Nhiều nhà lập pháp Mỹ hôm Chủ nhật [14/12] đã kêu gọi chính quyền Trump tiếp tục hợp tác với Chính phủ Syria để chống lại tổ chức khủng bố ISIS, sau một vụ tấn công khiến 2 binh sĩ và 1 thường dân Mỹ thiệt mạng tại Syria.

Ngày 27 tháng 4 năm 2020, lực lượng liên quân đóng tại căn cứ At-Tanf, Syria. (Ảnh của Quân đội Hoa Kỳ, do Trung sĩ William Howard chụp)

Hôm Chủ nhật (14/12), Bộ Nội vụ Syria tuyên bố bắt giữ 5 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công này.

“ISIS vẫn là tổ chức khủng bố Hồi giáo có năng lực và mức độ nguy hiểm cao nhất, và chúng đã chứng minh rằng ý đồ của chúng là tấn công, thậm chí ngay trong lãnh thổ Hoa Kỳ,” Thượng nghị sĩ Jack Reed (Đảng Dân chủ – Rhode Island), thành viên cao cấp nhất của phe Dân chủ trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện, nói với Fox News trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật [14/12].

Thượng nghị sĩ Jim Banks (Đảng Cộng hòa – Indiana) nói với Fox News hôm Chủ nhật rằng Tổng thống Donald Trump đã nhắm vào ISIS trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ám chỉ các nỗ lực quân sự của Mỹ bắt đầu vào cuối thập niên 2010, đồng thời cho rằng ông Trump “sẽ làm điều đó một lần nữa” trong nhiệm kỳ thứ hai.

Trong khi đó, Dân biểu Mike Turner (Đảng Cộng hòa – Ohio) cho rằng các nỗ lực chống ISIS của Mỹ tại Syria là rất quan trọng và ông tin rằng chính quyền sẽ tiếp tục gây áp lực lên tổ chức khủng bố này, lưu ý hiện vẫn còn khoảng 2.000 binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại quốc gia này.

“Đây là một nhiệm vụ quan trọng. Chúng ta đang huấn luyện để bảo đảm rằng… sự ổn định của khu vực, cả Iraq và Syria, sẽ được hoàn tất,” ông Turner nói, đồng thời nhấn mạnh rằng nhiệm vụ này “chắc chắn sẽ tiếp tục”.

Hôm thứ Bảy [13/12], ông Trump thề sẽ trả đũa sau khi 3 người Mỹ thiệt mạng.

“Đây là một cuộc tấn công của ISIS nhằm vào Mỹ và Syria, tại một khu vực rất nguy hiểm của Syria, nơi không hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của họ,” ông Trump nói trong một bài đăng trên mạng xã hội, đồng thời cho biết thêm rằng Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa “cực kỳ tức giận và bàng hoàng trước vụ tấn công này”.

Trong cuộc nói chuyện với các phóng viên, ông Trump cho hay ông al-Sharaa “vô cùng đau khổ trước những gì đã xảy ra” trong vụ tấn công, nhấn mạnh rằng đất nước ông này đang chiến đấu cùng binh sĩ Mỹ để chống lại ISIS. Ông Trump mô tả vụ việc là một cuộc phục kích khiến 3 người khác bị thương.

“Chúng tôi sẽ trả đũa,” ông Trump nói với các phóng viên trước khi rời đi để tham dự một trận bóng bầu dục đại học, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Xác nhận vụ việc, Bộ chỉ huy Trung ương Mỹ cho biết 3 quân nhân khác cũng bị thương trong cuộc phục kích hôm thứ Bảy [13/12]  do một tay súng ISIS đơn lẻ gây ra tại miền trung Syria. Ông Trump cho biết 3 binh sĩ bị thương “có vẻ đang hồi phục khá tốt”.

Quân đội Mỹ thông báo tay súng đó đã bị tiêu diệt trong vụ tấn công. Các quan chức Syria nói rằng vụ việc cũng khiến các thành viên của lực lượng an ninh Syria bị thương.

Đây là vụ tấn công gây chết người đầu tiên nhằm vào binh sĩ Mỹ tại Syria kể từ khi cựu Tổng thống Bashar Assad bị lật đổ một năm trước. Trong khi đó, Mỹ vẫn duy trì hàng trăm binh sĩ tại miền đông Syria như một phần của liên minh tiếp tục chiến đấu chống ISIS.

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, vụ tấn công xảy ra gần thành phố cổ Palmyra. Trước đó, SANA cho biết hai thành viên lực lượng an ninh Syria và một số quân nhân Mỹ đã bị thương. Các nạn nhân được trực thăng đưa đến căn cứ al-Tanf gần biên giới với Iraq và Jordan.

Dưới thời chế độ Assad, Chính phủ Mỹ không có quan hệ ngoại giao với Syria. Tuy nhiên, kể từ khi chế độ này sụp đổ, chính quyền Trump đã có mối quan hệ ấm lên với Syria, khi ông al-Sharaa thăm Washington vào tháng trước và tiến hành các cuộc đàm phán với ông Trump.

Chuyến thăm của ông đánh dấu lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Syria đến Nhà Trắng kể từ khi quốc gia này giành độc lập từ Pháp vào năm 1946. Trước khi ông Bashar Assad lên nắm quyền năm 2000, cha ông là Hafez al-Assad, đã giữ chức nguyên thủ quốc gia Syria từ năm 1971.

Về phía ISIS, tổ chức khủng bố này từng chiếm giữ những vùng lãnh thổ rộng lớn tại Syria và Iraq vào giữa thập niên 2010, đi kèm với các video tuyên truyền man rợ về những vụ chặt đầu được đăng tải trực tuyến, trước khi một liên minh do Mỹ dẫn đầu được triển khai để triệt phá lãnh địa của chúng vào năm 2019.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell thông báo trên nền tảng X rằng danh tính các binh sĩ thiệt mạng trong vụ tấn công hôm thứ Bảy, sẽ được giữ kín cho đến 24 giờ sau khi gia đình hoặc thân nhân gần nhất của họ được thông báo. Ông Parnell nói thêm rằng vụ tấn công xảy ra trong quá trình hỗ trợ một chiến dịch chống ISIS và hiện đang được Bộ Chiến tranh điều tra.

Phạm Duy (t/h), theo Epoch Times