TQ: Trực thăng liên tục xuất hiện tại Bệnh viện Tương Nhã 2, dấy lên nghi vấn vận chuyển nội tạng
- Bình Minh
- •
Gần đây, một cư dân mạng đăng tải video trên Douyin cho thấy trên nóc Bệnh viện Tương Nhã số 2 ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam có nhiều trực thăng cất và hạ cánh, làm dấy lên nghi vấn liên quan đến việc vận chuyển và cấy ghép nội tạng.
Năm 2024, bác sĩ thực tập La Soái Vũ đã tố cáo bệnh viện này mổ cướp nội tạng người sống, sau đó tử vong một cách đầy nghi vấn do rơi từ trên cao, gây chấn động dư luận.
Gần đây, một cư dân mạng tại Trung Quốc Đại Lục đăng video trên Douyin cho biết, bệnh viện này ngày nào cũng có trực thăng cất hạ cánh, kèm theo lời mỉa mai: “Bệnh viện này đúng là hiện đại, ngày nào cũng bay trên không, mỗi lần 3 chiếc! Không hổ danh là Tương Nhã lừng danh cả nước! Thuận tiện, nhanh chóng, thật không thể tưởng tượng nổi.”
Bên dưới video là hơn một nghìn bình luận của cư dân mạng khắp nơi:
“Ổ ma quỷ, còn ai dám đến đó khám bệnh?”
“Toàn làm chuyện không thể nói ra.”
“Vừa thấy một đứa trẻ mới sinh 22 ngày tuổi, ở Tương Nhã số 2 bị mổ mở ngực 2 lần rồi chết, không cho cha mẹ nhìn thi thể.”
“Bệnh viện có vận chuyển bằng đường không thì đừng nên đến, bạn hiểu rồi đấy.” “Tên lửa Thái Lan có bắn tới được không?”
有网友在抖音上发了个湖南长沙湘雅附二医院直升机天天飞,一次飞三架。网友评论是不是大多数老干部需要必备。直接把园区搬到中国来,就没人敢动了,泰可不可以直接打这栋楼,现在实名冲塔的人民越来越多了! pic.twitter.com/GEGP8DthHE
— 默默 (@momoGZ0412) December 17, 2025
Nội dung đăng trên nền tảng X: “Có cư dân mạng đăng trên Douyin video về việc trực thăng bay mỗi ngày tại Bệnh viện Tương Nhã số 2 ở Trường Sa, Hồ Nam, mỗi lần bay 3 chiếc. Cư dân mạng bình luận rằng có phải đa số là để phục vụ ‘lão cán bộ’. Có người nói: ‘Chuyển thẳng cả khu công nghiệp sang Trung Quốc thì chẳng ai dám động.’ Có người viết: ‘Thái Lan có thể trực tiếp đánh vào tòa nhà này không, giờ người dân dám công khai xung phong ngày càng nhiều rồi!’”
湘雅二醫院的樓頂直接變停機坪,每天都在天上飛。 pic.twitter.com/XYWirD65jD
— 甜甜 (@tiantian108) December 18, 2025
Nội dung bài đăng trên X: “Sân thượng của Bệnh viện Tương Nhã số 2 được cải tạo trực tiếp thành bãi đáp trực thăng, ngày nào trên trời cũng có trực thăng bay qua bay lại.”
Ngoài ra, cũng có không ít cư dân mạng đăng tải các video ghi lại cảnh trực thăng bay trên nóc Bệnh viện Tương Nhã số 2. Có người quay cho biết, nóc bệnh viện đã biến thành bãi đáp trực thăng, mỗi ngày đều có máy bay bay trên trời.
Có người nói: “Hôm nay là sao vậy, trực thăng của Tương Nhã số 2 bay qua bay lại, đi về 4, 5, 6 lượt, tiếng ồn ầm ĩ quá!”
Có người trả lời:
“Chuyển nội tạng đó!”
“Linh kiện tới rồi.”
