TQ: Nghiên cứu sinh Đại học Y khoa Nam Phương tử vong, nghi vấn chưa sáng tỏ
- Đường Binh
- •
Gần đây, một nghiên cứu sinh ngành y lâm sàng thuộc chương trình đào tạo liên thông 8 năm từ cử nhân đến thạc sĩ, tiến sĩ của cơ sở Bạch Vân, Đại học Y khoa Nam Phương (Quảng Châu, Trung Quốc), đã tử vong sau khi rơi từ tòa nhà ký túc xá trong khuôn viên trường. Trên mạng lan truyền thông tin cho rằng cha anh đang điều trị tại ICU, mẹ cũng gặp biến cố sức khỏe và việc người hướng dẫn không cho nghỉ phép có liên quan đến cái chết của anh. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc cho biết gia đình phủ nhận các thông tin này là tin đồn, trong khi nhà trường thông báo đã loại trừ khả năng án mạng. Tình tiết bên trong vụ việc hiện vẫn chưa được làm rõ.
Ngày 16/9, Đại học Y khoa Nam Phương ra thông báo cho biết vào khoảng 1 giờ 55 phút sáng ngày 15/9, một nghiên cứu sinh đã rơi từ một tòa nhà cao tầng của trường. Qua khám nghiệm hiện trường của cảnh sát, vụ việc được xác định là tử vong do rơi từ trên cao và đã loại trừ khả năng bị sát hại.
Trước đó, trên mạng lan truyền thông tin rằng rạng sáng ngày 15/9, một nghiên cứu sinh ngành y lâm sàng hệ đào tạo liên thông 8 năm từ cử nhân đến thạc sĩ, tiến sĩ của Đại học Y khoa Nam Phương ở Quảng Châu đã rơi từ tầng 23 của ký túc xá và tử vong.
Theo một bạn học của nghiên cứu sinh này, gia đình anh đã xảy ra biến cố lớn: cha anh gặp tai nạn giao thông vào tháng 7 và phải điều trị tại ICU của bệnh viện từ đó đến nay; mẹ anh cũng phải vào ICU vì bệnh. Anh xin người hướng dẫn nghỉ phép để chăm sóc cha mẹ, nhưng người hướng dẫn chỉ cho nghỉ ba ngày, đồng thời yêu cầu anh mỗi ngày phải nhập dữ liệu đến tận rạng sáng. Nếu chưa hoàn thành việc nhập dữ liệu, anh sẽ không được làm thủ tục bảo vệ đề cương nghiên cứu. Trong khi đó, nghiên cứu sinh này còn phải làm việc tại bệnh viện.
Một người biết chuyện tiết lộ người hướng dẫn của nghiên cứu sinh này là “Vương Văn Kiện, khoa Thận, Bệnh viện Nhân dân tỉnh”. Sau vụ việc, người hướng dẫn này chỉ bị xử lý bằng hình thức “hủy tư cách tuyển sinh năm tới”.
Hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy dưới tòa nhà có đặt từng bó hoa để tưởng niệm.
Nhiều từ khóa liên quan, bao gồm “sinh viên Đại học Y khoa Nam Phương nhảy lầu”, “giảng viên hướng dẫn Đại học Y khoa Nam Phương gây khó dễ chuyện xin nghỉ phép”, đã lọt vào danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo Trung Quốc hôm thứ Tư (16/9).
Các cơ quan truyền thông Trung Quốc như Xiaoxiang Morning Post, China Blue News và Xinhuanghe Client đưa tin rằng sáng 16/9, một số cư dân mạng quan tâm đến vụ việc đã gọi điện đến văn phòng hiệu trưởng của trường. Nhân viên cho biết nhà trường đã thành lập một tổ công tác đặc biệt để xử lý vụ việc.
Một nghiên cứu sinh biết người đã tử vong nói với phóng viên: “Sư huynh nhảy vào rạng sáng, là sau khi tan ca. Trước khi xảy ra chuyện, anh ấy không hề quay lại ký túc xá.”
Đối với thông tin lan truyền trên mạng rằng “gia đình sinh viên xảy ra biến cố, người hướng dẫn chỉ cho nghỉ ba ngày”, sinh viên này không xác nhận.
Một số cư dân mạng tự nhận là sinh viên của trường cho biết người tử vong quê ở Trùng Khánh, gia đình có việc khẩn cấp cần xin nghỉ nhưng không được người hướng dẫn cho phép.
Cư dân mạng bình luận:
“Quyền lực của người hướng dẫn quá lớn, không có cơ chế giám sát hữu hiệu, quyền lợi của sinh viên không được bảo đảm.”
“Hiện nhà trường đã thành lập tổ công tác đặc biệt để điều tra vụ việc. Tự mình điều tra chính mình?”
