Chính phủ mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết giải mật các tài liệu liên quan đến vụ ám sát John F. Kennedy, cựu Thượng nghị sĩ bang New York Robert F. Kennedy và lãnh đạo phong trào dân quyền Martin Luther King Jr. Hôm 11/2, Dân biểu Hạ viện thuộc Đảng Cộng hòa, bà Anna Paulina Luna, người đứng đầu ủy ban đặc biệt của Quốc hội chuyên trách việc tiết lộ “bí mật liên bang”, cho biết bà tin rằng có “hai tay súng” tham gia vào vụ ám sát cựu Tổng thống Kennedy.

Đừng hỏi tổ quốc có thể làm gì cho chúng ta
Tổng thống Mỹ John F. Kennedy. (Ảnh: Cecil Stoughton, JFK Library, Wikipedia, Public Domain)

Điều tra vụ ám sát John F. Kennedy, dân biểu Mỹ tiết lộ: Có hai tay súng

Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông John. Kennedy bị ám sát ở Texas năm 1963, và một cuộc điều tra chính thức kết luận hung thủ là cựu chiến binh Oswald. Trong nhiều năm, nhiều suy đoán và giả thuyết đã xoay quanh vụ ám sát ông Kennedy. Theo báo cáo của New York Post hôm 11/2, người đứng đầu nhóm điều tra tại Quốc hội Mỹ đã đưa tin “có hai tay súng” liên quan đến vụ bắn ông Kennedy.

Nhóm đặc biệt sẽ bắt đầu từ cuộc “điều tra toàn diện” về vụ ám sát ông John F. Kennedy vào ngày 11/11/1963 tại Dallas, Texas. Người đứng đầu nhóm điều tra là bà Anna Paulina Luna, đã tổ chức một cuộc họp báo tại Điện Capitol hôm 11/2 và tuyên bố: “Dựa trên những thông tin tôi hiện có, giả thuyết ‘viên đạn đơn’ được đề xuất trong phiên điều trần sơ bộ của Quốc hội vào thời điểm đó thực tế có những lỗ hổng rõ ràng…”

Bà nhấn mạnh: “Tôi tin rằng có tay súng thứ hai tại hiện trường”.

Anna Paulina Luna
Dân biểu Hạ viện thuộc Đảng Cộng hòa, bà Anna Paulina Luna. (Ảnh: Hạ Viện Mỹ/ Wikimedia)

Ngày 23/1 năm nay, Tổng thống Mỹ Trump đã ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu các cơ quan tình báo tiết lộ tài liệu mật liên quan đến vụ ám sát ông Kennedy. Mới đây, Hạ viện Mỹ đã thành lập một đội đặc nhiệm sẽ điều tra lại một số vụ ám sát lớn trong lịch sử nước Mỹ và danh sách khách hàng của cố tỷ phú Mỹ Epstein dựa trên các hồ sơ mới được giải mật.

Bà Luna nói: “Trong số các bằng chứng có những mâu thuẫn với nhau. Tôi nghĩ rằng vào thời điểm đó, Cục Điều tra Liên bang (FBI) cũng đã báo cáo rằng có một số điểm bất thường trong báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ được thực hiện tại Bethesda, Maryland.”

Theo bà, đội điều tra dự kiến ​​tổ chức điều trần và triệu tập những nhân sự liên quan ra làm chứng, nhằm “truyền tải sự thật đến người dân Mỹ”.

Trái với kết luận chính thức trước đó, FBI tìm thêm được 2.400 hồ sơ mới

Reuters trước đó đưa tin, trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024, ông Trump đã hứa sẽ công bố thông tin tình báo mật và các tài liệu liên quan về vụ ám sát ông Kennedy. Ông Trump đã công bố một số tài liệu trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, nhưng cuối cùng ông đã không chịu nổi áp lực từ CIA và FBI, và giữ lại phần lớn tài liệu với lý do “an ninh quốc gia”.

“Ủy ban Warren” (Warren Commission) chịu trách nhiệm điều tra đã xác định rằng ông John. F. Kennedy bị ám sát bởi cựu xạ thủ thủy quân lục chiến Lee Harvey Oswald, và người này gây án một mình.

Ủy ban đặc biệt của Hạ viện Mỹ về các vụ ám sát đã kết luận trong báo cáo cuối cùng vào năm 1979 rằng “vụ ám sát có thể là kết quả của một âm mưu.”

Bà Luna nói: “Có bằng chứng mâu thuẫn trong nhiều cuộc điều tra” “Tôi nghĩ ngay cả báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ của FBI vào thời điểm đó ở Bethesda, Maryland, cũng đã tìm thấy một số điều trái ngược nhau.”

Sau khi ông Trump gần đây kêu gọi công bố các tài liệu tình báo và thực thi pháp luật mật liên quan đến vụ ám sát ông Kennedy năm 1963, FBI đã tìm ra hàng ngàn hồ sơ mới liên quan đến vụ ám sát này.

FBI đã đưa ra tuyên bố hôm 11/2, cho biết sau khi ông Trump ký lệnh giải mật trong tuần đầu tiên nhậm chức vào tháng Một, FBI đã tiến hành xem xét lại và phát hiện khoảng 2.400 hồ sơ lưu trữ và tài liệu số hóa liên quan đến vụ ám sát ông John F. Kennedy mà trước đó chưa được tìm thấy.

FBI cho biết: “FBI đã báo cáo về việc phát hiện các tài liệu mới và sẽ chuyển giao chúng cho Cục Lưu trữ và Quản lý Hồ sơ Quốc gia (National Archives and Records Administration) để đưa vào quy trình giải mật đang diễn ra.”

Tổng thống Kennedy bị ám sát tại Dallas, Texas hôm 22/11/1963 ở tuổi 46. Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ Oswalt, và 2 ngày sau anh ta bị chủ hộp đêm Jack Ruby bắn chết khi đang bị chuyển đến nhà tù.

Dương Thiên Tư, Vision Times