TQ: Bố của bác sĩ tử vong bí ẩn công bố tài liệu nghi con mình bị diệt khẩu
- Giang Tả Nghi
- •
Năm ngoái, một thực tập sinh của Bệnh viện Tương Nhã 2 thuộc Đại học Trung Nam, tên là La Soái Vũ qua đời vì rơi từ tầng cao xuống mà nguyên nhân không rõ ràng. Vào ngày 17/6, bố của La Soái Vũ đã lên tiếng trên Weibo, công bố tài liệu nội bộ của Trung tâm cấy ghép tạng của bệnh viện, cho rằng con mình đã gặp “hậu quả nghiêm trọng” vì không muốn chịu trách nhiệm cho những cơ quan nội tạng không thể truy xuất nguồn gốc. Cùng ngày, nội dung trang web của Khoa cấy ghép thận của Bệnh viện Tương Nhã 2 đã bị xóa sạch.
- TQ: Bác sĩ tử vong bí ẩn, chính quyền trả 15 triệu NDT bịt miệng người nhà
- TQ: Bác sĩ chết bí ẩn, chính quyền ngâm rồi bác hồ sơ khiến dư luận phẫn nộ
La Soái Vũ qua đời vào ngày 8/5/2024 sau khi rơi từ tầng 15 của một khu chung cư gần ký túc xá. Cảnh sát lúc đó kết luận là tự tử, nhưng gia đình cho rằng cái chết của La Soái Vũ liên quan đến việc báo cáo các vấn đề tham nhũng của bác sĩ Lưu Tường Phong tại bệnh viện. Trong hơn một năm qua, gia đình liên tục lên tiếng trên mạng, công khai các tài liệu nội bộ mà La Soái Vũ thu thập trước khi qua đời, bao gồm nội dung liên quan đến cấy ghép tạng, việc thu thập nội tạng từ trẻ em, gây sự chú ý mạnh mẽ từ công chúng.
Ngày 13/6 năm nay, một nhóm điều tra liên hợp do chính quyền Hồ Nam tổ chức đã công bố thông báo, một lần nữa kết luận cái chết của La Soái Vũ là tự tử và không liên quan đến việc tố cáo ông Lưu Tường Phong. Tuy nhiên, người thân của gia đình La Soái Vũ liên tục lên tiếng những ngày qua, chỉ ra rằng thông báo chính thức từ chính quyền đầy rẫy lỗ hổng.
Vào lúc 16:47 ngày 17/6, bố của La Soái Vũ đăng bài trên Weibo viết: “Từ tháng 4 đến tháng 5/2024, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại Bệnh viện Tương Nhã 2? Hình ảnh cuối cùng dưới đây là tài liệu nội bộ từ ‘Cơ sở dữ liệu nghiên cứu lâm sàng của Trung tâm cấy ghép tạng Bệnh viện Tương Nhã 2, xin mọi người hãy lý trí phân tích. Lưu ý rằng 2 hình ảnh đầu tiên đều là ngày 7/5/2024, tức một ngày trước khi La Soái Vũ xảy ra chuyện, còn hình ảnh cuối cùng hiển thị 4 nhiệm vụ trong bảng biểu mà La Soái Vũ không thể hoàn thành.” Bài đăng kèm theo 4 hình ảnh.
Hình 1 là ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại, trong đó có hình ảnh một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang thao tác trên máy tính, bên dưới có người bình luận: “Người này đang dùng máy tính trong phòng bác sĩ, xin mọi người nhìn thấy thì phải ngăn lại!” Thời gian đoạn hội thoại là 21:21 ngày 7/5/2024, tức một ngày trước khi La Soái Vũ qua đời.
Khuôn mặt của người đàn ông mặc áo blouse trắng trong hình đã bị làm mờ, không rõ có phải là La Soái Vũ hay không, và bố của La cũng không đưa ra thêm giải thích, dẫn đến các suy đoán từ cư dân mạng. Các ý kiến chính gồm: 1. Phần làm mờ không phải do bố của La thực hiện, ảnh mà ông nhận được đã có sẵn phần làm mờ; 2. La Soái Vũ mạo hiểm sao chép một số thông tin mật và bị phát hiện, dẫn đến bị “diệt khẩu” vào ngày hôm sau.
