TQ: Mây đen khổng lồ phủ trùm bầu trời Hà Bắc; “Cảm giác như sắp bị nuốt chửng”
- Cao Huệ
- •
Gần đây, tại khu vực Hắc Phong Khẩu, thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, đã xuất hiện cảnh tượng mây đen dày đặc bao trùm bầu trời, khiến nhiều người chứng kiến kinh hãi. Một nhân chứng thốt lên: “Có cảm giác như nó sắp nuốt chửng tôi!”
Theo đoạn video do cư dân mạng đăng tải, hiện tượng này xảy ra vào chiều tối ngày 4/7. Khi đó, một nhóm du khách đang vui chơi trên đồng cỏ ở Trương Gia Khẩu thì bầu trời bất ngờ bị những đám mây đen khổng lồ che phủ.
Các đám mây có hình dạng như những con sóng biển cuộn trào. Do tầng mây hạ rất thấp, chúng tạo cảm giác như chỉ cách mặt đất một khoảng ngắn, khiến khung cảnh trở nên u ám và đáng sợ.
Một người có mặt tại hiện trường đã thốt lên: “Trời ơi! Đáng sợ quá! Cảm giác bị đè nén khủng khiếp, tôi có cảm giác như nó sắp nuốt chửng mình!”
Theo cơ quan khí tượng địa phương, vào thời điểm xảy ra hiện tượng trên, Trương Gia Khẩu đã ban hành cảnh báo dông sét cấp vàng, dự báo sẽ xuất hiện mưa dông, mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn, gió giật mạnh do dông và thậm chí có mưa đá.
Khoảng nửa giờ sau khi khối mây đen đi qua, khu vực này xuất hiện mưa dông với lượng mưa lớn và cường độ mạnh. Sau cơn mưa, một số nơi trên bầu trời lại xuất hiện mây ráng đỏ (hỏa thiêu vân) và cảnh tượng biển mây, tạo nên sự tương phản rất rõ với khung cảnh u ám trước đó.
Theo giới chuyên môn, khối mây kỳ lạ này được gọi là mây vòng cung (arcus cloud), còn gọi là mây thềm (shelf cloud). Loại mây này thường xuất hiện ở phía trước các đám mây dông và là dấu hiệu báo trước thời tiết cực đoan như mưa lớn trong thời gian ngắn, dông mạnh hoặc gió giật dữ dội.
Các chuyên gia khuyến cáo, khi gặp hiện tượng mây như vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác và nhanh chóng tìm nơi an toàn để trú ẩn.
Từ khóa Chuyện lạ Hiện tượng lạ Hà Bắc Trương Gia Khẩu

































