Gần đây, một người nổi tiếng trên mạng (KOL) trong lĩnh vực quân sự đã tiết lộ rằng trước đó anh từng nhận được lời chiêu dụ từ một trung gian do đơn vị tình báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phái đến, yêu cầu tham gia đánh “chiến tranh dư luận” trên mạng để công kích Đài Loan, đồng thời anh còn công bố cả bản ghi âm, khiến dư luận xôn xao. Các chuyên gia đã phân tích sự việc, đồng thời hướng dẫn công chúng cách nhận diện những KOL nào đã bị Bắc Kinh mua chuộc.

KOL quân sự có biệt danh “Người họ Từ nói thật” (@说真话的徐某人) đã công bố một đoạn ghi âm cho thấy ĐCSTQ từng tìm cách chiêu mộ anh làm tuyên truyền đối ngoại. (Nguồn ảnh: ảnh chụp màn hình video)

Ngày 18/12, KOL quân sự người Ý có biệt danh “Người họ Từ nói thật” (@说真话的徐某人) đã đăng trên nền tảng X một đoạn ghi âm, cho biết blogger Trung Quốc “Hải Tặc Hoàng Hôn” (@落日海盗) đã tìm cách chiêu dụ anh hồi tháng 9 năm ngoái, muốn anh làm “tuyên truyền ở nước ngoài” cho ĐCSTQ. “Hải Tặc Hoàng Hôn” tự xưng là trung gian của quân đội ĐCSTQ, đưa ra mức lương cao 40.000 euro mỗi tháng (tương đương khoảng 1,1 tỷ VNĐ), yêu cầu anh chỉ trích năng lực quân sự của Đài Loan, làm người Đài Loan mất niềm tin.

Sự việc bắt nguồn từ một vụ người Trung Quốc vượt biên. Trong vụ này, giữa “Người họ Từ” “Hải Tặc Hoàng Hôn” đã nảy sinh tranh chấp vì lập trường khác nhau. Sau đó, “Người họ Từ” vạch trần “Hải Tặc Hoàng Hôn” chính là trung gian của một đơn vị tình báo thuộc hệ thống chính quyền ĐCSTQ, đồng thời công bố đoạn ghi âm cuộc đối thoại khi phía đối phương chiêu dụ anh hồi năm ngoái.

Trong đoạn ghi âm dài 43 phút này, nội dung trao đổi giữa hai người liên quan đến nhiều KOL trong và ngoài Trung Quốc. Sau khi vụ việc bị đưa ra ánh sáng, “Hải Tặc Hoàng Hôn” lập tức xóa toàn bộ tài khoản mạng xã hội.

“Hải Tặc Hoàng Hôn” tự nhận mình là trung gian của quân đội ĐCSTQ, từng công tác tại bộ phận trinh sát – dư luận mạng thuộc Sở Công an Bắc Kinh. Anh ta nói rằng mình đã chiêu dụ được nhiều KOL tại Nhật Bản, Ý và thành phố Philadelphia (Mỹ). Các KOL này hoạt động trong nhiều lĩnh vực như âm nhạc, du lịch, ẩm thực, ô tô; họ được yêu cầu tuyên truyền về vẻ đẹp của văn hoá truyền thống Trung Quốc, đây cũng là một trong những nhiệm vụ chính.

“Hải Tặc Hoàng Hôn” cho biết lý do chọn “Người họ Từ” là vì anh từng làm một chương trình nói về cách tấn công Đài Loan. Anh ta nói, chỉ cần “Người họ Từ” nói về chiến tranh eo biển Đài Loan, bàn về những điểm yếu trong quốc phòng Đài Loan, làm lung lay niềm tin phòng thủ nội bộ Đài Loan, thì anh ta có thể mang những nội dung đó nộp lên “cấp trên”, tốt nhất là để một đài truyền hình thân Bắc Kinh nào đó phát lại. Anh ta còn nói thêm rằng chỉ cần “Người họ Từ” giữ hình ảnh “trung lập, khách quan” trong cộng đồng Hoa ngữ hải ngoại, thì đã đủ để tạo tác dụng răn đe đối với phe ủng hộ độc lập Đài Loan.

Anh ta nói với “Người họ Từ” rằng “mưa dầm thấm lâu, lặng lẽ thẩm thấu” là đường lối do cấp trên đặt ra, nghĩa là phải tiến hành âm thầm, không phô trương. Anh ta nói phía trên sẽ trả mức thù lao 40.000 euro mỗi tháng, còn bản thân anh ta sẽ ăn chia 30%.

Trước câu hỏi của “Người họ Từ” về “giới hạn” nằm ở đâu, “Hải Tặc Hoàng Hôn” trả lời “mắng nhẹ nhưng giúp nhiều”, nghĩa là có thể chê trách nhẹ ĐCSTQ, nhưng lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình thì tuyệt đối không được đụng đến. Anh ta còn tiết lộ rằng một blogger nổi tiếng do “một hệ thống khác” chiêu mộ đã bị Đảng đánh giá là “mắng quá nhiều rồi”. Điều này đủ cho thấy mạng lưới tổ chức phía sau có quy mô rất lớn.