Hình 2 cho thấy cuộc đối thoại, trong đó La Soái Vũ nhận được một bảng biểu vào ngày 23/4/2024. Vào 10:09 ngày 7/5, đối phương nhắn: “Hôm nay nhất định phải gửi bảng thông tin người hiến tạng này cho tôi nhé, Soái Vũ.” Theo hình thứ 4 mà cha của La công bố, bảng biểu mà La Soái Vũ nhận được liên quan đến nội dung của “Cơ sở dữ liệu nghiên cứu lâm sàng của Trung tâm cấy ghép tạng Bệnh viện Tương Nhã 2”.
Bảng biểu này (Hình 3) ghi lại thông tin của 9 người hiến tạng trong 28 ngày từ 25/3 đến 22/4/2024. Cột “Phân loại hiến tặng Trung Quốc” cho thấy 2 ca là DBD (tức tử não), 4 ca là hiến tặng từ người sống, và 3 ca còn lại để trống.
Trong cột “Có bảng biểu hay không”, cả 4 ca “hiến tặng từ người sống” đều không có người xử lý, trong khi 5 ca còn lại có ghi tên bác sĩ xử lý.
Từ các cột “Bệnh viện thu thập” và “Cung cấp từ bệnh viện bên ngoài” có thể thấy: 5 ca người hiến tạng đến từ Bệnh viện Nhân dân huyện Dongkou, Bệnh viện trực thuộc số 1 Đại học Trung y, Bệnh viện trực thuộc số 2 Thiệu Dương, Bệnh viện Trung y thành phố Lưu Dương và Bệnh viện nhân dân tỉnh. Nguồn gốc của 4 ca hiến tặng từ người sống không được ghi rõ.
Từ đó có thể thấy, trong 28 ngày này, Khoa cấy ghép thận của bệnh viện đã thực hiện tổng cộng 9 ca cấy ghép, trong đó 5 ca có nguồn gốc rõ ràng, còn 4 ca hiến tặng từ người sống thì nguồn gốc không rõ.
Sau đó, vào lúc 22:37 ngày 17, bố của La Soái Vũ tiếp tục đăng bài: “Cấy ghép tạng bao gồm cấy ghép DCD (chết tim), cấy ghép DBD (chết não) và cấy ghép từ người sống. Tại sao bảng biểu của cấy ghép từ người sống lại không có chữ ký của ai? Có phải vì không có cơ sở để kiểm tra, không thể truy xuất nguồn gốc, và La Soái Vũ không muốn chịu trách nhiệm bằng cách điền tên mình, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng?”
Vào 11:37 ngày 18/6, bố của La Soái Vũ cập nhật trên Weibo, đề cập rằng: “Vào chiều ngày 8/5/2024 (lưu ý: đây là lỗi gõ chữ sai, nên là ngày 7/5), lúc 3h chiều, người hướng dẫn của La Soái Vũ đã gọi cho La cuộc điện thoại cuối cùng. Nội dung liệu có liên quan đến ‘Hôm nay nhất định phải gửi bảng thông tin người hiến tạng này cho tôi’? Từ bảng biểu có thể thấy có 4 thông tin ‘hiến tặng từ người sống’ bị thiếu nghiêm trọng, không có chữ ký. Những ca còn lại có chữ ký của Soái Vũ và một người khác. Đây có phải là một nhiệm vụ khác mà Soái Vũ không thể hoàn thành? Tin nhắn hội thoại là từ một giáo viên chủ nhiệm khác, thời gian là 10:09 sáng ngày 7/2/2024 (lưu ý: so với hình ảnh, đây là lỗi gõ chữ, nên là ngày 7/5).”
Theo “Quy định về hiến tặng và cấy ghép cơ quan con người”, người hiến tặng cơ quan sống chỉ được phép là vợ/chồng hoặc người thân trực hệ, họ hàng trong 3 đời.
Có cư dân mạng đặt câu hỏi: “Hiến tặng từ người sống chỉ có thể là giữa người thân, vậy chỉ trong vài ngày mà một mình bác sĩ La đã xử lý 4 ca!”
