Ngày 3/1/2026 đánh dấu sự sụp đổ của gần 13 năm cầm quyền của nhà độc tài Venezuela Nicolás Maduro, đồng thời khép lại cuộc sống xa hoa của ông. Sau khi bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ, ông Maduro đã bị chuyển đến Trung tâm giam giữ Metropolitan (MDC) ở thành phố New York, một nơi có điều kiện vô cùng tồi tệ.

Tòa nhà Trung tâm giam giữ Metropolitan, một nhà tù liên bang dùng để giam giữ các bị can và phạm nhân ở Brooklyn, Thành phố New York, ngày 30/12/2024. (Nguồn: yuriyt/Shutterstock)

Theo CNN đưa tin, trung tâm giam giữ này bị mô tả là “khắc nghiệt”, với điều kiện “đáng sợ”, nổi tiếng vì tình trạng thiếu nhân sự kéo dài, bạo lực giữa các tù nhân và các sự cố mất điện.

Cơ sở này được xây dựng vào thập niên 1990 nhằm giải quyết tình trạng quá tải nhà tù. Nơi đây từng giam giữ ca sĩ R. Kelly và “gã dược phẩm” Martin Shkreli. Ngoài ra, nghi phạm Zambada García, người bị cáo buộc có liên quan đến trùm băng đảng ma túy, cũng từng bị giam tại đây trong thời gian chờ xét xử các cáo buộc về giết người và buôn bán ma túy.

Trong trung tâm giam giữ này, bạo lực có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tháng 6/2024, một tù nhân bị đâm chết; một tháng sau, một tù nhân khác thiệt mạng trong một vụ ẩu đả.

Ông Maduro sẽ lần đầu tiên ra hầu tòa vào lúc 12:00 trưa ngày thứ 5/1 (theo giờ miền Đông nước Mỹ), để đối mặt với phiên xét xử liên quan đến các cáo buộc về ma túy và vũ khí.

Rạng sáng thứ Bảy (3/1), quân đội Mỹ đã đột kích nơi ở của Maduro tại thủ đô Caracas của Venezuela và bắt giữ vợ chồng ông. Đến chiều thứ Bảy theo giờ miền Đông, một chiếc máy bay chở vợ chồng Maduro đã hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart ở New York (Stewart Air National Guard Base).

Sau đó, Maduro đi trực thăng tới một bãi đáp trực thăng ở Manhattan, nơi có đông đảo cảnh sát địa phương và nhân viên thực thi pháp luật liên bang tập trung. Tiếp đó, một đoàn xe gồm SUV màu đen, xe cảnh sát và xe van màu trắng rời khỏi khu vực, đưa Maduro tới Trung tâm giam giữ Metropolitan tại khu Sunset Park ở Brooklyn.

Theo Trương Đình / Epoch Times