“Cẩn thận quả thận của bạn.”
“Toàn VIP đến thay linh kiện.”
“Lại là nhân vật tầm cỡ nào đó đang cần gấp.”
“Lão cán bộ cần tim gan phổi của bạn.”
“Bệnh viện ‘móc tim moi phổi’ của dân thường.”
“Tim cần vận chuyển với tốc độ rất nhanh.”
“Có trực thăng là để vận chuyển nội tạng.”
“Bệnh viện này chỉ là bị bác sĩ La Soái Vũ chính nghĩa phanh phui, những nơi chưa bị lộ còn bao nhiêu nữa?”
“Họ không sợ chúng ta biết, giả vờ cũng không thèm giả vờ.”
“Làm cái nghề đoạn tôn tuyệt tự.”
Theo tài liệu công khai, Bệnh viện Tương Nhã tại Trường Sa, Hồ Nam là bệnh viện đa khoa lớn của Trung Quốc, trực thuộc Đại học Trung Nam, do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc trực tiếp quản lý. Hệ thống này bao gồm Bệnh viện Tương Nhã, Tương Nhã số 2, Tương Nhã số 3 và Bệnh viện chuyên khoa sinh sản và di truyền Trung Tín Tương Nhã.
Năm 2019, bãi đáp trực thăng mặt đất của Bệnh viện Tương Nhã đã đi vào hoạt động, còn bãi đáp trên nóc tòa nhà khám chữa bệnh mới của Bệnh viện Tương Nhã số 2 được đưa vào sử dụng vào tháng 3/2024.
Truyền thông nhà nước tuyên bố, việc xây dựng các bãi đáp này nhằm tạo ra “luồng xanh cấp cứu” để vận chuyển bệnh nhân cấp cứu. Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ rằng những “luồng xanh cấp cứu” này thực chất là phục vụ cho tầng lớp quyền quý của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), với chức năng chính là vận chuyển nội tạng người vừa bị mổ cướp, hoặc trực tiếp áp giải người hiến sống đến bệnh viện thực hiện ca cấy ghép, lấy tại chỗ.
Bác sĩ La Soái Vũ bị bịt miệng vì phơi bày nạn mổ cướp nội tạng
Ngày 8/5/2024, bác sĩ thực tập La Soái Vũ của Bệnh viện Tương Nhã số 2 rơi từ trên cao xuống tử vong tại khu nhà gần ký túc xá bệnh viện. Cảnh sát địa phương tuyên bố đây là vụ tự tử nhảy lầu, nhưng gia đình và công chúng đều nghi ngờ anh bị thủ tiêu.

Cư dân mạng Weibo có tên “Thiên Nhãn Tra” cho biết, sau khi La Soái Vũ qua đời, toàn bộ dữ liệu trong máy tính và điện thoại của anh đều bị xóa sạch. Sau đó, cha mẹ anh đã nhờ chuyên gia khôi phục dữ liệu, qua đó vạch trần những góc khuất đen tối của hoạt động cấy ghép nội tạng trái phép tại Bệnh viện Tương Nhã số 2.
Trong đó bao gồm: Bác sĩ cố tình thờ ơ với bệnh nhân khoa cấp cứu, tạo ra cảnh giả tạo rằng ICU quá tải và phải xếp hàng chờ cấp cứu; tiêm thuốc vào não bệnh nhân để ngăn họ tỉnh lại. Thực chất, bệnh nhân vừa vào khoa cấp cứu đã bị xác định là “chết não”, sau đó bị lấy nội tạng; khoa cấp cứu trên thực tế chính là nhà xác.
Người này còn tiết lộ, các tài liệu khôi phục từ máy tính và điện thoại của La Soái Vũ khi in ra dày tới hơn 11.000 trang, nặng khoảng 8 kg. Bác sĩ La đã mất 3 năm thu thập những tài liệu y tế đen tối này, đổi bằng chính sinh mạng của mình. Nội dung bao gồm người mất tích bí mật; lời nói dối về “chết não”; chuỗi mua bán nội tạng người; tham nhũng y tế, v.v.
