Gần đây, trên mạng loan truyền rằng ông Miêu Chấn Hỷ – Giám đốc Cục Giám sát Thị trường thành phố Trâu Bình, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã bị ám sát tại sảnh Cục Giám sát Thành phố. Ông bị đâm 2 nhát ngay trước mặt 2, 3 nhân viên bảo vệ và tử vong tại chỗ.

Mieu Chan Hy
Miêu Chấn Hỷ – Giám đốc Cục Giám sát Thị trường Trâu Bình, tỉnh Sơn Đông bị đâm chết tại sảnh của văn phòng giám sát. (Ảnh chụp màn hình video)

Ngày 17/10, nhiều video và ảnh chụp màn hình trên nền tảng X đưa tin, một quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bị giết.

Trước đó vào ngày 16/10, một cư dân mạng đăng tải thông tin nói rằng ông Miêu Chấn Hỷ – Giám đốc Văn phòng Công thương Lâm Trì ở Trâu Bình, tỉnh Sơn Đông, đã bị đâm 2 nhát tại sảnh Cục Giám sát thành phố Trâu Bình và tử vong tại chỗ. Biên bản khám nghiệm cho thấy, ông Miêu Chấn Hỷ không có dấu hiệu sinh tồn khi được đưa đến bệnh viện. Ông bị đâm một nhát vào ngực trên bên phải và một nhát vào bụng dưới bên trái. Nghi phạm vừa mới ra tù được 3 tháng.

Trang Dawan News (Đại Hoán) cũng đưa tin, trên mạng loan truyền tin nói rằng ông Miêu Chấn Hỷ bị giết tại hội trường văn phòng thành phố vào sáng ngày 18/7.

Sáng 17/10, gia đình ông Miêu Chấn Hỷ cho biết vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Theo mô tả của người nhà, ngày 18/7 khi vụ việc xảy ra, ông Miêu Chấn Hỷ đã đến Cục Giám sát thành phố Trâu Bình để báo cáo lãnh đạo vào buổi sáng.

Người này nói: “Chúng tôi nhận được thông báo từ bệnh viện lúc 9h06 sáng, rằng ông đã bị đâm. Chúng tôi là những người đầu tiên đến bệnh viện. Báo cáo khám nghiệm của bệnh viện cho biết, ông ấy đã mất dấu hiệu sinh tồn khi đến bệnh viện. Ông ấy bị một vết đâm ở phía trên bên ngực phải và một vết đâm ở bụng dưới bên trái.”

Người nhà cho rằng điều này không thể chấp nhận được, và đây là vụ án xảy ra ngay tại sảnh Cục Giám sát thành phố Trâu Bình, “có 2, 3 nhân viên bảo vệ tại hiện trường, ông ấy bị đâm ngay trước mặt mọi người. Bản chất của việc này quá nghiêm trọng.”

Người nhà của ông buồn bã nói: “Chết như thế này thật oan uổng.” Theo báo cáo của bệnh viện đưa ra: “Chẩn đoán: 1. Suy hô hấp và ngừng tim 2. Vết thương do dao đâm vào ngực và bụng.”

Người nhà cho biết theo thông tin hiện có, nghi phạm Vương x Thanh đã ở tù, “mới ra tù chừng 3 tháng”. Sau khi được thả, anh ta đã đến tìm ông Miêu Chấn Hỷ để đòi tiền, nói rằng trước đó hai người từng có tranh chấp tài chính.

Vì anh này vừa mới ra tù và căn cứ theo những lần qua lại trước đó của họ, người nhà nạn nhân cho rằng điều này không đúng sự thật. “Ông Miêu Chấn Hỷ cũng nói sẽ đưa cho anh ta 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7 triệu VNĐ), nhưng anh ta lại gay gắt đáp lại: ‘Hoặc đưa tiền cho tôi, nếu không thì ông chết hoặc tôi chết.'”

Đáp lại điều này, cư dân mạng Đại Lục bình luận: “Đây rõ ràng không phải sự bốc đồng.”

