Sự kỳ diệu và thiêng liêng của đức tin trong hôn nhân
- Amy Denney
- •
Luís Novaes bị dục vọng chi phối khi còn trẻ, dẫn đến một cuộc hôn nhân hời hợt. Những gì xảy ra sau đó không phải là khởi đầu của hạnh phúc mãi mãi. Thay vào đó, anh thấy mình bị trầm cảm nặng và chỉ thuyên giảm khi anh bắt đầu thực hành tâm linh vào năm 2006. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của anh đã không tồn tại.
Novaes chia sẻ với cây bút Mari Otsu của tờ Epoch Times rằng khi đó anh đã quyết định rằng nếu anh kết hôn lần nữa, anh sẽ muốn vợ mình chia sẻ niềm tin tâm linh của anh và cũng tham gia vào đời sống tâm linh bằng cách cầu nguyện và thực hành tự nhìn nhận lại bản thân.
Những khái niệm như vậy là dường như đi ngược lại trào lưu trong một thế giới liên tục tấn công chúng ta bằng những thông điệp như tự thỏa mãn, đề cao địa vị, ham muốn và thành tích lên trên tính cách.
Trong hôn nhân, điều này đặc biệt có vấn đề. Những lời khuyên như vậy cuối cùng sẽ khiến hầu hết chúng ta cảm thấy giống như Novaes—đầy hối tiếc, buồn bã, chán nản và không hài lòng với cuộc sống.
Đó có lẽ là lý do tại sao 65% phụ nữ và 45% nam giới trong một cuộc khảo sát cho biết họ “thầm hy vọng những cuộc gặp gỡ thông thường sẽ phát triển thành một điều gì đó sâu sắc và lâu dài hơn”.
Một lý do khiến tỷ lệ ly hôn ngày càng tăng và xã hội ngày càng mất hứng thú với hôn nhân có thể là do những thông điệp của xã hội về hôn nhân khiến chúng ta có xu hướng đơn giản hóa quá mức các mối quan hệ hoặc có những kỳ vọng không thực tế.
Sự thật là hạnh phúc không đủ để duy trì các mối quan hệ lâu dài. Theo nghiên cứu mà tác giả Otsu đánh giá, sự chia sẻ đức tin và niềm tin rằng hôn nhân là thiêng liêng có thể có tác động lớn đến một cuộc hôn nhân lành mạnh, hạnh phúc so với sự hấp dẫn về thể xác và tình yêu lãng mạn.
Nền tảng quan hệ ổn định là nền tảng của tình yêu tâm linh—một hình thức tình yêu vô điều kiện và vị tha bắt nguồn từ sự thiêng liêng, Otsu viết. Nó có thể dẫn đến ý nghĩa, sự tin tưởng và sự thỏa mãn lâu dài trong các mối quan hệ.
Hơn nữa, theo nghiên cứu của David Dollahite, giáo sư về đời sống gia đình tại Đại học Brigham Young, tin rằng hôn nhân là thiêng liêng và cuộc sống ‘bên kia’ thế giới vật chất có thể làm sâu sắc thêm tình yêu và sự tận tụy trong một mối quan hệ.
Những người thực hành đức tin – dành thời gian cho Chúa – sẽ có được những gì mà Dollahite mô tả là “một loạt các trải nghiệm tâm linh chữa lành, từ những khoảnh khắc nhỏ đến những khoảnh khắc đáng chú ý”, trong đó họ cảm nhận được tình yêu, ân sủng, sự tha thứ và sự hướng dẫn của Chúa.
Tôi đã có nhiều khoảnh khắc như vậy trong nhiều năm. Tuy nhiên, khi chồng tôi và tôi bất hòa với nhau một năm trước, không có sự giác ngộ nhanh chóng nào đến từ một lời cầu nguyện đơn giản. Tình hình của chúng tôi đòi hỏi sự đấu tranh sâu sắc hơn.
Tôi tin rằng nhiều thập kỷ kiên trì cầu nguyện và mối quan hệ với Chúa đã mở đường cho tôi cuối cùng có thể tha thứ cho chồng mình và cũng cầu xin sự tha thứ cho vai trò của tôi trong bế tắc kéo dài sáu tuần của chúng tôi.
Công việc thật khó khăn. Trong một ngôi nhà tan vỡ vì sự im lặng và chia cắt cảm xúc, tôi bắt đầu viết nhật ký thể hiện lòng biết ơn của tôi đối với chồng—một nhiệm vụ do một nhà trị liệu giao phó.
Theo thời gian, trái tim sắt đá của tôi đã mềm lòng trước sự sáng suốt trong lời đề nghị này. Tôi có thể thấy rõ điểm mạnh của chồng mình, và tôi nhận ra mình thật may mắn khi được làm vợ anh ấy và có được cuộc hôn nhân như chúng tôi đang có.
Hôn nhân tập trung vào tâm linh không phải dễ dàng. Họ phải đối mặt với nhiều khó khăn và cám dỗ tương tự. Tuy nhiên, khi hai người nghiêm túc tuân theo lời thề tôn giáo họ sẽ có nhiều lựa chọn hơn để đối phó với những khoảnh khắc không hoàn toàn hạnh phúc.
Bên cạnh việc thực hành lòng biết ơn, tôi và chồng phải ưu tiên sự khiêm tốn, khắc phục khuyết điểm của mình, thấu hiểu nhau và xây dựng lại lòng tin.
Những năm tiếp theo là một trong những năm tuyệt vời nhất trong cuộc sống hôn nhân của chúng tôi, tràn ngập sự giao tiếp cởi mở, sự chia sẻ tâm linh sâu sắc hơn và sự hài lòng trong mối quan hệ – tất cả đều ở mức độ cao hơn so với những gì chúng tôi từng trải qua.
Novaes cũng đã trải qua điều đó. Tác giả Otsu cho biết anh đã tái hôn. Anh và người vợ thứ hai có cùng đức tin và đức hạnh, điều này đã dẫn đến sự hỗ trợ và phát triển vô điều kiện.
Giống như nhiều người khác theo đuổi lý tưởng đích thực về hôn nhân, anh nhận ra rằng hôn nhân vừa khó khăn vừa kỳ diệu.
Lý Ngọc theo The Epoch Times