Một bản ghi âm lan truyền trên nền tảng Douyin cho thấy, trong số tài liệu do gia đình La Soái Vũ cung cấp, có rất nhiều hồ sơ bệnh viện liên quan đến cấy ghép nội tạng. Họ đã sàng lọc ra 59 hồ sơ có dấu hiệu bất thường rõ ràng và gửi lên Ủy ban Y tế để tố cáo.
Theo thông tin về La Soái Vũ, còn có cả trường học tham gia vào việc này, thông qua khám sức khỏe cho học sinh để nắm được nhóm máu và tình trạng cơ thể của các em.
Cư dân mạng bình luận: “Trước giờ không hiểu vì sao trường học lại tham gia, giờ thì hiểu rồi.”
“Giờ trường học khám miễn phí rất nhiều, đều là để thu thập thông tin.”
“Bây giờ khám sức khỏe ở trường còn không thông báo, kiểm tra xong trẻ về nhà nói cha mẹ mới biết.”
Sau đó, cha của La Soái Vũ đăng video cho biết, sau khi họ gửi tài liệu tố cáo lên Ủy ban Y tế, chính quyền địa phương Hồ Nam và nhân viên bệnh viện đã nhiều lần tìm đến họ, yêu cầu “thương lượng”, muốn dùng tiền để giải quyết. Người phụ trách Bộ An ninh Quốc gia thành phố Trường Sa thậm chí còn đến Tứ Xuyên tìm họ, đề nghị chi 15 triệu nhân dân tệ (2,13 triệu USD) để dàn xếp, nhưng bị họ từ chối.
Sau đó nữa, chính quyền Hồ Nam cùng cảnh sát Tứ Xuyên lại tìm họ, hỏi liệu họ đã tiết lộ các tài liệu này cho phóng viên và người ở hải ngoại hay chưa, đồng thời ép họ xóa video và đóng tài khoản.
Sau khi sự việc bị phanh phui, cư dân mạng đồng loạt bình luận: “Nơi cứu người chữa bệnh đã biến thành lò mổ, người cứu người chữa bệnh biến thành đồ tể, thế giới này ngày càng ma quái đáng sợ!”
“Lũ cầm thú này mổ sống nội tạng trẻ em để cấy ghép phi pháp!”
“Hóa ra những gì Pháp Luân Công nói về mổ cướp nội tạng là thật!”
Trong hơn 20 năm qua, ĐCSTQ che giấu tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại liên quan đến cướp nội tạng từ học viên Pháp Luân Công.
Nhân chứng Annie, từng làm y tá tại Bệnh viện Huyết khối kết hợp Trung – Tây y Tô Gia Đồn, Thẩm Dương, nơi lần đầu bị phanh phui nạn mổ cướp nội tạng vào tháng 3/2006, nói: “Tôi và chồng cũ từng làm ở bệnh viện này từ 1999 đến 2004. Chồng cũ tôi là bác sĩ ngoại thần kinh. Bệnh viện này mổ cướp lượng lớn gan, giác mạc của học viên Pháp Luân Công. Một số người bị lấy nội tạng khi vẫn còn thở, rồi bị ném vào lò hỏa táng cải tạo từ phòng nồi hơi.”
Chủ tịch “Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công” (WOIPFG), ông Uông Chí Viễn, từng nói: ĐCSTQ từ năm 1999 sau khi đàn áp Pháp Luân Công đã triển khai quy mô lớn hoạt động mổ cướp nội tạng; ngày nay tội ác này đã lan rộng khắp xã hội, từ tù nhân lương tâm đến người dân bình thường, thậm chí cả trẻ sơ sinh.
Bình Minh (t/h)
Từ khóa Cấy ghép nội tạng Hồ Nam La Soái Vũ Bệnh viện Tương Nhã
































