung Quốc sẽ đạt 3,09 triệu người vào năm 2024. Một báo cáo năm 2013 của Đài Phát thanh Quốc gia Trung Quốc cho biết, mỗi năm có khoảng 200.000 trẻ em mất tích ở Trung Quốc, trong đó chỉ có 0,1% được tìm thấy. Điều kỳ lạ là, mặc dù Trung Quốc có 700 triệu camera giám sát phủ khắp các đường phố, nhưng người mất tích vẫn rất khó tìm.

Ông Eric My, một nhà hoạt động chống cộng sản đến từ Giang Tô, trước đây từng làm việc tại trung tâm thực thi pháp luật của Cục Công an địa phương (một đơn vị cảnh sát thuộc Lữ đoàn Công an). Trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times hồi tháng Bảy năm nay, ông tiết lộ rằng lý do có quá nhiều trẻ em mất tích không phải vì chính phủ không thể tìm thấy chúng, mà đơn giản là vì họ không tìm kiếm.

Ông Eric nói, “Theo quy trình xử lý vụ việc thông thường, chúng tôi chắc chắn sẽ báo cáo lên Văn phòng Pháp chế để phê duyệt, sau đó sử dụng dữ liệu lớn để tìm kiếm họ. Không có gì chúng tôi không thể tìm thấy. Ngay cả khi đứa trẻ này bị đưa đến tận cùng trái đất, chúng tôi vẫn có thể tìm ra nơi bé ở. Bởi vì ở Trung Quốc có rất nhiều camera giám sát an ninh, hàng chục triệu cái. Nếu muốn tìm kiếm, chúng ta có thể tìm thấy. Cho dù là trẻ em hay người lớn, miễn là chúng tôi có ảnh hoặc tên của họ, bất cứ thứ gì, hệ thống Thiên Võng (Skynet) sẽ tự động xác minh vị trí của họ. Tất cả các camera trên cả nước đều đang giám sát, và chúng tôi có thể tìm thấy người này trong vòng chưa đầy 5 giây.”

“Tại sao chúng tôi không thể tìm thấy họ? Để tôi nói cho các anh biết, đó là vì nội tạng của họ đã bị lấy đi. Điều này quả thực là sự thật. Vì lòng thương cảm, chúng tôi đã hỏi cấp trên: Chúng ta có nên kiểm tra hệ thống Skynet không? Cấp trên không cho phép, Văn phòng Pháp chế cũng không cho phép. Làm sao chúng tôi có thể kiểm tra? Nếu kiểm tra, chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm.”

Ông Eric cho biết việc thu hoạch nội tạng thực chất do chính phủ điều hành, vì vậy, việc điều tra không được phép. Tuy nhiên, việc điều tra có thể được tiến hành đối với những người lớn tuổi, chẳng hạn như những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần bị mất tích. Tuyệt đối không được phép điều tra trẻ em và thanh thiếu niên vì nội tạng của họ khỏe mạnh và có giá trị nhất.