Hôm thứ Bảy (24/8), Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ (NASA) đã quyết định để SpaceX giải cứu các phi hành gia Mỹ đang “lạc lõng” ngoài vũ trụ.

Embed from Getty Images

Ngày 25/8/2023, tên lửa Falcon 9 chở tàu vũ trụ SpaceX Crew Dragon đã được di chuyển đến bệ phóng 39A của Trung tâm vũ trụ Kennedy, ở Cape Canaveral, Florida, Mỹ, chờ được phóng lên. (Ảnh: Eva Marie Uzcategui/Getty Images)

Các phi hành gia buộc phải kéo dài thời gian lưu trú trên Trạm vũ trụ quốc tế do sự cố kỹ thuật lớn với phi thuyền Starliner của Boeing.

NASA đã công bố quyết định này trong cuộc họp báo hôm thứ Bảy, cho biết tàu vũ trụ Boeing sẽ quay trở lại mà không có phi hành đoàn trên tàu.

Kế hoạch dự phòng có nghĩa là các phi hành gia NASA Barry Wilmore và Sunita Williams sẽ quay trở lại Trái đất trên tàu con thoi Crew Dragon của SpaceX dự kiến ​​​​sẽ phóng vào cuối tháng 9. Điều này sẽ cho phép họ quay trở lại Mỹ vào tháng 2, mặc dù muộn hơn vài tháng so với dự kiến ​​​​ban đầu.

Ngày 5/6, tàu vũ trụ Starliner của Boeing được phóng thành công, đưa các phi hành gia NASA Barry Wilmore và Sunita Williams đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong một tuần theo kế hoạch. Đây là một cuộc thử nghiệm quan trọng sẽ xác định liệu sau này, nó có được NASA chấp thuận cho các chuyến bay thông thường hay không.

Đây là lần đầu tiên tàu vũ trụ Starliner được sử dụng làm phương tiện cho phi hành đoàn. Không chỉ vậy, nó cũng là sứ mệnh có phi hành gia đầu tiên sử dụng tên lửa thuộc dòng Atlas kể từ chương trình Sao Thủy vào đầu những năm 1960.

Do đó, sứ mệnh mang tên Thử nghiệm chuyến bay của phi hành đoàn (CFT) hướng tới cột mốc quan trọng, thậm chí có thể được xem là chuyến bay lịch sử của ngành hàng không Mỹ.

Tuy nhiên, sứ mệnh kéo dài 8 ngày cập bến Trạm vũ trụ quốc tế đã bị kéo dài thêm vài tháng do rò rỉ trong khoang và sự cố của một số động cơ đẩy.

Trí Đạt (t/h)