Bạn đã bao giờ có cảm giác: Có quá nhiều việc muốn làm, nhưng cuối cùng lại chẳng làm được việc nào?

Sống cuộc sống lý tưởng ngay bây giờ có nghĩa là không phải hối tiếc về sau. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Dường như mỗi ngày vẫn trôi qua với rất nhiều người trong chúng ta, nhưng  phần lớn những điều mình muốn làm trong cuộc đời lại cứ trì hoãn . Có những việc quan trọng, chúng ta dự định sẽ làm vào “một ngày nào đó”, nhưng ngày ấy chưa bao giờ thực sự đến, thậm chí còn chẳng có dấu hiệu sẽ đến.

Vài ngày trước, khi đang đi dạo, tôi chợt nghĩ rằng bây giờ mình không còn đọc sách thường xuyên như trước nữa. Tôi bỗng rất nhớ cảm giác được chìm đắm trong một cuốn sách hay, rồi tự nhủ rằng một ngày nào đó, nhất định tôi sẽ quay lại với thói quen cũ gần như đã bị lãng quên ấy.

Nhưng rốt cuộc tôi đang chờ đợi điều gì? Có lẽ tôi đang chờ sự nghiệp đạt được thành công lớn hơn; chờ cuộc sống chăm sóc con cái ở nhà bớt bận rộn; hoặc có lẽ tôi chỉ đang chờ đợi thời điểm hoàn hảo để tìm ra cuốn sách nào nên bắt đầu đọc từ danh sách sách dài dằng dặc kia.

Tôi thực sự bận hơn cả Tổng thống Mỹ sao?

Có rất nhiều lý do khiến chúng ta cứ chờ đợi, mãi không bắt đầu sống cuộc đời mà mình thực sự mong muốn. Đối với tôi, một trong những lý do tôi thường dùng nhất để tự nói với bản thân là “không có thời gian”. Nhưng nghĩ kỹ lại, đó thực ra chỉ là một cái cớ.

Tôi từng đọc được rằng cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, trong thời gian giữ chức tổng thống, có thể đọc gần 100 cuốn sách mỗi năm. Chẳng lẽ tôi thực sự bận hơn cả Tổng thống Mỹ?

Một nguyên nhân khác là chúng ta bằng lòng với hiện trạng. Bất kỳ thói quen tốt nào trong cuộc sống cũng cần nỗ lực mới có thể hình thành, nhưng chúng ta luôn sợ mình sẽ cạn kiệt sức lực, vì vậy cứ chú ý giữ gìn thể lực và tinh thần, rồi cuối cùng lại chần chừ không chịu bắt đầu.

Mỗi người đều có những lý do riêng khiến mình hết lần này đến lần khác trì hoãn việc sống cuộc đời thực sự mong muốn. Có người vì sợ hãi, có người cảm thấy ngại ngùng, cũng có rất nhiều người đơn giản là không biết phải bắt đầu từ đâu.

Tôi tin rằng lý do của bạn, cũng giống như của tôi, đối với chính bạn có thể rất riêng, nhưng thực ra phần lớn chúng ta đều rơi vào cùng một cái bẫy của bản tính con người.

Điều thực sự hiếm thấy là những người cuối cùng quyết định bắt đầu sống. Họ đã chán việc hết lần này đến lần khác nói rằng “để ngày mai làm”, và cuối cùng hiểu ra một điều: Thực ra, họ có thể bắt đầu hành động ngay bây giờ.

7 cách để bắt đầu sống ngay từ bây giờ

Tôi hy vọng những lời này có thể khích lệ bạn đừng tiếp tục chờ đợi nữa. Có lẽ những lời của tôi vừa hay có thể trở thành cú hích cuối cùng mà bạn cần để hành động. Với hy vọng đó, dưới đây là một vài việc bạn có thể yên tâm bắt đầu ngay từ hôm nay:

1. Chuyển nghề

Có phải bạn vẫn luôn muốn thử một nghề khác?

Tôi nhận thấy rất nhiều người ở lại quá lâu trong một công việc mà họ không thích, trong đó không ít người chỉ đơn giản vì ngại thay đổi. Cứ nghĩ đến thứ Hai là họ đã cảm thấy khổ sở, nhưng lại không muốn bỏ công sức đi phỏng vấn, đổi việc và bắt đầu lại.

Hãy thử nhìn nhận theo một góc độ khác: Xem việc chuyển nghề như một cuộc phiêu lưu mà cuộc đời bạn đang cần.

2. Đọc hết cuốn sách đang nằm trên giá

Cuốn sách tiếp theo bạn đọc có thể sẽ thay đổi hướng đi của cuộc đời bạn; hoặc một cảnh nào đó trong câu chuyện có thể khiến bạn nhớ mãi trong suốt những năm tháng về sau.

