Tuy chỉ vừa đến nhận nhiệm vụ hôm nay nhưng cảnh sát tân binh Hegedus-Stewart đã rất nổi tiếng với mọi người trong cơ quan. Bởi lẽ cậu chính là đứa trẻ được giải cứu cách đây hơn 20 năm.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Fox News (@foxnews)

Gene Eyster, một cựu trung úy của Sở cảnh sát South Bend bang Hoosier, đang tận hưởng sự nhàn nhã của cuộc sống về hưu thì nhận được một tin bất ngờ khiến ông phải nhảy khỏi ghế.

“Chà, ông không thể tin được điều này đâu”, một người đồng nghiệp nói với Eyster.

“Gì cơ?”, Eyster hỏi.

“Baby Jesus, cậu ấy đang ngồi cạnh tôi. Cậu ấy là tân binh mới đến. Thật khó tin”, người này trả lời.

Quay trở lại quá khứ, Baby Jesus bị cha mẹ bỏ rơi trong một chiếc hộp giấy giữa trời đông lạnh giá. Thật may mắn, cậu đã được ba học sinh tìm thấy chỉ vài ngày trước Giáng sinh. Eyster đặt tên “Baby Jesus” để thể hiện sự yêu thương và trân trọng đối với cậu bé bất hạnh. Sau khi được chăm sóc y tế cẩn thận, cậu bé được đưa đến Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em. 

Giờ đây, sau 24 năm, cậu bé bị bỏ rơi ngày nào nay đã trở thành một cảnh sát đĩnh đạc với tên gọi Matthew Hegedus-Stewart. Đơn vị cậu công tác hiện tại chính là nơi đã giải cứu cậu ngày trước. 

“Thật là một điều kì diệu. Tôi vẫn luôn tự hỏi không biết ai đã tìm thấy tôi, chuyện gì đã xảy ra? Ông ấy cũng có suy nghĩ tương tự. Trong suốt 20 năm, ông ấy vẫn băn khoăn không biết Baby Jesus thế nào rồi. Cuối cùng thì chúng tôi đã gặp được nhau”, Hegedus-Stewart nói về việc gặp gỡ Eyster. 

Eyster không biết gì về cuộc sống của Hegedus-Stewart kể từ ngày cậu được đưa đến Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em. Về phía Hegdeus-Stewart, nguồn thông tin của cậu cũng rất hạn chế vì cha mẹ nuôi của cậu cũng chỉ được đọc báo cáo của cảnh sát. 

Khi được hỏi liệu việc giải cứu ngày xưa có phải là lý do khiến Hegdeus-Stewart chọn nghề cảnh sát không, cậu trả lời: “Tôi không cân nhắc câu chuyện đó một cách có ý thức. Nhưng tôi nghĩ tiềm thức đã mách bảo tôi làm công việc thực thi pháp luật”.