Khi thấy người bảo vệ tốt bụng, đáng mến ao ước muốn có xe ô tô, một nhóm học sinh trung học đã lập quỹ quyên góp để tặng một món quà đặc biệt đúng dịp sinh nhật của anh.

Mới đây, một nhân viên gác cổng trường học ở Virginia đã nhận được một món quà vô cùng đáng quý từ các em học sinh trong trường. 

Francis Apraku chỉ là một người bảo vệ bình thường tại Trường trung học James Madison nhưng đồng thời anh cũng là một người vô cùng đặc biệt. Học sinh của trường yêu mến anh đến mức họ sẵn sàng mua cho anh một chiếc ô tô mới. 

Khi biết ước mơ của Apraku là được sở hữu một chiếc Jeep Wrangler, các học sinh đã kêu gọi quyên góp tiền trong suốt nhiều tháng để kịp sinh nhật của anh. Trang GoFundMe mà họ lập ra đã thu được hơn 20.000 USD.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by CBS News (@cbsnews)

“Xin chào, chúng tôi tên là Bennett, Nick H, Nick T, Artin, Joey, Yousif và Logan. Francis là một người rất tốt bụng và thân thiện, đôi khi anh ấy còn cầu nguyện cho chúng tôi. Anh ấy chuyển đến Mỹ làm việc nên phải sống xa gia đình. Anh ấy luôn ao ước muốn được sở hữu chiếc xe đó nhưng không có đủ khả năng. Vì thế, chúng tôi muốn kêu gọi mọi người hãy cùng chúng tôi biến ước mơ của anh ấy thành hiện thực”, các học sinh viết trên trang gây quỹ.

Họ đã thực sự mua được món quà lớn và ý nghĩa đó cho Francis. Khi nhìn thấy chiếc xe, người bảo vệ không thể kìm nén được niềm vui và lòng biết ơn. Anh đã nằm xuống đất và ôm lấy đầu vì quá hạnh phúc. 

“Tôi muốn cảm ơn Chúa toàn năng vì đã tạo ra ngày hôm nay cho tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ điều tuyệt vời này có thể xảy ra với cuộc đời mình. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, ngày 9 tháng 9”, Francis nói.

Francis đã ôm chặt lấy các em học sinh vì muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các em.

“Anh ấy xứng đáng với món quà đó. Sẽ tuyệt vời biết bao nếu chúng tôi có thể nhìn thấy anh ấy lái xe xung quanh trường. Nhìn anh ấy hạnh phúc khiến chúng tôi hạnh phúc, thật là một cảm giác kỳ diệu không gì sánh bằng”, các học sinh nói. 

Được biết, một đại lý ô tô địa phương tên là Andy đã giúp các em học sinh tìm mua chiếc xe. Họ đã gắn một chiếc nơ lớn lên xe trước khi đem tặng cho Francis.