Một bà mẹ trẻ khao khát có con gái đã quyết định thử thêm một lần nữa, nghĩ rằng đứa con thứ tư sẽ là đứa cuối cùng. Tuy nhiên, điều mà 2 vợ chồng cô không ngờ tới là việc này cũng sẽ dẫn đến việc sinh thêm 3 đứa nữa.

shutterstock 2361451199 scaled
(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Lindsey Wiley, 32 tuổi, rất thích làm mẹ của ba cậu con trai 5, 3 và 18 tháng tuổi. Chúng mang lại cho cô rất nhiều niềm vui, tiếng cười và tình yêu thương (và tất nhiên, đôi khi cũng khiến cô sợ hãi).

Nhưng là một người luôn mơ ước có một cô con gái, cô không khỏi cảm thấy khao khát. Wiley, đến từ Delaware, chia sẻ với Newsweek rằng cô và chồng “luôn biết rằng mình muốn có một gia đình lớn”, vì vậy họ đã thảo luận về ý tưởng sinh đứa con thứ tư.

“Tôi xuất thân từ một gia đình chỉ toàn con gái, nên tôi luôn nói với chồng rằng tôi muốn có một cô con gái để anh ấy có thể trải nghiệm mối quan hệ đặc biệt đó”, Wiley nói. “Tôi rất thích làm mẹ của một cậu con trai, nhưng tôi nghĩ rằng cuối cùng, tôi vẫn luôn muốn trải nghiệm cả hai. Mặc đồ cho con gái, làm những việc của con gái, hay thậm chí chỉ đơn giản là chứng kiến mối quan hệ anh chị em phát triển”.

Cặp đôi tự hào vì luôn đồng lòng và cùng nhau đưa ra quyết định. Mặc dù việc có đứa con thứ tư là một quyết định lớn, nhưng họ biết đây chính là điều cả hai đều mong muốn.

Thêm một lần thử với một cô gái nữa, và đó sẽ là lần cuối cùng. Ít nhất thì đó là ý tưởng ban đầu.

Tuy nhiên, kết quả lại không như vậy. Trong một lần siêu âm đầu thai kỳ, cặp đôi được biết họ đã thụ thai tự nhiên ba bé, dự sinh vào mùa thu này.

Thành thật mà nói, tôi ngay lập tức cảm thấy sốc và sợ hãi khi biết mình vẫn còn ba đứa con nhỏ ở nhà đang phụ thuộc vào mình. Nghĩ đến những khoảnh khắc hàng ngày về việc mình sẽ xử lý chuyện này như thế nào thực sự khiến tôi suy sụp”, Wiley nói tiếp.

Ý tưởng có 6 đứa con thật sự rất thú vị nhưng cũng thật đáng sợ để chấp nhận. Về phần ba cậu con trai, chúng đang rất mong chờ 3 đứa em sắp chào đời của mình.

Wiley chia sẻ: “Chồng tôi là chỗ dựa vững chắc cho tôi, luôn lạc quan và động viên tôi rất nhiều. May mắn thay, tôi có ngôi làng và chỉ cách nhà chưa đầy 8 km, và tôi biết họ sẽ luôn ở bên cạnh tôi bất cứ khi nào tôi cần”.

“Tôi biết các con trai lớn của tôi rất hào hứng và sẵn sàng giúp đỡ tôi. Sẽ rất thú vị và chắc chắn là một cuộc phiêu lưu, nhưng sau khi đã có ba đứa con, bạn sẽ học được rằng không có gì là mãi mãi”.

Sau khi cơn sốc qua đi, Wiley nhận ra đây là một trải nghiệm bất thường và hài hước đến nhường nào. Cô không thể cưỡng lại việc ghi lại giai đoạn tiếp theo trong cuộc đời mình trên mạng xã hội (@wileypartyof8 trên Instagram và TikTok ).

Theo trào lưu mạng xã hội gần đây, cô đã chia sẻ một bài đăng đùa rằng cô “nói với chồng rằng cô muốn thử” sinh con gái, nhưng rồi lại tiết lộ bức ảnh tiết lộ giới tính của ba đứa con. Bài đăng đã lan truyền chóng mặt với hơn 4,1 triệu lượt xem trên Instagram và 5 triệu lượt xem trên TikTok.

Wiley chia sẻ với Newsweek rằng cô “vô cùng ngạc nhiên” mỗi khi thấy bài đăng này thu hút được nhiều sự chú ý đến vậy.