Bạo động ở trung tâm tuyển quân Ukraine, cảnh sát bắt người
- Nhật Tân
- •
Đêm Thứ Sáu sáng Thứ Bảy, dân chúng thành phố Vinnytsia, Ukraine, tập trung tìm cách đòi lại người thân của họ khi TRC (cơ quan tuyển quân) của Ukraine đưa những người bị bắt lính vào sân vận động Lokomotiv. Những video lan truyền cả trên mạng xã hội và đăng bởi các kênh truyền thông nội địa cho thấy có sự ẩu đả giữa người dân và chính quyền. Truyền thông Ukraine đưa tin rằng quy mô vụ biểu tình bạo động là hàng trăm người dân.
Tóm lược tường thuật của Pravda: Hàng trăm người dân bắt đầu tụ tập vào lúc 23 giờ gần sân vận động Lokomotiv, yêu cầu thả người bị bắt vào buổi sáng. TRC từ chối. Nhân dân khẳng định người đang bị giam ở sân vận động. Xô sát xảy ra, và cảnh sát đã tới, dùng hơi cay để giải tán đám đông.
Trong một thông điệp của cảnh sát có đoạn viết: “Đêm ngày 1 đến sáng ngày 2 tháng 8, khoảng 80 người, bao gồm đại diện của một tổ chức công cộng, đã đến TRC địa phương, yêu cầu thả một người đàn ông bị quân nhân bắt giữ vì tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Một số người có mặt đã phá cổng và xâm nhập vào bên trong cơ sở. Để xua đuổi mọi người và ngăn chặn các hành vi vi phạm trật tự công cộng tiếp theo, lực lượng thực thi pháp luật đã sử dụng các biện pháp đặc biệt… Năm người đàn ông từ 21 đến 33 tuổi liên quan đến vi phạm đã bị bắt giữ theo thủ tục tố tụng.”
Một thông điệp của TRC có đoạn viết nói rằng những người được ‘tuyển nhập ngũ’ là được đưa vào sân vận động để khám y tế, chứ không nói là bắt giữ vì tội trốn lính: “Một nhóm quân nhân đã được đưa đến đó để tiến hành kiểm tra y tế và các thủ tục khác theo quy định của luật hiện hành trong khuôn khổ các biện pháp động viên.”
Nhưng mà nhân dân đã tới và xô sát với người làm công vụ, thông điệp viết tiếp: “Vào buổi tối, một nhóm dân thường đã tụ tập gần điểm này và có hành vi hung hăng. Các hành vi xâm nhập trái phép vào khu vực điểm tập kết tạm thời, phá hoại tài sản và vi phạm trật tự công cộng đã được ghi nhận. Đại diện Cảnh sát Quốc gia đã có mặt tại hiện trường và đảm bảo an ninh trật tự.”
Đọc trong phản hồi của người dân về thông điệp này, thì có các chất vấn về tính hợp pháp của việc bắt lính này. Tại sao TRC có quyền tạm giam người ở sân vận động, v.v.
Trước đây, ai mà đăng thông tin như thế này thì sẽ bị bịt miệng bằng cách chụp mũ là tuyên truyền của Nga, là bợ đít Putin, là làm xấu hình ảnh của Ukraine, v.v. Nhưng bây giờ, giấy là không gói được lửa, ngay cả các kênh truyền thông lớn ở nội địa nhưng Pravda, hay Suspilne cũng đều đăng tin về vụ việc kiểu thế này.
Kể từ quãng tháng 9 và tháng 10 năm ngoái, khi Ugledar thất thủ, tinh thần chiến đấu của phe Ukraine đã bắt đầu dao động mạnh. Vấn đề trốn lính tăng nhiều, và sự bất mãn trong lòng dân chúng với các cơ quan tuyển quân TRC gia tăng mạnh. Lúc đó chính quyền đã ra luật trừng phạt những ai dám đưa các hình ảnh hoặc thông tin về bắt lính như thế này lên mạng xã hội.
Nhưng mà, qua vụ việc xô sát này, thì dường như cấm đoán đó đã vô hiệu. Ngay cả các kênh truyền thông cũng đăng rồi.
Chính quyền Kiev liên tục gặp khó khăn trong việc duy trì nhân lực cho cuộc chiến tranh đang diễn ra ở nước này. Hồi đầu năm nay, chính quyền đã học tập biện pháp của Tổng thống Nga Vladimir Putin là trả lương cao cho ai tự nguyện nhập ngũ đi chiến đấu. Nhưng mà đã không thành công. Cho tiền thì người dân cũng không đi. Cho nên tình trạng TRC đi các nơi bắt lính vẫn còn tiếp diễn.
Hôm Thứ Ba ngày 29/7, Volodymyr Zelensky đã ký luật cho phép tuyển cả trên 60 tuổi tham gia vào quân đội.
Hồi tháng 4 năm ngoái, chính quyền đã hạ tuổi huy động nhập ngũ (tức là buxificaxia, bắt lính) từ 27 tuổi xuống 25 tuổi.
Tại Quốc hội hôm 17/7 (quãng 2 tuần trước), đại biểu Quốc hội Oleksii Goncharenko đã chất vấn rằng quân nhân bao giờ mới được giải ngũ. Ông ví rằng ngay cả tội phạm đi tù thì cũng phải có thời hạn, nhưng tại sao trong chính sách của chính quyền không có cơ chế giải ngũ.
Lúc đó Zelensky đã trả lời là các “anh hùng” của Ukraine sẽ giải ngũ sau khi chúng ta đánh bại kẻ thù.
Al Jazeera đã gọi cách trả lời này của Zelensky là “Catch 22.”
Catch-22 là ý nói đặt ra một hoặc một bộ các điều kiện theo một cách nào đó, mà trên thực tế điều đó coi như là không thể xảy ra.
Nhật Tân