Ông Lưu Tường Phong bị bắt vào tháng 8/2022, bị cáo buộc phóng đại tình trạng bệnh nhân, bịa đặt triệu chứng bệnh nhân, và bị kết án 17 năm tù vào ngày 31/10/2024.
Chiều ngày 17/6, nội dung trang web của Khoa cấy ghép thận Bệnh viện số Tương Nhã 2 bị xóa sạch.
“Phòng cấp cứu chính là nhà xác”
Ngày 13, gia đình La Soái Vũ nói với truyền thông Đại Lục “Litchi News” rằng tài liệu báo cáo của La Soái Vũ chứa hơn 1300 trang hồ sơ của hơn 50 người hiến tạng của Bệnh viện Tương Nhã, trong đó nhiều trường hợp bị nghi ngờ là giả mạo: “Ví dụ, một cô gái hiến tạng chỉ để lại thông tin liên lạc của bố cô ấy, nhưng khi chúng tôi gọi điện, người bắt máy lại có họ khác với cô ấy.”
Theo luật pháp Trung Quốc, việc hiến tặng thi thể phải được tất cả người thân đồng ý và ký tên.
Trong một bức ảnh mà La Soái Vũ chụp và được gia đình ông La công bố, 3 người nằm trên giường bệnh cấp cứu trông cô đơn, không có dấu hiệu sự sống, và không có người thân hay gia đình bên cạnh.
Một người thân cận với gia đình ông La nói với Epoch Times rằng La Soái Vũ từng nói với bố mình rằng Khoa cấy ghép tạng của bệnh viện gọi thẳng Khoa cấp cứu là “nhà xác”, nơi có thể dùng để thu thập nội tạng. Khi cần, họ sẽ tìm mọi cách để lấy cơ quan dưới danh nghĩa chết não hoặc các lý do khác. La Soái Vũ nghi ngờ rằng những người này có thể là “người hiến tạng tiềm năng” được “các đối tác liên quan” gửi đến bệnh viện.
Người nắm được tình hình này tiết lộ rằng La Soái Vũ bị chuyển đến phòng cấp cứu vì không hoàn thành yêu cầu thu thập 12 nội tạng từ trẻ em khi nhập học. La Soái Vũ luôn phản đối việc này, dẫn đến 2 môn trong bảng điểm của anh không đạt. Một ngày trước khi gặp chuyện, anh bị ép phải đi làm việc này, anh đã nổi giận, đe dọa sẽ báo cáo họ, và ngày hôm sau thì xảy ra chuyện.
Người này còn nói rằng trong tài liệu La Soái Vũ thu thập, không chỉ có Tường Phong mà còn liên quan đến các nhân viên y tế khác.
Người bác của La Soái Vũ cũng từng đăng video trên mạng xã hội, nói: “Các thầy cô vì muốn lấy các thiết bị nghiên cứu để tái sinh, nhiệm vụ này cháu đã hoàn thành chưa? Đây là điều kiện bắt buộc đối với sinh viên nhập học. Sắp tốt nghiệp rồi, cháu nghĩ cháu đi được sao? Hai anh chị khóa trên nhận nhiệm vụ này, trực tiếp bị trầm cảm, bỏ học, còn cháu lại ở đây thu thập chứng cứ, định báo cáo chúng tôi. Chúng tôi có thể để cháu đi sao?”
Trong cuộc trò chuyện với bạn học trước khi qua đời, La Soái Vũ đã cảm nhận được nguy hiểm, anh nói: “Chúng ta có thể bị bóp chết, sau vụ Lưu Tường Phong, dư luận trong trường quá lợi hại đi.”
Chiều ngày 18, phần bình luận của 2 bài đăng mới nhất trên Weibo của bố La Soái Vũ hiển thị “Nền tảng đã bật chế độ ẩn bình luận”, trong khi các bài đăng khác vẫn hiển thị bình luận.
Theo Giang Tả Nghi, Epoch Times
Từ khóa Mổ cướp nội tạng hiến tạng Thu hoạch nội tạng sống La Soái Vũ
