Vợ chồng ông Wan hy vọng căn bếp nhỏ của họ có thể giúp cho bệnh nhân và người nhà có những bữa cơm ấm áp hơn. Họ đã mở bếp cộng đồng trong 20 năm.

Du an moi 77
Cặp đôi mở bếp cộng đồng gần bệnh viện để người nhà nấu ăn cho bệnh nhân. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Tại thành phố Nam Chang (Trung Quốc), trong một con hẻm gần bệnh viện ung thư, hai vợ chồng Wan Zuocheng và Hong Gengxiang đang điều hành một căn bếp vô cùng đặc biệt. Những người có người nhà đang nằm viện có thể đến căn bếp này để tự tay nấu những món ăn ngon cho người thân của mình.  

Vợ chồng Wan Zuocheng và Hong Gengxiang đã làm công việc từ thiện này trong hai thập kỷ.

“Dù cuộc sống có khó khăn thế nào thì bạn cũng phải cố gắng ăn ngon”, ông Wan nói.

Chỉ với 3 nhân dân tệ (8.000 VNĐ), bất kỳ ai cũng có thể sử dụng căn bếp của vợ chồng ông Wan. Đôi khi người nhà bệnh nhân sẽ nấu cho bệnh nhân các món ăn quen thuộc hoặc đôi khi chính người chăm sóc bệnh nhân sẽ tự nấu nướng cho bản thân.  

Nhìn lại quá khứ, vào năm 1993, vợ chồng ông Wan từng kinh doanh nhà hàng trong một tòa nhà bên cạnh Bệnh viện Ung thư Giang Tây nhưng sau đó tòa nhà bị phá bỏ. Họ chuyển sang mở một quầy ăn sáng ngay trước khuôn viên.

“Có một cặp vợ chồng đã dẫn con của họ đến chỗ chúng tôi. Họ nói rằng cháu không muốn điều trị, cháu chỉ muốn một bữa ăn do mẹ nấu. Vì vậy, chúng tôi cho họ sử dụng bếp của chúng tôi”, ông Wan kể lại.

Sau sự kiện đặc biệt đó, vợ chồng ông đã quyết định mở bếp từ thiện vào năm 2003.

Theo thời gian, họ đã mua sắm thêm nhiều đồ dùng, thiết bị, bếp và lò nướng vào căn bếp của mình. Tuy tiền điện, nước, than ngày càng tăng nhưng họ không phải cáng đáng một mình. Cộng đồng và những người có người nhà nằm viện đều tin tưởng và góp sức hỗ trợ cho vợ chồng ông Wan. 

Nhờ có các khoản quyên góp mà vợ chồng ông không cần lo lắng về chi phí duy trì bếp nữa. Giờ căn bếp nhỏ của gia đình Wan đã trở thành ngôi nhà chung của gần 10.000 người.

“Chúng tôi và các bệnh nhân đã trở thành một thể không thể tách rời. Nếu không có họ chúng tôi sẽ cảm thấy rất cô đơn. Và nếu không có chúng tôi thì các bệnh nhân cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhiều người đến đây là bệnh nhân ung thư và gia đình họ đang phải trải qua thời kỳ thử thách. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ họ hết sức cho đến khi tôi không thể nữa”, ông Wan nói.

Thực phẩm và việc ăn uống là một nét văn hóa quan trọng ở Trung Quốc. Ở một số vùng, thay vì hỏi thăm sức khỏe thì người dân thường hỏi ai đó “đã ăn cơm chưa?”. 

Theo quan sát từ y học, tinh thần tích cực có thể giúp cải thiện khả năng chiến thắng ung thư của người bệnh. Và việc được ăn những món ăn quen thuộc do người thân tự nấu chắc chắn sẽ là một “liều thuốc” tích cực cho tất cả mọi người. 

Năm 2019, chính quyền địa phương đã tài trợ cho vợ chồng ông Wan một khoản tiền để cải tạo căn bếp. Bếp được chuyển vào trong nhà và được trang bị thêm 20 vị trí nấu ăn và máy thở. 

Năm 2020, vợ chồng Wan Zuocheng và Hong Gengxiang đã được vinh dự được xướng tên đầu tiên trong danh sách “Những người có ảnh hưởng đến Trung Quốc”.

Minh Minh (Theo goodnewsnetwork)