Tỷ phú công nghệ Elon Musk, người giàu nhất thế giới, đã tuyên bố trên nền tảng X rằng ông sẽ tiến hành hành động pháp lý đối với ZDF (Đài Truyền hình số 2 của Đức), sau khi đài này phát sóng một bản tin về “các cuộc bạo loạn chống nhập cư ở Bắc Ireland” và cáo buộc ông “kêu gọi săn lùng người nhập cư”.

Ông Elon Musk lắng nghe Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư Mỹ–Ả Rập Xê Út, ngày 19/11/2025, tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy, Washington, D.C. (Nguồn: Ảnh chính thức của Nhà Trắng do Daniel Torok chụp)

Vụ tấn công bằng dao ở Bắc Ireland châm ngòi bạo loạn

Sự việc bắt nguồn từ một vụ tấn công bằng dao nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Belfast vào tuần trước.

Ngày 8/6, một kẻ tấn công mang dao đã bất ngờ lao vào chém người dân trên đường phố. Các nhân chứng mô tả khung cảnh “kinh hoàng như trong phim”. Một trong các nạn nhân, ông Stephen Ogilvie, bị chấn thương nặng ở đầu và mất mắt trái.

Cảnh sát Bắc Ireland sau đó xác nhận nghi phạm là một người tị nạn đến từ Sudan, đã đi qua Paris và Dublin trước khi tới Belfast và được cấp quy chế tị nạn hợp pháp.

Sau vụ việc, những đoạn video ghi lại cảnh tấn công đẫm máu lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận địa phương. Từ ngày 9/6, nhiều người đeo mặt nạ đã xuống đường biểu tình tại Belfast.

Các cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành đụng độ bạo lực. Nhiều xe buýt công cộng, ô tô cá nhân bị phóng hỏa, đường phố bị chặn bằng vật cản. Bạo lực còn lan sang các khu dân cư của người nhập cư và sắc tộc thiểu số, với một số ngôi nhà của người nhập cư và người tị nạn bị bao vây rồi phóng hỏa.

Nhà hoạt động Anh kêu gọi biểu tình, Musk chia sẻ lại

Sau vụ tấn công bằng dao, nhà hoạt động người Anh Tommy Robinson cùng Rupert Lowe, người sáng lập phong trào “Khôi phục nước Anh”, đã kêu gọi người dân trên khắp nước Anh xuống đường biểu tình vào tối 9/6.

Trong bài đăng của Robinson có đoạn:

“Tối nay lúc 19 giờ, toàn bộ Vương quốc Anh sẽ xuống đường, vì người dân của chúng ta một lần nữa bị những kẻ xâm nhập tấn công. Đã đến lúc hành động.”

Ông Musk đã chia sẻ lại bài đăng này trên X và viết vào ngày 9/6:

“Chỉ khi chúng ta liên tục và mạnh mẽ lên tiếng phản đối, mọi thứ mới có thể thay đổi!!”

Bản tin của ZDF gây tranh cãi, Musk phản ứng mạnh

Ngày 12/6, chương trình tin tức ZDF heute live của ZDF phát sóng một phóng sự chuyên đề dài khoảng 30 phút với tiêu đề “Elon Musk đã kích động các cuộc biểu tình như thế nào”.

Người dẫn chương trình Christina von Ungern-Sternberg mở đầu bằng nhận định:

“Trên đường phố Belfast đã xảy ra một vụ mưu sát đặc biệt tàn bạo. Một đoạn video được ghi lại và nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Sau đó, một đám đông mang tư tưởng phân biệt chủng tộc bắt đầu săn lùng người nhập cư. Lời kêu gọi đó đến từ một phần tử cực hữu người Anh và tỷ phú công nghệ Elon Musk.”

Phát biểu này bị chỉ trích vì đã trực tiếp gắn ông Musk với cáo buộc “kêu gọi bạo lực săn lùng người nhập cư”, làm dấy lên tranh cãi trong giới truyền thông và pháp lý tại Đức.

Trước làn sóng chỉ trích, ZDF sau đó đã bổ sung thông báo đính chính, thừa nhận phần mở đầu của chương trình “thiếu chính xác và dễ gây hiểu nhầm”.

Thông báo đính chính nêu rõ:

“Tommy Robinson đã kêu gọi tổ chức biểu tình sau vụ tấn công bằng dao, còn Elon Musk chỉ chia sẻ lại lời kêu gọi đó. Cách diễn đạt của người dẫn chương trình chưa đủ chính xác.”

ZDF cũng nhấn mạnh rằng chương trình dài 30 phút đã trình bày chi tiết toàn bộ sự việc, nhưng phần tóm tắt mở đầu quả thực đã sử dụng từ ngữ không phù hợp.

Ngày 15/6, ông Musk đăng trên X để phản bác:

“Vì những lời dối trá trắng trợn của ZDF, chúng tôi sẽ tiến hành hành động pháp lý đối với họ”.

Sau đó, ông tiếp tục viết:

“Trong quá trình kiện tụng, chúng tôi sẽ tìm ra kẻ ngu ngốc nào đã viết nên lời dối trá khủng khiếp này”.

Đây là lần đầu tiên ông Musk công khai tuyên bố sẽ khởi kiện một cơ quan phát thanh – truyền hình công cộng của Đức. Hiện vẫn chưa rõ ông sẽ dựa trên cáo buộc pháp lý nào hoặc khởi kiện tại khu vực tài phán nào.

ZDF là một trong hai đài truyền hình công cộng lớn nhất của Đức, được tài trợ chủ yếu bằng phí phát thanh – truyền hình do người dân đóng góp.

Trước đây, đài này từng bị chỉ trích rộng rãi sau khi một phóng viên thường trú tại Mỹ đưa tin không chính xác về Charlie Kirk. Phóng viên này sau đó đã công khai xin lỗi, còn ZDF thừa nhận rằng thông tin “đáng lẽ phải được trình bày rõ ràng hơn”.

Lý Ngọc t/h