Nếu có thể tận hưởng những điều tốt đẹp ấy sớm hơn, tại sao còn phải chờ đợi?

3. Gọi cho người bạn đã lâu không còn liên lạc

Tình bạn không thể tự duy trì. Trên thực tế, nếu không có những kỷ niệm và trải nghiệm mới để nuôi dưỡng, tình bạn rất dễ dần phai nhạt, cuối cùng biến mất.

Tôi tin, rằng bạn có thể nghĩ ra cả triệu lý do để hôm nay không thực hiện cuộc gọi ấy, nhưng để duy trì một tình bạn, đôi khi tất cả những gì bạn cần chỉ là một khoảnh khắc can đảm.

4. Bắt đầu kế hoạch đó ngay bây giờ

Đối với tôi, việc bắt đầu thử những điều mới ngay lập tức có tác động đặc biệt lớn. Bạn đã từng có bao nhiêu kế hoạch tuyệt vời mà chưa bao giờ thực sự bắt tay vào thực hiện? Chắc chắn là vô số!

Có một ước mơ thì dễ, tự nhủ “Tôi sẽ bắt đầu khi có thời gian” thậm chí còn dễ hơn, nhưng “thời gian” đó thường chỉ xuất hiện khi bạn thực sự quyết định biến nó thành hiện thực.

Có ước mơ thì dễ, và việc tự nhủ “khi nào có thời gian tôi sẽ bắt đầu” càng dễ hơn. Nhưng cái gọi là “có thời gian” thường chỉ xuất hiện vào khoảnh khắc bạn quyết định thực sự dành thời gian để biến điều đó thành hiện thực.

5. Thực hiện một chuyến đi khác thường

Trong nhiều năm, tôi và một người bạn thân vẫn luôn nói về việc thực hiện một chuyến đi đầy tính phiêu lưu. Cho đến một ngày, vợ của cả hai chúng tôi đều hỏi: “Rốt cuộc bao giờ hai anh mới chịu đi?”

Đó chính là cú hích mà chúng tôi cần. Thế là chúng tôi mua vé máy bay và mùa hè năm nay sẽ lên đường tới Tây Ban Nha. Vì vậy, để biến suy nghĩ thành hành động, đôi khi chỉ cần một cú thúc nhẹ như thế.

6. Xây dựng niềm tin của riêng mình và sống theo niềm tin ấy

Nhiều người nghĩ rằng khi lớn tuổi hơn, họ sẽ có nhiều thời gian hơn để dành cho đức tin hoặc thực hành những nguyên tắc đạo đức mà họ coi trọng.

Nhưng thực tế mà tôi nhìn thấy là những người chưa từng hình thành thói quen này khi còn trẻ thì đến tuổi già thường cũng rất khó sống theo những điều mình tin tưởng.

Nếu một điều thực sự quan trọng đối với bạn, đừng chờ đợi những cơ hội có thể sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.

7. Tìm một môn vận động mà bạn thực sự yêu thích

Trong vài năm sau khi tốt nghiệp đại học, tôi từng từ bỏ thói quen tập thể dục. Tôi đã đăng ký vài thẻ thành viên phòng gym, nhưng tất cả đều kết thúc trong thất bại. Mãi về sau tôi mới nhận ra rằng mình thực sự rất thích đi bộ. Điều tôi thự sự muốn làm hóa ra là đi bộ.

Khi cuối cùng được làm điều mình thích, tôi lại có thể kiên trì và duy trì thói quen vận động lâu dài.

Đừng để cuộc đời bị “quán tính” dẫn dắt

Tôi từng nghe một người nói rằng dường như toàn bộ cuộc đời đều bị phủ bởi một lớp màng mỏng mang tên “quán tính”. Gần như ngày nào tôi cũng nghĩ đến hình ảnh ẩn dụ sinh động này. Nó diễn tả rất chính xác tình trạng chúng ta dường như khó thoát khỏi sự trì trệ, khó thực sự làm chủ hướng đi của cuộc đời mình.

Nhưng cũng như điều tôi vẫn nói với các con: Bạn luôn có thời gian để làm những điều mình thực sự muốn làm – bạn chỉ cần bắt tay vào làm. Chỉ khi bạn thực sự bắt đầu hành động, những việc khác cũng sẽ tìm được cách giải quyết.

Giới thiệu tác giả: Mike Donghia cùng vợ là Mollie điều hành blog “This Evergreen Home”, nơi họ chia sẻ kinh nghiệm thực hành lối sống giản dị, có chủ đích và coi trọng các mối quan hệ trong xã hội hiện đại. Độc giả có thể đăng ký nhận bản tin của họ hai lần mỗi tuần.

Nguyên tác: Don’t Wait to Start Living, đăng trên phiên bản tiếng Anh của The Epoch Times.

Lâm Mộc biên dịch