“Người họ Từ” còn cho biết, phía tổ chức của “Hải Tặc Hoàng Hôn” thừa nhận họ thiếu hiểu biết đầy đủ về Ukraine, hy vọng “Người họ Từ” có thể đưa ra một số bình luận khách quan về Ukraine để cung cấp cho tổ chức làm “tài liệu tham khảo nội bộ”. Đồng thời, chỉ ra các điểm yếu của Ukraine cũng giúp dễ dàng hơn trong việc làm suy giảm niềm tin của Đài Loan đối với thực lực quân sự của chính mình.

Yaita Akio: Một “lằn ranh đỏ” để nhận diện ai đã bị ĐCSTQ mua chuộc

Ngày 21/12, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, ông Yaita Akio, đã đăng bài trên Facebook bàn về sự kiện nói trên: “Một KOL Hoa ngữ về quân sự và thời sự quốc tế, sinh sống ở hải ngoại lâu năm  – ‘Người họ Từ  nói thật’ – đã công khai một đoạn ghi âm, tiết lộ rằng từng có một trung gian phía Trung Quốc tìm đến anh, đưa ra điều kiện ‘mỗi tháng 40.000 euro’, hy vọng anh phối hợp tiến hành công tác tuyên truyền đối ngoại.”

“Về một số chủ đề, có thể ‘mắng nhẹ nhưng giúp nhiều’, tức là trên những vấn đề thứ yếu thì có thể phê bình Trung Quốc ở mức độ vừa phải cũng không sao; nhưng có một ‘lằn ranh đỏ’ tuyệt đối không được chạm vào, đó là ‘không được phê bình Tập Cận Bình’. Thông tin này đã khiến xã hội hết sức quan tâm, đồng thời buộc người ta phải đối diện với hiện thực phía sau nó.”

Sau khi phân tích, ông rút ra ba kết luận: “Kết luận thứ nhất, trong giới KOL Đài Loan chắc chắn từ lâu đã có không ít người từng bị phía Trung Quốc tiếp xúc. Điều này thực ra không khó hiểu. Bắc Kinh đến cả KOL ở châu Âu cũng chịu chi tiền lớn để thao túng dư luận, thì với chiến trường trọng yếu nhất của chiến tranh nhận thức là Đài Loan, họ không thể nào lại không hành động. Đài Loan và Trung Quốc dùng chung một ngôn ngữ, lại từ lâu bị Bắc Kinh xem là lợi ích cốt lõi. Xét về hiệu quả chi phí, KOL Đài Loan đối với ĐCSTQ chỉ càng có sức hút lớn hơn.”

“Kết luận thứ hai là sức cám dỗ của tiền bạc. Thu nhập 1,48 triệu Đài tệ (tương đương khoảng 1,1 tỷ VNĐ) một tháng trong giới KOL Đài Loan gần như là mức thu nhập ‘huyền thoại’… Chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy một số KOL, mỗi khi đụng tới đề tài then chốt, lập trường của họ luôn giữ mức độ nhất quán rất cao với Bắc Kinh. Cũng có người thỉnh thoảng phê bình Trung Quốc ở những chuyện nhỏ, nhưng hễ dính đến chủ quyền Đài Loan, giá trị dân chủ hay lập trường quốc tế, thì lập tức chọn phe đứng về phía kia. Kiểu ‘mắng nhẹ nhưng giúp nhiều’ như vậy, nếu khán giả thiếu cảnh giác, rất dễ bị lớp vỏ bọc đánh lừa.”

“Kết luận thứ ba, cũng là manh mối nhận diện quan trọng nhất: làm sao phán đoán ai có khả năng đã bị mua chuộc? Đáp án rất đơn giản, hãy ‘xem người đó có dám chửi Tập Cận Bình hay không’. Trung Quốc là một chế độ tập quyền cao độ, vận mệnh và tiền đồ của rất nhiều người đều bị nắm chặt trong tay một mình Tập Cận Bình. Những văn nhân bồi bút ở hải ngoại đã bị mua chuộc, nếu công khai phê bình Tập Cận Bình, thì người thực sự phải gánh rủi ro thường khi không phải là bản thân họ, mà là ‘tuyến trên’ đứng phía sau.”

Cuối cùng, ông Yaita Akio nói: “Vì vậy, khi một người có thể công khai chỉ trích Tập Cận Bình là kẻ dã tâm lớn mà tài thì hạn hẹp, tầm nhìn ngắn ngủi, chìm đắm trong việc xây dựng sùng bái cá nhân, giỏi đấu đá nội bộ nhưng không giỏi trị quốc, thậm chí thẳng thừng đưa ra những đánh giá đạo đức nghiêm khắc nhất, thì điều đó ngược lại tạo nên một tiêu chí phán đoán khá rõ ràng. ‘Lằn ranh đỏ’ đã được vạch ra rành rọt như thế, hy vọng có thể giúp nhiều người hơn nữa phân biệt được đâu là những tiếng nói đang phối hợp với guồng máy tuyên truyền của ĐCSTQ.”

Thái Tư Vân / Vision Times