“Nếu không có thâm thù đại hận, thì sẽ không coi nhẹ cái chết ngay khi mới ra tù.”

“Có vẻ như không nên đẩy người ta vào đường cùng.”

“Nhiều lần đến đòi tiền chắc là có tranh chấp. Nếu không thì đã gọi cảnh sát bắt đi rồi.”

“Hy vọng nhân viên bảo vệ với mức lương 3.000 tệ (khoảng 10,6 triệu VNĐ) lại liều mạng cứu bạn ư? Nghĩ nhiều quá rồi đó!”

“Nếu không tuyệt vọng, không ai sẽ lấy mạng sống ra đùa!”

Kể từ khi bước sang năm 2024, các vụ sát hại quan chức ĐCSTQ thường xuyên xảy ra.

Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ ‘Quốc khánh’ Trung Quốc (1/10), ông Lý Trường Dược (52 tuổi) – Phó thị trưởng kiêm Giám đốc công an thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, đã bị một cảnh sát đặc nhiệm bắn trong lễ chào cờ. Tay súng, một thành viên của “Đội đột kích săn báo”, đã bắn 2 phát vào ông Lý Trường Dược sau đó tự sát. Ông Lý bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Quan chức ĐCSTQ không báo cáo vụ việc và cũng không “bác bỏ tin đồn”.

Ngày 19/9, bà Lưu Văn Kiệt (Liu Wenjie, 58 tuổi) – Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hồ Nam, bị sát hại bởi 2 người là Giang Diệc Huy (35 tuổi) – Đại biểu Đại hội Nhân dân kiêm ủy viên Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Bình Giang, thành phố Nhạc Dương, và Giang Huy (31 tuổi) – một trong “Trăm thanh niên xuất sắc” của thành phố Nhạc Dương. Giữa họ xảy ra tranh chấp tài chính trị giá 60 triệu nhân dân tệ (khoảng 212 tỷ VNĐ).

Một ảnh chụp màn hình trực tuyến cho thấy, “bà Lưu Văn Kiệt bị 2 người trói và ném xuống từ cửa sổ, chết tại chỗ. Hai người này cũng nhảy khỏi tòa nhà tự sát.”

Ngày 15/8, ông Trịnh Chí Anh – Chủ tịch Ngân hàng Hàm Đan, đã bị giết tại văn phòng của mình.

Ngày 9/7, ông Chiến Tường Xuân – Chủ tịch Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, bị tài xế riêng đâm chết.

Ngày 3/6, ông Quách Kiến Vũ – Chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân huyện Thấm, tỉnh Sơn Tây, bị một người đàn ông đâm chết.

Ngày 11/5, một người dân ở làng Mã Gia Cương, Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh, dùng dao đồ tể chém chết vợ và một số người thân của bí thư làng…

Ngày 30/9, một người đàn ông cầm dao đâm người bừa bãi tại trung tâm thương mại Walmart ở quận Tùng Giang, Thượng Hải, khiến 3 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Giới chức cho biết, hung thủ “đến Thượng Hải trút giận” vì tranh chấp tài chính cá nhân.

Trong xã hội dưới sự thống trị độc tài của ĐCSTQ ngày nay, nhiều vấn đề xã hội khác nhau lần lượt xuất hiện. Những người trong nội bộ hệ thống thì rối loạn, những người ở tầng dưới lại sôi sục phẫn uất, toàn xã hội tràn ngập sự thù địch. Xã hội Trung Quốc hiện nay giống như một chiếc nồi áp suất có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Suy thoái kinh tế đã khiến người dân bất lực oán trách xã hội và tuyệt vọng với chế độ ĐCSTQ. Áp lực sinh tồn và bất công trong xã hội đã dẫn đến bạo lực xã hội ngày càng gia tăng. Nhiều người thường tin rằng chế độ Cộng sản Trung Quốc là nguyên nhân sâu xa gây ra mọi thảm họa cho người dân Trung Quốc.

Bình Minh (t/h)