“Bây giờ thật sự không hiểu nổi chế độ xin nghỉ của trường, chỉ cần xin nghỉ hợp lý, bản thân có thể chịu trách nhiệm về hậu quả của việc nghỉ thì được chứ. Từ bao giờ xin nghỉ cũng trở thành một vấn đề khó khăn?”
“Nếu một thời đại không biết yêu thương trẻ em, vậy tương lai sẽ hy vọng vào đâu?”
“Một số người hướng dẫn hiện nay chỉ đáp ứng yêu cầu về bằng cấp, nhưng thực chất căn bản không có nhân tính, thiếu cả đạo đức tối thiểu.”
Ngoài ra, rất nhiều cư dân mạng đã tràn vào phần bình luận của Phòng Tuyển sinh Đại học Y khoa Nam Phương, yêu cầu nhà trường giải thích.
Tuy nhiên, ngày 16/9, báo Nanfang+ đưa tin phóng viên đã phỏng vấn người hướng dẫn của sinh viên tử vong, ông Vương, cùng chị gái thứ hai của sinh viên này, bà Trần. Bà Trần cho biết những thông tin lan truyền trên mạng đều là tin đồn: “Sau khi cha tôi gặp tai nạn giao thông, thầy Vương luôn quan tâm đến em trai tôi và gia đình chúng tôi. Tôi hy vọng trên mạng không tiếp tục tung tin đồn, làm tổn thương gia đình chúng tôi và thầy Vương.”
Bài báo cho biết phóng viên đã xem toàn bộ lịch sử trò chuyện trên WeChat giữa sinh viên họ Trần và thầy Vương. Lịch sử trò chuyện cho thấy ngày 22/7, sinh viên họ Trần nói với thầy Vương rằng cha mình gặp tai nạn giao thông, cha đang ở phòng cấp cứu để phẫu thuật và bản thân đang bắt tàu cao tốc về nhà. Thầy Vương trả lời: “Chuyện lớn như vậy! Có gì tôi có thể giúp thì cứ nói với tôi, chú ý an toàn trên đường nhé!”, sau đó lần lượt chuyển 2.000 nhân dân tệ và 20.000 nhân dân tệ cho gia đình sinh viên để khẩn cấp sử dụng, và nói: “Có gì cứ liên hệ bất cứ lúc nào. Về đến nhà thì báo tôi biết là được!”
Bài báo cũng cho biết ngày 23/7, sinh viên họ Trần nhắn trên WeChat rằng cha mình bị xuất huyết não và đang nằm trong ICU. Thầy Vương lập tức hỏi về tình trạng bệnh, trong đó có mức độ xuất huyết não của cha anh. Ngày 2/8, sinh viên họ Trần cho biết cha anh đã được chuyển khỏi ICU hai ngày trước và hiện tình trạng ổn định; hôm đó anh sẽ trở lại Quảng Châu. Nội dung trò chuyện cho thấy thầy Vương đề nghị anh trước tiên làm thủ tục bảo lưu việc học để về nhà ở bên mẹ, sau khi tình hình gia đình và sức khỏe ổn định thì quay lại. Sinh viên họ Trần đồng ý hoàn thành buổi bảo vệ thử trước rồi làm thủ tục bảo lưu việc học.
Bà Trần nói: “Mẹ chúng tôi chưa bao giờ vào ICU, mẹ chỉ bị trật khớp cánh tay. Thầy Vương cũng không hề không cho xin nghỉ hay chỉ cho nghỉ vài ngày. Thầy Vương luôn rất quan tâm đến em trai tôi.”
Chiều 16/9, China Newsweek liên hệ qua điện thoại với người hướng dẫn của sinh viên tử vong, ông Vương, vốn là bác sĩ trưởng khoa Thận của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Quảng Đông. Người này cho biết: “Những thông tin lan truyền trên mạng đều là xuyên tạc trắng đen, chúng tôi đều rất quan tâm đến em ấy.”
Ông Vương nói: “Sinh viên này mới đến làm việc với tôi được hai tháng, thời gian không dài.” Tuy nhiên, khi được hỏi liệu ông có chỉ cho sinh viên nghỉ ba ngày hay không, ông đã cúp điện thoại.
Nhân viên trực đường dây của Đồn Cảnh sát Kinh Khê, quận Bạch Vân, Quảng Châu cho biết đồn cảnh sát hiện vẫn đang tiếp tục xử lý vụ việc và không tiện tiết lộ tình hình cụ thể của vụ việc.
Do chính quyền Trung Quốc vốn thường sử dụng các biện pháp duy trì ổn định đối với gia đình trong những vụ việc kiểu này, tình tiết thực sự bên trong vụ việc hiện vẫn chưa được làm rõ.
Từ khóa Đại học Y khoa Nam Phương sinh viên Trung Quốc sinh viên tử vong

































